Cặp đôi hóa trang rùng rợn kết hôn tại nhà ma khiếp vía nhất nước Mỹ
Dent Schoolhouse, một trong những điểm ma quái nhất thu hút du khách Mỹ đã trở thành lễ đường kết hôn cho cặp đôi yêu thích sự rùng rợn.
Michele Miller và Justin Conley (đến từ Green Township, bang New Jersey) đã được thỏa niềm mơ ước với sở thích những thứ kinh dị của mình khi thắng một cuộc thi radio và được phép tổ chức kết hôn tại Dent Schoolhouse - địa điểm bị đồn là bị ma ám kinh khủng nhất bang Ohio.
Cô dâu bước vào 'lễ đường' với chú rể (đội mặt nạ, mặc áo xanh) đang đợi sẵn cùng phù dâu, phù rể đặc biệt
Được biết Dent Schoolhouse đã từng là một trường học bình thường cho đến khi xảy ra sự kiện hàng chục học sinh bỗng nhiên mất tích, lần lượt trong các năm 1942, 1945, 1952 và 1955. Lời đồn dần nổi lên và các học sinh tại trường bắt đầu ngửi thấy mùi hôi bốc lên từ tầng hầm, thậm chí còn làm mấy học sinh bị ngất xỉu.
Đến lúc này, cộng đồng người dân tại địa phương đã cùng nhau xông xuống tầng hầm của trường và sững người khi thấy những phần cơ thể còn lại của các học sinh mất tích đang bốc mùi hôi thối.
Ngay sau đó, Dent Schoolhouse đã bị đóng cửa và trở thành một trong những địa điểm ghê rợn nhất nước Mỹ khi mọi người nói rằng ngôi trường đã bị linh hồn oan ức của những học sinh chết oan ám.
Địa điểm lễ cưới rùng rợn của cặp đôi
Vì vậy, đám cưới của chị Michele và anh Justin đã gây 'sốt' trong cộng đồng khi dám 'mạo hiểm' kết hôn tại nơi này. Tuy nhiên, hai người tỏ vẻ rất thích thú và cảm thấy như là giấc mơ đang trở thành hiện thực khi được tổ chức lễ cưới tại đây. 'Các bạn nên nhìn phòng khách của chúng tôi, chẳng có gì ngoài đầu lâu sọ não' - chị Michele chia sẻ.
Cặp đôi trao lời hẹn thề với mục sư đóng giả làm người dọn vệ sinh - kẻ sát nhân hàng loạt chưa từng bị bắt tại Dent Schoolhouse
Cô dâu cũng trang điểm theo phong cách kinh dị
Ngoài ra, các vị khách tham dự bữa tiệc cưới của cặp đôi cũng ăn mặc theo không khí Lễ hội Halloween đang tới gần để đồng nhất với phong cách của cô dâu và chú rể.
Bánh cưới đặc biệt với hình hai bộ xương khô và các ngôi mộ
Theo Baodatviet.vn
-
2 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
5 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
16 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
19 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước