Bi kịch vì nối lại tình cảm với chồng cũ
Nối lại tình cảm với người từng ly hôn, nữ giáo viên không ngờ có ngày bi kịch xảy đến với mình. Chồng cũ đánh đập khiến chị bị tổn hại 28% sức khỏe.
Tối 11/6, sau hơn chục ngày nằm viện, chị Lê Ngọc (34 tuổi, ở xã Minh Hòa, Yên Lập, Phú Thọ) được bác sĩ cho về nhà để người thân chăm sóc.
Các vết bầm tím trên cơ thể chị Ngọc, do chồng cũ gây ra đã bớt đau nhức. Tuy nhiên, những chấn thương ở vùng đầu khiến người phụ nữ làm nghề dạy học gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt và giao tiếp. Theo người nhà, phải mất thời gian khá lâu nữ giáo viên mới có thể trở lại trường để đi dạy.
Bi kịch sau ly hôn
Năm 2009, Ngọc kết hôn cùng Lương Tiến Dũng (35 tuổi, trú xã Hương Nha, Tam Nông, Phú Thọ). Họ có 2 người con, một trai và một gái. Cô làm giáo viên tiểu học, còn chồng là tài xế taxi.
Cuộc sống của cặp đôi không dư giả nhưng cũng chẳng khó khăn. Công việc lái xe buộc Dũng thường xuyên đi sớm, về khuya. Anh ta là người biết chăm lo cho gia đình.
Tuy nhiên, với Ngọc, chị tỏ ý không hài lòng bởi chồng thường vắng nhà, không giúp đỡ được vợ nhiều trong cuộc sống. Ngoài công việc ở trường tiểu học, chị phải thay chồng chăm sóc con cái, gia đình.
Là tài xế, Dũng phải giao lưu với bạn bè, khách hàng nên không ít lần anh trở về nhà khi đã thấm rượu. Nhiều hôm, nghe vợ góp ý, anh ta bảo do tính chất công việc lái xe nên khó tránh khỏi bia rượu.
Qua 5 năm chung sống, số lần cãi vã giữa họ ngày một tăng lên. Năm 2014, cả hai đồng ý ra tòa. Vài tháng sau ly hôn, Dũng vẫn thỉnh thoảng đến thăm 2 con. Có hôm, anh ta ngủ lại căn nhà mà Ngọc thuê trong khu tập thể của trường nơi chị công tác.
Cho rằng chồng đã thay đổi, lại thấy 2 con vẫn còn quý mến nên Ngọc chủ động đề nghị Dũng về sống chung để cùng chăm sóc con và gia đình. Hai năm sau ngày ly hôn, gia đình nữ giáo viên 34 tuổi đoàn tụ dù chị và Dũng không làm lại hôn thú.
Lời khai của người chồng vũ phu
Chiều 29/5, Dũng chở khách đi Hà Nội nên anh nhắn tin hỏi thăm vợ cũ và con. Chờ lâu không thấy chị này hồi âm, anh ta tiếp tục nhắn hỏi thì Ngọc trả lời bằng một tin nhắn giận dỗi: “Sáng nay đi làm Dũng quên chào”.
Sau đó, hai người tiếp tục nhắn tin qua lại, trách móc lẫn nhau. Nửa đêm hôm đó, Dũng về đến nhà thì mọi người đã đi ngủ. Thấy chồng cũ mở cửa vào, Ngọc buông lời trách.
Quá trình điều tra sau này, khi làm việc với điều tra viên, Dũng bảo người phụ nữ đã nói, anh ta là người đàn ông vô trách nhiệm, hay tụ tập bạn bè, bỏ mặc con cái.
Nghĩ lại những tin nhắn trước đó, cộng thêm chút hơi men trong người, Dũng cầm dép đánh vào má và đầu chị Ngọc. Lúc người phụ nữ gạt chiếc dép rơi xuống, anh ta tiếp tục dùng tay định đánh lại nhưng bị Ngọc ôm chặt.
Trong lúc giằng co, nữ giáo viên bất ngờ nắm chặt “chỗ hiểm” của Dũng và giật mạnh. Khai với cảnh sát, anh ta cho rằng hành động của vợ cũ làm mình đau nên đã giật mạnh tóc người phụ nữ, sau đó liên tục đánh vào mặt để cô buông tay.
Sau khi chị Ngọc bị đánh, người thân đãđăng tải lên mạng xã hội lời kêu cứu kèm hình ảnh chị với nhiều vết bầm tím trên cơ thể.
Lời đăng tải có đoạn: "Vì thương con và sau khi ra toà anh cũng nhận lỗi nên chị mủi lòng quay về. Vậy mà khi quay về, anh không những không thay đổi mà còn đánh chị dã man. Anh dọa nhét chị vào bao tải rồi định chở ra sông vứt, cầm dao đâm chém mặc chị van xin cầu cứu mà xung quanh không ai nghe được".
Cuộc xô xát diễn ra chừng chục phút, Dũng cầm con dao để trên bàn dí sát đầu Ngọc và dọa: “nếu không buông tay sẽ đâm chết”. Bỏ qua lời đe dọa, người phụ nữ kéo Dũng ra gần cửa để chạy ra ngoài.
Tuy nhiên, do không mở được cửa nên Ngọc bị chồng cũ đánh đập, dùng dao thái thịt quật vào người. Thấy con dao bị gãy, anh ta mới chịu dừng lại.
Lúc sau, nạn nhân trèo tường sang nhà hàng xóm kêu cứu và được người thân đưa đi cấp cứu trong đêm.
Theo kết quả giám định của cơ quan điều tra, Ngọc bị tổn hại 28 % sức khỏe, trên người có gần 20 mũi khâu.
Một ngày sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Yên Lập triệu tập Dũng lên lấy lời khai. Tại đây, anh ta thừa nhận toàn bộ hành vi.
Ngày 10/6, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố, tạm giam hai tháng Dũng về hành vi Cố ý gây thương tích.
* Tên nạn nhân đã thay đổi.
Các vết bầm tím trên cơ thể chị Ngọc, do chồng cũ gây ra đã bớt đau nhức. Tuy nhiên, những chấn thương ở vùng đầu khiến người phụ nữ làm nghề dạy học gặp nhiều khó khăn trong sinh hoạt và giao tiếp. Theo người nhà, phải mất thời gian khá lâu nữ giáo viên mới có thể trở lại trường để đi dạy.
Hàng chục vết thương trên cơ thể nữ giáo viên bị chồng cũ đánh. Ảnh:Facebook.
Bi kịch sau ly hôn
Năm 2009, Ngọc kết hôn cùng Lương Tiến Dũng (35 tuổi, trú xã Hương Nha, Tam Nông, Phú Thọ). Họ có 2 người con, một trai và một gái. Cô làm giáo viên tiểu học, còn chồng là tài xế taxi.
Cuộc sống của cặp đôi không dư giả nhưng cũng chẳng khó khăn. Công việc lái xe buộc Dũng thường xuyên đi sớm, về khuya. Anh ta là người biết chăm lo cho gia đình.
Tuy nhiên, với Ngọc, chị tỏ ý không hài lòng bởi chồng thường vắng nhà, không giúp đỡ được vợ nhiều trong cuộc sống. Ngoài công việc ở trường tiểu học, chị phải thay chồng chăm sóc con cái, gia đình.
Là tài xế, Dũng phải giao lưu với bạn bè, khách hàng nên không ít lần anh trở về nhà khi đã thấm rượu. Nhiều hôm, nghe vợ góp ý, anh ta bảo do tính chất công việc lái xe nên khó tránh khỏi bia rượu.
Qua 5 năm chung sống, số lần cãi vã giữa họ ngày một tăng lên. Năm 2014, cả hai đồng ý ra tòa. Vài tháng sau ly hôn, Dũng vẫn thỉnh thoảng đến thăm 2 con. Có hôm, anh ta ngủ lại căn nhà mà Ngọc thuê trong khu tập thể của trường nơi chị công tác.
Cho rằng chồng đã thay đổi, lại thấy 2 con vẫn còn quý mến nên Ngọc chủ động đề nghị Dũng về sống chung để cùng chăm sóc con và gia đình. Hai năm sau ngày ly hôn, gia đình nữ giáo viên 34 tuổi đoàn tụ dù chị và Dũng không làm lại hôn thú.
Lời khai của người chồng vũ phu
Chiều 29/5, Dũng chở khách đi Hà Nội nên anh nhắn tin hỏi thăm vợ cũ và con. Chờ lâu không thấy chị này hồi âm, anh ta tiếp tục nhắn hỏi thì Ngọc trả lời bằng một tin nhắn giận dỗi: “Sáng nay đi làm Dũng quên chào”.
Bị can Lương Tiến Dũng. Ảnh:T.V.
Sau đó, hai người tiếp tục nhắn tin qua lại, trách móc lẫn nhau. Nửa đêm hôm đó, Dũng về đến nhà thì mọi người đã đi ngủ. Thấy chồng cũ mở cửa vào, Ngọc buông lời trách.
Quá trình điều tra sau này, khi làm việc với điều tra viên, Dũng bảo người phụ nữ đã nói, anh ta là người đàn ông vô trách nhiệm, hay tụ tập bạn bè, bỏ mặc con cái.
Nghĩ lại những tin nhắn trước đó, cộng thêm chút hơi men trong người, Dũng cầm dép đánh vào má và đầu chị Ngọc. Lúc người phụ nữ gạt chiếc dép rơi xuống, anh ta tiếp tục dùng tay định đánh lại nhưng bị Ngọc ôm chặt.
Trong lúc giằng co, nữ giáo viên bất ngờ nắm chặt “chỗ hiểm” của Dũng và giật mạnh. Khai với cảnh sát, anh ta cho rằng hành động của vợ cũ làm mình đau nên đã giật mạnh tóc người phụ nữ, sau đó liên tục đánh vào mặt để cô buông tay.
Sau khi chị Ngọc bị đánh, người thân đãđăng tải lên mạng xã hội lời kêu cứu kèm hình ảnh chị với nhiều vết bầm tím trên cơ thể.
Lời đăng tải có đoạn: "Vì thương con và sau khi ra toà anh cũng nhận lỗi nên chị mủi lòng quay về. Vậy mà khi quay về, anh không những không thay đổi mà còn đánh chị dã man. Anh dọa nhét chị vào bao tải rồi định chở ra sông vứt, cầm dao đâm chém mặc chị van xin cầu cứu mà xung quanh không ai nghe được".
Cuộc xô xát diễn ra chừng chục phút, Dũng cầm con dao để trên bàn dí sát đầu Ngọc và dọa: “nếu không buông tay sẽ đâm chết”. Bỏ qua lời đe dọa, người phụ nữ kéo Dũng ra gần cửa để chạy ra ngoài.
Tuy nhiên, do không mở được cửa nên Ngọc bị chồng cũ đánh đập, dùng dao thái thịt quật vào người. Thấy con dao bị gãy, anh ta mới chịu dừng lại.
Lúc sau, nạn nhân trèo tường sang nhà hàng xóm kêu cứu và được người thân đưa đi cấp cứu trong đêm.
Theo kết quả giám định của cơ quan điều tra, Ngọc bị tổn hại 28 % sức khỏe, trên người có gần 20 mũi khâu.
Một ngày sau khi xảy ra sự việc, Công an huyện Yên Lập triệu tập Dũng lên lấy lời khai. Tại đây, anh ta thừa nhận toàn bộ hành vi.
Ngày 10/6, cơ quan cảnh sát điều tra ra quyết định khởi tố, tạm giam hai tháng Dũng về hành vi Cố ý gây thương tích.
* Tên nạn nhân đã thay đổi.
Theo Zing
-
38 phút trướcKhi đang lưu thông trên quốc lộ 6 theo hướng Sơn La - Hà Nội, xe đầu kéo bất ngờ lao vào nhà dân khiến nhiều người thương vong. Cơ quan công an đã bắt giữ lái xe Nguyễn Mạnh Hà.
