Bố nguy kịch, con trai nhờ cộng đồng mạng tìm lại người mẹ thất lạc suốt 8 năm qua
Suốt 8 năm, cha con anh Tuấn đã đi nhiều nơi, làm nhiều cách để mong tìm được bà Lan, người mẹ, người vợ thân yêu mà chỉ vì chán nản việc làm ăn đã bỏ nhà ra đi đến nay chưa về.
Do bệnh tình của ông Minh đang ngày càng nguy kịch nên việc tìm mẹ đối với anh Tuấn lại càng gấp gáp.
Câu chuyện tìm mẹ suốt 8 năm lay động hàng triệu trái tim
Mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội liên tục chia sẻ câu chuyện về chàng trai Hà Nội vất vả tìm mẹ suốt 8 năm liền. Theo thông tin mà nickname A.T (người con trai trong câu chuyện trên) kể lại thì từ năm 2008, mẹ anh là bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1954) đã bỏ nhà ra đi, đến nay không hề có tin tức gì.
Suốt 8 năm qua, A.T cùng gia đình đã nỗ lực rất nhiều để kiếm tìm người thân. Dù đến nay không hề có manh mối nào nhưng tất cả đều không nản lòng. Tuy nhiên, có một điều bất hạnh là bố của anh hiện đang nằm viện, sức khỏe rất nguy kịch. Trong quãng thời gian cuối cùng của mình, ông và con trai rất mong muốn được gặp lại bà Lan.
Thông tin tìm mẹ của anh Tuấn nhận được rất nhiều sự quan tâm
của cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình.
"Mẹ đi đã 8 năm rồi mà không có tin tức gì. Cả nhà không ai trách gì mẹ mà chỉ mong mẹ về. Nay bố đang rất nguy kịch, mẹ ở đâu xin hãy về...", anh T. viết trên trang cá nhân.
Ngay sau khi những dòng trạng thái này được đăng tải đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của rất nhiều người. Hàng nhìn người đã tham gia bình luận và chia sẻ. Không những vậy, nhiều người còn tìm cách chỉ dẫn cũng như vạch ra những phương án để A.T sớm tìm được mẹ.
Bà Lan (mặc áo dài xanh) chụp ảnh cùng gia đình.
Bức ảnh bà Lan chụp ở cửa hàng tạp hóa của gia đình mà anh T. còn giữ lại.
"Thương gia đình bạn này quá, mong cô Lan ở đâu, biết tin này thì sớm về gặp người thân", nickname V.T chia sẻ. Tương tự, một người dùng mạng khác bày tỏ: "Mong gia đình sớm được đoàn tụ, chúc bác trai khỏe mạnh, chờ đợi đến ngày gặp lại được người vợ mình yêu thương".
Trong khi đó, dựa theo các bức ảnh cũ của mẹ mà nickname A.T chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người cũng để lại những dòng bình luận cung cấp manh mối. "Mình thấy hình như bác ấy giống vị sư nào đó tu bên Ninh Hiệp", nickname T.T nói.
"Mẹ ở hãy về với hai bố con, gia đình đang rất cần mẹ"
Liên lạc với nickname A.T, chúng tôi được biết anh là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985, người Hà Nội). Anh Tuấn cho biết, hồi tháng 10/2008, mẹ anh đột nhiên bỏ nhà ra đi, từ đó cắt đứt hết mọi liên lạc với cha con anh cùng bạn bè, họ hàng hai bên nội, ngoại.
Anh Tuấn chụp ảnh cùng mẹ. Ảnh: NVCC.
"Mẹ bỏ nhà đi vì tâm lý buồn chán chứ không phải là bị bệnh về tâm lý hay gì cả. 8 năm qua, cha con tôi luôn cố gắng tìm kiếm nhưng mẹ vẫn bặt vô âm tín", anh Tuấn nói.
Theo lời anh Tuấn, mẹ anh - bà Lan vốn là một người con gái gốc Hà thành, xinh đẹp và rất giỏi giang, có tài buôn bán. Trước đây, gia đình anh thuộc diện khá giả cũng nhờ một tay bà gây dựng. Cả gia đình có khoảng hơn 20 năm kinh doanh cửa hàng tạp hóa, thu nhập tốt. Tuy nhiên, sau đó bà Lan chuyển sang mở nhà hàng.
"Ban đầu nhà hàng sinh lãi tốt nhưng chỉ được 1 năm thì mẹ tôi bắt đầu cuồng tín. Mẹ tin lời bói toán và về nhà thường hay có hành động dùng tỏi, mắm tôm để xua đuổi khách hàng vì cho rằng những người đó đem lại điều không may. Lâu dần nhà hàng không có khách, việc làm ăn thua lỗ chồng chất".
Anh Tuấn cho biết, cha con anh chưa bao giờ giận mẹ.
Mọi người luôn nhớ thương và lo lắng cho bà Lan.
Để trả nợ, bố mẹ anh Tuấn đã phải bán căn nhà ở Ngã Tư Sở. "Sau đó cả gia đình chuyển về thuê nhà ở Thanh Xuân. Mẹ tôi tiếp tục buôn bán thêm một thời gian nhưng vẫn không thoát khỏi tâm lý chán chường".
Theo anh Tuấn, đó có lẽ là lý do lớn nhất khiến mẹ anh đột nhiên bỏ đi. Vì biết mẹ thường thích đi chùa, 8 năm qua, anh Tuấn đã đi gần hết các ngôi chùa ở khu vực phía Bắc với hy vọng tìm được manh mối về mẹ. "Tôi cũng đã đăng báo tìm người thân, nhờ chính quyền giúp đỡ nhưng vẫn không có tác dụng gì".
Anh Minh chụp ảnh cùng bố. Ảnh NVCC.
Anh cho biết, từ hồi mẹ anh bỏ nhà ra đi, địa chỉ cư trú, số điện thoại của cha con anh cùng những người thân ruột thịt hai bên nội, ngoại đều không hề thay đổi. "Nếu mẹ muốn tìm về thì tôi nghĩ rất dễ vì có rất nhiều mối liên lạc. Cả gia đình tôi vẫn ở đây để chờ mẹ quay về. Thực lòng tôi lúc nào cũng muốn nói với mẹ rằng: "Mẹ ở đâu, xin hãy về nhà với mọi người, mọi người rất nhớ, rất cần mẹ, không ai trách mẹ điều gì, nhất là bố con, thời gian của ông ấy đã chẳng còn lại nhiều".
Người cha gắng gượng trên giường bệnh để mong nhìn thấy vợ lần cuối
Anh Tuấn cho biết, anh là con trai duy nhất của bố mẹ. Vì thế, trong khoảng thời gian này, bản thân anh đang phải chịu rất nhiều áp lực khi vừa lo chăm sóc bố, vừa lo đi tìm mẹ.
Bố anh - ông Nguyễn Văn Minh (SN 1945) hiện đang phải nằm điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) trong tình trạng sức khỏe rất nguy kịch. Theo lời anh Tuấn, ông Minh mắc phải căn bệnh hen phế quản. Hiện tại, hai lá phổi đã suy yếu nên việc hô hấp hoàn toàn phải nhờ vào máy móc.
Sức khỏe của ông Minh hiện rất nguy kịch.
"Bố hiện tại phải thở bằng máy và gắn chặt với giường bệnh, không thể trò chuyện được và thường xuyên hôn mê. Có nhiều lúc bố muốn nói chuyện nhưng không làm thế nào được. Đem bảng chữ cho bố chỉ thì ông chỉ chỉ được chữ "M" và tôi đoán là bố muốn gặp mẹ".
Dù trong cơn hôn mê nhưng mỗi lần anh Tuấn động viên "bố phải cố gắng gượng để chờ con tìm thấy mẹ" là đôi mắt ông Minh lại rực sáng hy vọng và khe khẽ gật đầu đồng ý. Anh Tuấn nói, mẹ chính là động lực sống rất quan trọng, giúp bố có thể gắng gượng cho đến bây giờ, bất chấp sự đau đớn về thể xác.
Hiện tại, anh Minh và người nhà luôn phải túc trực chăm sóc và không
ngừng động viên ông gắng gượng chờ gặp mặt vợ lần cuối.
Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Sơn Nam (khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Đa khoa Hà Đông) cho biết, ông Minh nhập viện trong tình trạng suy hô hấp trên bệnh nhân phổi tắc nghẽn mãn tính. "Bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối, phổi bị viêm nhiều nên phải dùng máy thở hỗ trợ. Bệnh nhân bị suy kiệt do nằm viện lâu ngày, sức khỏe yếu".
Theo bác sĩ Nam, dù đã rất cố gắng nhưng bệnh tình của ông Minh tiến triển rất chậm, tình hình sức khỏe không có nhiều khả quan.
Gia đình anh Tuấn hiện đang rất mong muốn tìm lại được người thân bị thất lạc sau 8 năm.
Bất cứ ai có thông tin gì liên quan đến bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, xin vui lòng liên hệ với anh Tuấn theo số điện thoại: 0942.369 666 hoặc 0948.98.17.17.
Câu chuyện tìm mẹ suốt 8 năm lay động hàng triệu trái tim
Mới đây, nhiều diễn đàn mạng xã hội liên tục chia sẻ câu chuyện về chàng trai Hà Nội vất vả tìm mẹ suốt 8 năm liền. Theo thông tin mà nickname A.T (người con trai trong câu chuyện trên) kể lại thì từ năm 2008, mẹ anh là bà Nguyễn Thị Ngọc Lan (SN 1954) đã bỏ nhà ra đi, đến nay không hề có tin tức gì.
Suốt 8 năm qua, A.T cùng gia đình đã nỗ lực rất nhiều để kiếm tìm người thân. Dù đến nay không hề có manh mối nào nhưng tất cả đều không nản lòng. Tuy nhiên, có một điều bất hạnh là bố của anh hiện đang nằm viện, sức khỏe rất nguy kịch. Trong quãng thời gian cuối cùng của mình, ông và con trai rất mong muốn được gặp lại bà Lan.
Thông tin tìm mẹ của anh Tuấn nhận được rất nhiều sự quan tâm
của cộng đồng mạng. Ảnh chụp màn hình.
"Mẹ đi đã 8 năm rồi mà không có tin tức gì. Cả nhà không ai trách gì mẹ mà chỉ mong mẹ về. Nay bố đang rất nguy kịch, mẹ ở đâu xin hãy về...", anh T. viết trên trang cá nhân.
Ngay sau khi những dòng trạng thái này được đăng tải đã thu hút sự quan tâm đặc biệt của rất nhiều người. Hàng nhìn người đã tham gia bình luận và chia sẻ. Không những vậy, nhiều người còn tìm cách chỉ dẫn cũng như vạch ra những phương án để A.T sớm tìm được mẹ.
Bà Lan (mặc áo dài xanh) chụp ảnh cùng gia đình.
Bức ảnh bà Lan chụp ở cửa hàng tạp hóa của gia đình mà anh T. còn giữ lại.
"Thương gia đình bạn này quá, mong cô Lan ở đâu, biết tin này thì sớm về gặp người thân", nickname V.T chia sẻ. Tương tự, một người dùng mạng khác bày tỏ: "Mong gia đình sớm được đoàn tụ, chúc bác trai khỏe mạnh, chờ đợi đến ngày gặp lại được người vợ mình yêu thương".
Trong khi đó, dựa theo các bức ảnh cũ của mẹ mà nickname A.T chia sẻ trên mạng xã hội, nhiều người cũng để lại những dòng bình luận cung cấp manh mối. "Mình thấy hình như bác ấy giống vị sư nào đó tu bên Ninh Hiệp", nickname T.T nói.
"Mẹ ở hãy về với hai bố con, gia đình đang rất cần mẹ"
Liên lạc với nickname A.T, chúng tôi được biết anh là Nguyễn Anh Tuấn (SN 1985, người Hà Nội). Anh Tuấn cho biết, hồi tháng 10/2008, mẹ anh đột nhiên bỏ nhà ra đi, từ đó cắt đứt hết mọi liên lạc với cha con anh cùng bạn bè, họ hàng hai bên nội, ngoại.
Anh Tuấn chụp ảnh cùng mẹ. Ảnh: NVCC.
"Mẹ bỏ nhà đi vì tâm lý buồn chán chứ không phải là bị bệnh về tâm lý hay gì cả. 8 năm qua, cha con tôi luôn cố gắng tìm kiếm nhưng mẹ vẫn bặt vô âm tín", anh Tuấn nói.
Theo lời anh Tuấn, mẹ anh - bà Lan vốn là một người con gái gốc Hà thành, xinh đẹp và rất giỏi giang, có tài buôn bán. Trước đây, gia đình anh thuộc diện khá giả cũng nhờ một tay bà gây dựng. Cả gia đình có khoảng hơn 20 năm kinh doanh cửa hàng tạp hóa, thu nhập tốt. Tuy nhiên, sau đó bà Lan chuyển sang mở nhà hàng.
"Ban đầu nhà hàng sinh lãi tốt nhưng chỉ được 1 năm thì mẹ tôi bắt đầu cuồng tín. Mẹ tin lời bói toán và về nhà thường hay có hành động dùng tỏi, mắm tôm để xua đuổi khách hàng vì cho rằng những người đó đem lại điều không may. Lâu dần nhà hàng không có khách, việc làm ăn thua lỗ chồng chất".
