Cay đắng mối tình với trai đẹp: Đã dính bầu còn thêm bệnh xã hội
"Cô làm tất cả việc nhà cho anh ấy, vì đó là hạnh phúc của cô. Họ làm tình trong chính căn hộ của anh, trên chiếc giường của anh, ở phòng khách, và nhà bếp. Với cô, nơi ấy là thiên đường...".
Một cô gái trẻ tìm đến một diễn đàn dành cho chị em để chia sẻ câu chuyện của mình. Cô hy vọng những gì mình đã và đang trải qua sẽ là bài học cho những ai nhẹ dạ cả tin, u mê trong mối tình với trai đẹp người ngoại quốc.
Theo như cô gái kể thì cô quen người đàn ông này qua một ứng dụng hẹn hò, anh là người ngoại quốc đang sống và làm việc tại Việt Nam. Sau khi quen nhau, cả hai đã thống nhất là sẽ gỡ bỏ ứng dụng, để chỉ tập trung vào nhau.
Cô gái làm theo thỏa thuận, xóa hết hồ sơ, tài khoản hẹn hò, tập trung vun đắp cho tình cảm của mình với bạn trai mới.
Anh là người ngọt ngào, lịch thiệp, lãng mạn hơn hẳn đàn ông Việt Nam (theo đánh giá của cô). Ngày nào hai người cũng chat với nhau. Anh hỏi han cô đủ điều, nhắc cô sáng ra đường nhớ mặc áo ấm, bảo cô nhớ cài cổ áo cao lên kẻo ho.
Anh ta nói tuy là trai nước ngoài nhưng anh không thích ai nhòm ngó bạn gái của mình đâu nên cô ra đường nhớ đừng xinh nổi bật quá kẻo làm đám đàn ông đổ gục. Mỗi lời nói của anh đều khiến cô cười khúc khích.
Cô thấy mình như một nàng công chúa nhỏ, báu vật của anh, được anh nâng niu yêu quý biết bao. Anh yêu cô như vậy, có sẵn sàng đền đáp cho anh tất cả.
Trong gần 3 tháng yêu nhau, tuần 3 lần cô đến căn hộ của anh để dọn dẹp, nấu ăn cho hai người. Cô làm tất cả việc nhà cho anh ấy, vì đó là hạnh phúc của cô. Họ làm tình trong chính căn hộ của anh, trên chiếc giường của anh, ở phòng khách, và nhà bếp. Với cô, nơi ấy là thiên đường, và anh là thiên thần.
Nhưng thiên thần hóa ra không chỉ tốt với cô, mà còn đi rải tình yêu của mình ở thêm vài nơi nữa. Cô phát hiện ra điều đó vào 8/3, khi anh ta gửi điện hoa đến cho cô nhưng trên bưu thiếp lại ghi nhầm tên một cô gái khác với lời lẽ nhắn nhủ vẫn ngọt ngào, quan tâm như thể người nhận hoa là cả thế giới của anh ta vậy.
Anh ta còn nhắn "hẹn gặp em tối nay" trong khi tối đó hai người không hề có hẹn với nhau, anh đã nói công ty tổ chức 8/3 cho chị em nên mình phải lưu lại đó liên hoan sau giờ làm. Rất có thể còn tồn tại một bó hoa khác, và có một sự nhầm lẫn không hề nhẹ khi hai tấm bưu thiếp gửi đi hai nơi bị hoán đổi cho nhau.
Cô không nói với bạn trai về sự nhầm lẫn đó, vẫn giả như không có chuyện gì nhưng âm thầm theo dõi. Cô phát hiện ra bạn trai lừa dối mình rất nhiều, trong những ngày cô không đến căn hộ, anh ta vẫn ra ngoài hẹn hò cùng người khác, đưa cả gái về nhà qua đêm, mỗi lúc một người.
Bảo sao có một lần, cô ngờ ngợ khi phát hiện đôi bông tai vứt trên bàn trong phòng ngủ của anh. Nhưng khi cô hỏi đến, anh lại bảo đó là món quà bất ngờ anh dành tặng cho cô, hãy giữ lấy nó.
Biết mười mươi bạn trai là một kẻ lang chạ, chơi bời, dù rất đau khổ, cô muốn sẽ chủ động chấm dứt tất cả. Oái oăm là cô vừa phát hiện mình có thai. Kết quả khám thai và phụ khoa còn cho thấy cô mắc thêm bệnh xã hội mẩn ngứa vùng kín.
Cô khóc suốt, vừa căm giận kẻ mình đã trót thật lòng yêu thương, lại nghĩ tội cho đứa con đang hàng ngày lớn dần lên trong bụng, lo lắng cho sức khỏe của mình và của con.
Tâm sự của cô gái nhận được nhiều sự cảm thông, đồng lòng của chị em nhóm hội. Nhiều người cho rằng cô quá dại dột khi không sử dụng biện pháp an toàn khi quan hệ tình dục, để đến mức dính bầu với một người đàn ông mà mình còn chưa hiểu tường tận về anh ta.