-
1 giờ trướcNgười dân khu phố Kiều Đại 2 (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) phát hiện lửa bốc lên tại một ngôi nhà lúc 3h sáng ngày 6/5. Tại hiện trường, hai mẹ con đã tử vong.
-
2 giờ trướcThông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tài xế N.M.H. điều khiển ô tô trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn, đâm vào quán tạp hóa ven đường khiến 8 người thương vong.
-
2 giờ trướcDự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (6-8/5), đón không khí lạnh yếu nên mưa xuất hiện liên tiếp và mức nhiệt không quá 32 độ, trời dịu mát.
-
6 giờ trướcNgày 5/5, Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể nam công nhân cho gia đình lo hậu sự.
-
14 giờ trướcĐang lưu thông trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, bất ngờ 6 ô tô đâm liên hoàn khiến tuyến đường này bị ùn tắc cục bộ.
-
14 giờ trướcDự báo chiều tối và đêm nay (5/5), miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ có mưa to.
-
14 giờ trướcXuất phát từ mâu thuẫn trong việc bán quán cà phê ven Hồ Tây (Hà Nội), hai thanh niên cầm theo hung khí đuổi đánh nhau trên đường. Vụ việc khiến một người bị chém trọng thương, hiện đang hôn mê.
-
15 giờ trướcĐóng giả là khách vào quán cà phê “nhạy cảm”, đối tượng ra tay tàn độc với nữ nhân viên để cướp tài sản. Trong quá trình trốn chạy, hắn đã bị hơn 1.000 cảnh sát vây bắt trong khu rừng 50ha.
-
15 giờ trướcLực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển ở Nghệ An đã tìm thấy 2 thi thể trong vụ chìm tàu câu mực xảy ra hôm 3/5.
-
16 giờ trướcTự xưng là nhà báo, Phạm Ngọc Hùng (Gia Lai) ép các chủ bãi khai thác phải bán đá giá cao và thu chênh lệch.
-
19 giờ trướcCông an tỉnh Long An truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên để điều tra vụ án loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.
-
20 giờ trướcMột nam công nhân ở Bình Dương bị xe nâng kéo đi trong nhà xưởng, sau đó đè vào kệ hàng dẫn đến tử vong.
-
21 giờ trướcSau khi lao xuống vực sâu hơn 60m, chiếc xe của gia đình anh Đ.V.Đ (37 tuổi) bị biến dạng, bẹp dúm phần đầu.
-
1 ngày trướcCơ quan công an đã bắt 4 đối tượng tạt sơn vào nhiều ô tô để qua đêm không người trông giữ tại một khu đô thị ở Hà Nội.
-
1 ngày trướcTừ mâu thuẫn của bố, người phụ nữ đã nổi nóng đạp một cư dân ở tòa chung cư Đồng Phát - Park View Tower, gây xôn xao dư luận.
-
1 ngày trướcKhách đến nhà hàng Nari (số 8A/E4 đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1), các nhân viên sẽ khui nhiều đồ uống để tính hoá đơn cao bất thường. Khi khách không đồng ý chi trả thì bị chửi bới, đánh đập, lột sạch quần áo...đẩy ra đường.
-
1 ngày trướcMưa rào và giông tiếp tục xuất hiện ở miền Bắc và Trung Bộ. Riêng từ Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn nắng gắt. Khoảng sau 10/5, nắng nóng khả năng trở lại miền Bắc và Bắc Trung Bộ.
-
1 ngày trướcTrần Thị Thanh (34 tuổi) đã tạo lập khống các đơn hàng chiếm đoạt 7 lần với tổng số tiền 644 triệu đồng của công ty để có tiền đánh bạc.
-
1 ngày trướcSau khi cãi nhau với gia đình, người đàn ông uống 10 ông thuốc diệt chuột màu hồng, được người nhà phát hiện mang đi cấp cứu.
Tin tức mới nhất
-
33 phút trước
-
33 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
19 ngày trước