Anh Tuấn cho biết, cha con anh chưa bao giờ giận mẹ.
Mọi người luôn nhớ thương và lo lắng cho bà Lan.
Để trả nợ, bố mẹ anh Tuấn đã phải bán căn nhà ở Ngã Tư Sở. "Sau đó cả gia đình chuyển về thuê nhà ở Thanh Xuân. Mẹ tôi tiếp tục buôn bán thêm một thời gian nhưng vẫn không thoát khỏi tâm lý chán chường".
Theo anh Tuấn, đó có lẽ là lý do lớn nhất khiến mẹ anh đột nhiên bỏ đi. Vì biết mẹ thường thích đi chùa, 8 năm qua, anh Tuấn đã đi gần hết các ngôi chùa ở khu vực phía Bắc với hy vọng tìm được manh mối về mẹ. "Tôi cũng đã đăng báo tìm người thân, nhờ chính quyền giúp đỡ nhưng vẫn không có tác dụng gì".
Anh Minh chụp ảnh cùng bố. Ảnh NVCC.
Anh cho biết, từ hồi mẹ anh bỏ nhà ra đi, địa chỉ cư trú, số điện thoại của cha con anh cùng những người thân ruột thịt hai bên nội, ngoại đều không hề thay đổi. "Nếu mẹ muốn tìm về thì tôi nghĩ rất dễ vì có rất nhiều mối liên lạc. Cả gia đình tôi vẫn ở đây để chờ mẹ quay về. Thực lòng tôi lúc nào cũng muốn nói với mẹ rằng: "Mẹ ở đâu, xin hãy về nhà với mọi người, mọi người rất nhớ, rất cần mẹ, không ai trách mẹ điều gì, nhất là bố con, thời gian của ông ấy đã chẳng còn lại nhiều".
Người cha gắng gượng trên giường bệnh để mong nhìn thấy vợ lần cuối
Anh Tuấn cho biết, anh là con trai duy nhất của bố mẹ. Vì thế, trong khoảng thời gian này, bản thân anh đang phải chịu rất nhiều áp lực khi vừa lo chăm sóc bố, vừa lo đi tìm mẹ.
Bố anh - ông Nguyễn Văn Minh (SN 1945) hiện đang phải nằm điều trị tại khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Đa khoa Hà Đông (Hà Nội) trong tình trạng sức khỏe rất nguy kịch. Theo lời anh Tuấn, ông Minh mắc phải căn bệnh hen phế quản. Hiện tại, hai lá phổi đã suy yếu nên việc hô hấp hoàn toàn phải nhờ vào máy móc.
Sức khỏe của ông Minh hiện rất nguy kịch.
"Bố hiện tại phải thở bằng máy và gắn chặt với giường bệnh, không thể trò chuyện được và thường xuyên hôn mê. Có nhiều lúc bố muốn nói chuyện nhưng không làm thế nào được. Đem bảng chữ cho bố chỉ thì ông chỉ chỉ được chữ "M" và tôi đoán là bố muốn gặp mẹ".
Dù trong cơn hôn mê nhưng mỗi lần anh Tuấn động viên "bố phải cố gắng gượng để chờ con tìm thấy mẹ" là đôi mắt ông Minh lại rực sáng hy vọng và khe khẽ gật đầu đồng ý. Anh Tuấn nói, mẹ chính là động lực sống rất quan trọng, giúp bố có thể gắng gượng cho đến bây giờ, bất chấp sự đau đớn về thể xác.
Hiện tại, anh Minh và người nhà luôn phải túc trực chăm sóc và không
ngừng động viên ông gắng gượng chờ gặp mặt vợ lần cuối.
Trao đổi với chúng tôi, bác sĩ Nguyễn Sơn Nam (khoa Hồi sức tích cực, bệnh viện Đa khoa Hà Đông) cho biết, ông Minh nhập viện trong tình trạng suy hô hấp trên bệnh nhân phổi tắc nghẽn mãn tính. "Bệnh đã chuyển sang giai đoạn cuối, phổi bị viêm nhiều nên phải dùng máy thở hỗ trợ. Bệnh nhân bị suy kiệt do nằm viện lâu ngày, sức khỏe yếu".
Theo bác sĩ Nam, dù đã rất cố gắng nhưng bệnh tình của ông Minh tiến triển rất chậm, tình hình sức khỏe không có nhiều khả quan.
Gia đình anh Tuấn hiện đang rất mong muốn tìm lại được người thân bị thất lạc sau 8 năm.
Bất cứ ai có thông tin gì liên quan đến bà Nguyễn Thị Ngọc Lan, xin vui lòng liên hệ với anh Tuấn theo số điện thoại: 0942.369 666 hoặc 0948.98.17.17.
Theo Trí Thức Trẻ
-
2 giờ trướcNgày 5/5, Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể nam công nhân cho gia đình lo hậu sự.
-
10 giờ trướcĐang lưu thông trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, bất ngờ 6 ô tô đâm liên hoàn khiến tuyến đường này bị ùn tắc cục bộ.
-
10 giờ trướcDự báo chiều tối và đêm nay (5/5), miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ có mưa to.
-
10 giờ trướcXuất phát từ mâu thuẫn trong việc bán quán cà phê ven Hồ Tây (Hà Nội), hai thanh niên cầm theo hung khí đuổi đánh nhau trên đường. Vụ việc khiến một người bị chém trọng thương, hiện đang hôn mê.
-
11 giờ trướcĐóng giả là khách vào quán cà phê “nhạy cảm”, đối tượng ra tay tàn độc với nữ nhân viên để cướp tài sản. Trong quá trình trốn chạy, hắn đã bị hơn 1.000 cảnh sát vây bắt trong khu rừng 50ha.
-
11 giờ trướcLực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển ở Nghệ An đã tìm thấy 2 thi thể trong vụ chìm tàu câu mực xảy ra hôm 3/5.
-
12 giờ trướcTự xưng là nhà báo, Phạm Ngọc Hùng (Gia Lai) ép các chủ bãi khai thác phải bán đá giá cao và thu chênh lệch.
-
15 giờ trướcCông an tỉnh Long An truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên để điều tra vụ án loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.
-
17 giờ trướcMột nam công nhân ở Bình Dương bị xe nâng kéo đi trong nhà xưởng, sau đó đè vào kệ hàng dẫn đến tử vong.
-
18 giờ trướcSau khi lao xuống vực sâu hơn 60m, chiếc xe của gia đình anh Đ.V.Đ (37 tuổi) bị biến dạng, bẹp dúm phần đầu.
-
22 giờ trướcCơ quan công an đã bắt 4 đối tượng tạt sơn vào nhiều ô tô để qua đêm không người trông giữ tại một khu đô thị ở Hà Nội.
-
23 giờ trướcTừ mâu thuẫn của bố, người phụ nữ đã nổi nóng đạp một cư dân ở tòa chung cư Đồng Phát - Park View Tower, gây xôn xao dư luận.
-
1 ngày trướcKhách đến nhà hàng Nari (số 8A/E4 đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1), các nhân viên sẽ khui nhiều đồ uống để tính hoá đơn cao bất thường. Khi khách không đồng ý chi trả thì bị chửi bới, đánh đập, lột sạch quần áo...đẩy ra đường.
-
1 ngày trướcMưa rào và giông tiếp tục xuất hiện ở miền Bắc và Trung Bộ. Riêng từ Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và Nam Bộ vẫn nắng gắt. Khoảng sau 10/5, nắng nóng khả năng trở lại miền Bắc và Bắc Trung Bộ.
-
1 ngày trướcTrần Thị Thanh (34 tuổi) đã tạo lập khống các đơn hàng chiếm đoạt 7 lần với tổng số tiền 644 triệu đồng của công ty để có tiền đánh bạc.
-
1 ngày trướcSau khi cãi nhau với gia đình, người đàn ông uống 10 ông thuốc diệt chuột màu hồng, được người nhà phát hiện mang đi cấp cứu.
-
1 ngày trướcTheo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, Công ty gỗ Bình Minh chưa đăng ký sử dụng thiết bị an toàn lao động, chưa có các giấy tờ kiểm định lò hơi.
-
1 ngày trướcDư luận thắc mắc, một đối tượng bị tòa tuyên phạt 3 năm tù giam mà vẫn cầm theo hung khí vào phòng làm việc của Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ để gây án. Lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Trị lên tiếng giải thích vấn đề này.
-
1 ngày trướcThông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 có thể gây cục máu đông làm nhiều người lo lắng và muốn làm xét nghiệm để biết bản thân bị tình trạng này không.
-
1 ngày trướcVụ cháy xảy ra tại cửa hàng bán hoa ở đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện(tỉnh Hải Dương) khiến bé trai 12 tuổi tử vong.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
19 ngày trước