Cánh chị em cũng chia sẻ một kinh nghiệm rằng, chọn đàn ông tốt đã khó, chọn được một người đàn ông ngoại quốc tốt còn khó hơn. Bởi khi đến sống và làm việc tại một đất nước không phải quê hương, đa phần họ không có ý định yêu nghiêm túc, chỉ vui chơi tạm bợ cho đỡ buồn.
Tâm lý sính trai ngoại quốc của một bộ phận các cô gái trẻ Việt Nam cũng là yếu tố "đẩy thuyền" cho đàn ông ngoại quốc tha hồ "thả thính", lừa tình, tạo điều kiện cho đàn ông xấu mang mác "trai ngoại" nở rộ.
Theo Dân Trí
-
4 giờ trướcĐánh ghen ồn ào không phải cách khiến đối phương hối hận. Kẻ phản bội chỉ cảm thấy đau khi đánh mất một người bạn đời tốt đẹp.
-
7 giờ trước7 năm sau khi ly hôn, vợ cũ trở lại giành quyền nuôi con, cô ấy lạnh lùng đưa ra xét nghiệm ADN chứng minh đứa con trai tôi nuôi dạy 14 năm qua là con người khác.
-
8 giờ trướcTrong suốt gần 15 năm chung sống, chồng tôi thường xuyên "ăn vụng", thậm chí với cả gái mại dâm mà tôi không mảy may nghi ngờ.
-
12 giờ trướcTôi thật sự không ngờ được, vì vợ tôi vẫn tỏ ra bình thường trong thời gian đó, tôi còn nghĩ mình đã che giấu thật khéo. Vợ tôi còn nói thời gian tôi ra ngoài với bồ, cô ấy đã quen người đàn ông khác.
-
22 giờ trướcMối tình đầu mơ mộng, lãng mạn kéo dài được 2 năm thì kết thúc. Tôi ra trường, anh ra quân, cả hai phải đối mặt với thực tế cuộc sống.
-
23 giờ trướcSuốt cả tháng trời, chị T. mất ăn mất ngủ vì đi đánh ghen chồng và nhân tình. Chị không tin người chồng đạo mạo, suốt ngày nói đạo lý chung thủy lại có thể lừa dối mình trắng trợn như vậy.
-
1 ngày trướcChỉ còn 2 tháng nữa là đến ngày cưới, chúng tôi đã làm lễ dạm ngõ, thế nhưng vợ sắp cưới lại đột ngột đòi hủy hôn. Dù tôi hỏi thế nào em cũng không nói lý do.
-
1 ngày trướcSau hơn 10 năm ly hôn, biết chồng cũ bị bệnh không thể tự lo cho mình, vợ cũ quay lại chăm sóc chu đáo cho anh từng bữa ăn giấc ngủ.
-
1 ngày trướcMột cuộc hôn nhân tốt đẹp là khi cả hai không gặp quá nhiều vấn đề về tài chính.
-
1 ngày trướcNam thanh niên Trung Quốc bị cảnh sát bắt giữ sau khi cố tình đưa 700.000 nhân dân tệ (2,4 tỷ đồng) tiền giả để đáp ứng yêu cầu mua căn hộ chung cư của vợ sắp cưới.
-
1 ngày trướcTôi rất sốc khi phát hiện clip nóng của chính con mình trong điện thoại, tôi không tin đó là sự thật vì chưa bao giờ mảy may nghĩ đến tình huống như thế này.
-
2 ngày trướcKhi tôi hỏi sao mẹ chồng lại ở đây thì bà tỉnh bơ nói rằng đang dọn dẹp phòng cho con trai thì hai người bất ngờ vào, bà không biết làm sao nên... chui vào tủ trốn.
-
2 ngày trướcHiện tại, chị Thảo hạnh phúc và yêu anh Nakamura rất nhiều. Chị cảm nhận được tình yêu dành cho chồng mỗi ngày càng sâu đậm hơn.
-
2 ngày trướcTôi thấy vợ vui hơn, xinh đẹp hơn từ khi người yêu cũ về cơ quan cô ấy làm sếp, tôi đã tìm cho vợ công việc mới để giữ hạnh phúc gia đình nhưng cô ấy không chịu.
-
2 ngày trướcNghe tin vợ chuẩn bị đi họp lớp, tôi liền bán 2 chỉ vàng để vợ có tiền làm đẹp, chăm chút vẻ bề ngoài như cô ấy mong muốn.
-
3 ngày trướcTôi khó nghĩ lắm, tôi cưới vợ là muốn cho con một gia đình, giờ con lại bị tổn thương tôi xót xa quá. Giờ chẳng lẽ tôi lại ly hôn vợ?
-
3 ngày trướcCách đây gần 10 năm, khi mới ra trường, tôi không đủ từng trải và bản lĩnh, đã chấp nhận làm "đồ chơi" cho sếp để mong được làm nhân viên chính thức của công ty
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
19 ngày trước