Bóng hồng suốt 31 năm lặng thầm ủng hộ, khích lệ phía sau 'ngài ngủ gật' Park Hang Seo
Bà để chồng theo đuổi đam mê của mình chứ không cố gắng kìm kẹp, bắt ông thay đổi. Chính điều đó đã củng cố thêm vị trí, tình yêu, sự trân trọng, lòng biết ơn mà ông Park Hang Seo dành cho vợ.
"Đằng sau sự thành công của đàn ông luôn có bóng dáng người phụ nữ". Câu nói nêu trên đúng với rất nhiều người đàn ông thành đạt, trong đó có HLV Park Hang Seo - người thầy dẫn dắt đội tuyển U23 Việt Nam tiến tới ngôi vị Á quân giải bóng đá U23 Châu Á.
Bóng hồng đứng sau "ngài ngủ gật" (biệt danh báo chí và người hâm mộ Hàn Quốc đặt cho ông Park) là người phụ nữ có tên Choi Sang A. Được biết, hai người kết hôn vào năm 1987, cuộc hôn nhân của họ tính đến nay đã kéo dài 31 năm.
Những ngày cả nước trong không khí sục sôi trước sự kiện đội tuyển U23 Việt Nam thi đấu vòng bán kết và chung kết, báo đài và các phương tiện truyền thông cũng ít nhiều quan tâm đến đời tư HLV Park Hang Seo. Là một người ngoại quốc, để có thể hết lòng với sự nghiệp dẫn dắt đội bóng trẻ U23 Việt Nam, vị HLV đáng kính đã phải rời xa nơi cha sinh mẹ đẻ trong thời gian khá dài để đồng hành cùng các cầu thủ Việt. Nhiều người chắc chắn sẽ đặt câu hỏi: Vậy vợ "ngài ngủ gật" có thái độ thế nào trước sự lựa chọn của chồng?
Câu trả lời đó là: Bà Choi Sang A hoàn toàn ủng hộ quyết định sang Việt Nam công tác của ông Park Hang Seo khi được hỏi ý kiến. Bà ủng hộ, mặc dù biết con đường đó hoặc khiến cuộc sống của ông bà bị đảo lộn, hai vợ chồng phải thích nghi với một đất nước mới, một lối sống mới hoặc ông sẽ phải xa gia đình, xa vợ con.
Đây đương nhiên không phải điều mà người phụ nữ nào cũng dễ dàng chấp nhận. Nhưng hơn ai hết, bà Choi Sang A hiểu rõ chồng mình và sẵn sàng chia sẻ với ông niềm đam mê cháy bỏng dành cho bóng đá. Nếu không được theo đuổi đam mê, ông chắc chắn sẽ không còn là ông Park Hang Seo nữa, và sẽ day dứt, khó lòng sống hạnh phúc, vui vẻ. Bà thương ông, vì ông nhiều hơn cả vì bản thân mình.
Vậy là tháng 10 năm 2017, khi ông Park sang Việt Nam làm việc, bà cũng theo chồng đến dải đất "chữ S" sinh sống và được VFF sắp xếp cho một ngôi nhà ở khu nhà ở chuyên gia.
Sang đến Việt Nam, vì tập trung công việc nên HLV Park có rất ít thời gian dành cho vợ. Đôi khi vì nhớ chồng, bà Choi Sang A thường ra ngó nghiêng, xem ông say sưa chỉ bảo các cầu thủ trẻ. Còn ông Park vì đề cao tính chuyên nghiệp nên dù cách vợ chỉ vài bước chân cũng nhất quyết không tạt về nhà. Sau này, vì muốn hiểu học trò hơn và cũng muốn mọi thứ vận hành chuyên nghiệp, ông Park chuyển vào khách sạn ở, để vợ "lẻ bóng", làm bạn với vài chú cún con hay cố gắng tìm kiếm một vài người bạn mới.
Thế nhưng sau tất cả, bà Choi Sang A vẫn một lòng ủng hộ, sát cánh cùng chồng, giống như những gì bà đã làm trong suốt 31 năm qua. Trước thềm trận đấu chung kết U23 châu Á giữa U23 Việt Nam và U23 Uzbekistan, bà gửi đến toàn thể đội tuyển U23 cùng dân tộc Việt Nam lời cảm ơn sâu sắc, chân thành tự đáy lòng:
Đôi khi vì nhớ chồng, bà Choi Sang A vẫn thường ra ngó nghiêng, xem ông làm việc cùng các cầu thủ.
"Tôi muốn gửi lời cảm ơn đến tất cả mọi người. Chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam có sự đóng góp rất lớn của người dân Việt Nam, những người luôn sẵn lòng ủng hộ đội tuyển. Tất nhiên, huấn luyện viên và các thành viên đội tuyển cũng đã cố gắng hết mình, nhưng đằng sau đó là sự ủng hộ và sự cổ vũ nhiệt liệt của toàn dân Việt Nam".
Đồng thời, bà cũng không quên nhắn gửi đến chồng và các cầu thủ lời động viên: "Ông xã và các chàng trai hãy cố lên! Hãy làm nên một trận đấu không thể nào quên!". Đây được xem như một "liều doping" đối với vị HLV đáng kính người Hàn Quốc.
Bà Choi Sang A cũng cho rằng trước khi ông Park Hang Seo nhận trọng trách dẫn dắt các đội tuyển của Việt Nam, bản thân ông và bóng đá Việt Nam chưa được nhiều người biết đến như hiện nay. Những gì đang diễn ra khiến bà thực sự hạnh phúc và tự hào về chồng.
Có một người vợ tuyệt vời như vậy, ông Park Hang Seo vô cùng trân trọng. Là một người đàn ông sở hữu ý chí sắt đá, cống hiến hết mình sự nghiệp nhưng ông vẫn giữ hình ảnh vợ con trong tim. Còn nhớ trong cuộc họp báo sau trận thắng Iraq ở tứ kết, ông Park Hang Seo đã rơi lệ khi nhắc về bà Choi cũng như mẹ và con trai: "Tôi rất nhớ gia đình, nhớ mẹ tôi, năm nay 97 tuổi, đang sống một mình ở quê nhà, nhớ vợ và cậu con trai. Tôi muốn chia sẻ niềm hạnh phúc này với họ".
Đừng quên rằng trước đây, người đầu tiên ông hỏi ý kiến về việc đến Việt Nam sinh sống và làm việc chính là vợ mình. Ông cũng bày tỏ rằng việc nhận lời hay không phụ thuộc vào ý kiến của vợ. Với ông, sự nghiệp quan trọng, đam mê và lý tưởng là lẽ sống nhưng người vợ tuyệt vời như bà Choi Sang A cũng không thể có người thứ hai.
Về phần mình, bà Choi Sang A để chồng theo đuổi đam mê chứ không cố gắng kìm kẹp, bắt ông thay đổi. Chính điều đó đã củng cố thêm vị trí, tình yêu, sự trân trọng, lòng biết ơn mà ông Park Han Seo dành cho vợ.
Sinh ra tại Sancheong-gun (Hàn Quốc), ông Park Hang Seo có tài năng và đam mê bóng đá từ khi còn rất nhỏ. Tuy nhiên ông không được đào tạo bài bản về bóng đá ngay từ đầu. Khoảng thời gian tham gia bóng đá chuyên nghiệp, ông thường mặc chiếc áo số 12 và từng là tiền vệ xuất sắc nhất K.League. Park Hang Seo không phải lựa chọn số 1 cho "ghế nóng" HLV trưởng đội tuyển Quốc gia Việt Nam. Theo thứ tự ưu tiên, ông Park Hang Seo là cái tên xếp thứ hai sau ứng viên số một Sekizuka Takashi (Nhật Bản) và trên một HLV đến từ Châu Âu. Tuy nhiên sau đó, VFF đã chọn Park Hang Seo. Quá trình thương thảo và kí kết hợp đồng diễn ra trong thời gian ngắn kỷ lục: 1 ngày. Sau 3 tháng dẫn dắt đội tuyển, ông đã cùng đội tuyển U23 Việt Nam tạo nên kỳ tích khi giành ngôi Á quân U23 Châu Á 2018.
|
Theo Helino
-
28 phút trướcĐánh ghen ồn ào không phải cách khiến đối phương hối hận. Kẻ phản bội chỉ cảm thấy đau khi đánh mất một người bạn đời tốt đẹp.
-
3 giờ trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.
-
4 giờ trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
8 giờ trướcTôi thật sự không ngờ được, vì vợ tôi vẫn tỏ ra bình thường trong thời gian đó, tôi còn nghĩ mình đã che giấu thật khéo. Vợ tôi còn nói thời gian tôi ra ngoài với bồ, cô ấy đã quen người đàn ông khác.
-
18 giờ trướcMối tình đầu mơ mộng, lãng mạn kéo dài được 2 năm thì kết thúc. Tôi ra trường, anh ra quân, cả hai phải đối mặt với thực tế cuộc sống.
-
19 giờ trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
22 giờ trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
1 ngày trướcSau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
1 ngày trướcMột cuộc hôn nhân tốt đẹp là khi cả hai không gặp quá nhiều vấn đề về tài chính.
-
1 ngày trướcNam thanh niên Trung Quốc bị cảnh sát bắt giữ sau khi cố tình đưa 700.000 nhân dân tệ (2,4 tỷ đồng) tiền giả để đáp ứng yêu cầu mua căn hộ chung cư của vợ sắp cưới.
-
1 ngày trướcTôi rất sốc khi phát hiện clip nóng của chính con mình trong điện thoại, tôi không tin đó là sự thật vì chưa bao giờ mảy may nghĩ đến tình huống như thế này.
-
1 ngày trướcKhi tôi hỏi sao mẹ chồng lại ở đây thì bà tỉnh bơ nói rằng đang dọn dẹp phòng cho con trai thì hai người bất ngờ vào, bà không biết làm sao nên... chui vào tủ trốn.
-
2 ngày trướcHiện tại, chị Thảo hạnh phúc và yêu anh Nakamura rất nhiều. Chị cảm nhận được tình yêu dành cho chồng mỗi ngày càng sâu đậm hơn.
-
2 ngày trướcTôi thấy vợ vui hơn, xinh đẹp hơn từ khi người yêu cũ về cơ quan cô ấy làm sếp, tôi đã tìm cho vợ công việc mới để giữ hạnh phúc gia đình nhưng cô ấy không chịu.
-
2 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
2 ngày trướcTôi khó nghĩ lắm, tôi cưới vợ là muốn cho con một gia đình, giờ con lại bị tổn thương tôi xót xa quá. Giờ chẳng lẽ tôi lại ly hôn vợ?
-
3 ngày trướcCách đây gần 10 năm, khi mới ra trường, tôi không đủ từng trải và bản lĩnh, đã chấp nhận làm "đồ chơi" cho sếp để mong được làm nhân viên chính thức của công ty
-
3 ngày trướcSuốt 8 năm làm dâu, chị Hồng chưa từng nghe mẹ chồng chê trách, mà chỉ nói lời khen. Không phải vì chị quá hoàn hảo mà vì mẹ chồng thương con dâu như con đẻ.
Tin tức mới nhất
-
28 phút trước
-
28 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
19 ngày trước