Bực mình với anh chàng gia trưởng, cô nàng quyết không bấm nút hẹn hò
Xuất hiện trong tập 381 "Bạn muốn hẹn hò", anh chàng và cô gái đã có những ấn tượng đặc biệt đối với khán giả và MC.
Bạn trai tên là Phạm Phúc Thái, đến từ Đồng Nai, 34 tuổi, hiện đang làm kinh doanh và đi dạy học thêm ở trung tâm. Bạn gái là Trịnh Thị Oanh, 30 tuổi, hiện là thư kí tòa án làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh. Oanh thể hiện mình là cô gái ưa thích thể thao nhưng lại nhút nhát, ít nói nên trong các cuộc vui hay đám đông, cô nàng thường không gây được ấn tượng với người khác.
Nói về mình, Thái nhận là người thẳng thắn quá nên hay làm người khác mất lòng. Cũng từng trải qua 2 mối tình, có một mối tình kéo dài 5 năm nhưng cũng chia tay vì không hợp nhau. Oanh thì lại hoàn toàn khác, Oanh khiến khán giả buồn cười khi nói về chuyện tình yêu của mình "chưa quen ai qua 1 năm". Oanh cũng hi vọng nếu lần này tìm được bạn trai phù hợp, tâm lý, biết chia trẻ thì sẽ tính chuyện cưới xin nếu quen nhau trên 1 năm.
Tiêu chí về chiều cao trên 1m65 khiến Thái mất tự tin vì anh chàng thì cao gần 1m6.
Thái thích một người phụ nữ giống mẹ mình, biết lo nghĩ cho gia đình, ít quan tâm bản thân. Đến với chương trình, Thái mong muốn được về quê lập nghiệp và cưới vợ nhanh chóng vì anh chàng này cũng đã nhiều tuổi. Thái mong bạn gái về quê của mình cùng làm dâu và chăm sóc cho mẹ.
Điều này không khiến Oanh phiền lòng, cô nàng sẵn sàng làm dâu vì hoàn toàn tự tin vào năng khiếu nấu ăn và trách nhiệm của bản thân.
Nhưng khi nói về chuyện gia trưởng, Oanh và Thái có nhiều ý kiến trái chiều, có vẻ bất đồng.
Những người thân đi cùng lại khá ủng hộ mối quan hệ này. Khi gặp nhau, Thái còn tặng cho Oanh một bài hát rất hay và lãng mạn. Oanh cũng đáp lại tình cảm của Thái bằng một ca khúc hát. Cách nói chuyện của Oanh và Thái khiến nhiều người nghĩ cặp đôi này sẽ bấm nút hẹn hò và đến được với nhau nhưng thật bất ngờ, Oanh đã không cho Thái cơ hội như những gì Thái nói với Oanh. Giải thích về điều này cô nàng cho rằng mình không thích người gia trưởng, khi nói về chuyện người gia trưởng, hai người đã có chút tranh luận.
Cũng là một sự tiếc nuối trong chương trình "bạn muốn hẹn hò" nhưng không phải ai cũng hợp nhau và họ đang thực sự làm theo trái tim mình mách bảo.
Thảo Trang (ghi theo HTV7)
Theo Vietnamnet
-
49 phút trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
11 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
14 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
20 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
3 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
10 giờ trước
-
11 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước