Phát hiện bị lừa dối, con rể ngày nào cũng đi qua nhà bố mẹ vợ để 'trả đũa'
8 năm trước, chàng trai nông thôn Tiểu Tiểu gặp gỡ cô gái Tiểu Triệu qua mai mối rồi kết hôn. Hai bên gia đình đều rất hài lòng về cuộc hôn nhân này.
Tiểu Tiểu là người đàn ông thật thà, chăm chỉ. Sau khi lấy nhau, Tiểu Triệu ở nhà, làm nội trợ. Trong mắt người khác, cuộc sống của cặp đôi này rất hạnh phúc, tốt đẹp.
Khi con gái đầu lòng ra đời, các khoản chi tiêu trong gia đình cũng tăng lên. Tiểu Tiểu phải ra ngoài tìm việc tốt để lo cho vợ con. Sau này, hai vợ chồng lại sinh thêm một cậu con trai, gánh nặng kinh tế càng lớn hơn, thông tin từ trang Sohu.
Tiểu Tiểu chăm chỉ làm việc ở bên ngoài để kiếm tiền, còn vợ về nhà mẹ đẻ để tiện chăm hai con. Cả hai đều bận rộn với công việc riêng của mình.
Tiểu Tiểu ngày nào cũng đến nhà vợ để hỏi rõ chuyện vợ phản bội mình
Vì áp lực kinh tế, hai người ngày càng ít liên lạc với nhau. Mỗi tháng, họ gọi điện thoại để hỏi han tình hình của đối phương chỉ 1-2 lần.
Hôn nhân cũng vì vậy mà trở nên rạn nứt. Năm 2016, cả hai có trận cãi vã lớn khiến cuộc hôn nhân của họ trên bờ vực tan vỡ. Nếu không có các con làm cầu nối, có lẽ hai người đã ly hôn.
Một ngày nọ, người hàng xóm bỗng nói với Tiểu Tiểu rằng con trai nhìn không giống anh. Nghe lời người này, Tiểu Tiểu bí mật mang con đi xét nghiệm ADN.
Kết quả khiến anh vô cùng đau khổ. Anh và con trai không cùng quan hệ huyết thống. Tiểu Tiểu mang kết quả đến nhà vợ và yêu cầu cô giải thích, nhưng Tiểu Triệu không chịu ra ngoài gặp chồng.
Sau đó nhiều lần, Tiểu Tiểu đến nhà vợ nhưng không được tiếp đón. Bực tức, ngày nào anh cũng đội chiếc mũ xanh đứng trước cửa và nói “tôi đã bị vợ cắm sừng”. Tiểu Tiểu không ngại bị người khác nhòm ngó, vì anh tin rằng bản thân không làm gì sai.
Vì xấu hổ, người nhà Tiểu Triệu mới chịu bước ra. Mẹ vợ Tiểu Tiểu thề thốt với con rể rằng, con gái bà không hề đưa ai về nhà sống cùng, kiên quyết bác bỏ chuyện cháu trai không phải con của Tiểu Tiểu.
Thấy mẹ vợ và vợ phủ nhận, Tiểu Tiểu yêu cầu họ đưa con đi làm xét nghiệm lần nữa. Tiểu Triệu cuối cùng thừa nhận mình trót dại trong một lần say rượu. Tuy nhiên, cô chê bai chồng mình kém cỏi, không kiếm ra tiền, không có quan hệ...
Sau khi nghe vợ thừa nhận sai lầm, Tiểu Tiểu quyết định ly hôn, đồng thời yêu cầu cô bồi thường những tổn thất tinh thần, chi phí sinh hoạt, nuôi con trong nhiều năm. Tổng cộng số tiền lên tới 200.000 Nhân dân tệ (khoảng 650 triệu đồng).
Nhìn thấy khoản bồi thường lớn, Tiểu Triệu đã thay đổi thái độ, nài nỉ người hòa giải giúp mình giảm bớt số tiền. Cô nói mình không có việc làm, thu nhập kém còn nuôi con nên khó chi trả được số tiền đó.
Dù người hòa giải cố gắng thuyết phục nhưng Tiểu Tiểu đã quyết tâm, không giảm tiền bồi thường và chờ tòa ra phán quyết ly hôn.
Theo VietNamnet
-
3 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
7 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
17 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
18 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
21 giờ trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
23 giờ trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
1 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
1 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
2 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
4 giờ trước
-
4 giờ trước