Chăm 7 đứa con đang học mẫu giáo, ông bố Hà Nội 'hot rần rần' trên mạng
Cảnh chăm 7 đứa con đều ở tuổi mẫu giáo giúp anh Đỗ Trọng Hiếu trở thành TikToker 'hot rần rần' trên mạng; riêng học phí mẫu giáo đã gần 700 triệu đồng mỗi năm.
Bức ảnh mô tả cảnh anh Đỗ Trọng Hiếu (41 tuổi, Hà Nội) đưa lũ con đi học đúng kiểu "rồng rắn lên mây" khiến dân mạng thích thú mấy ngày qua, và ông bố này bỗng dưng trở thành hot TikToker.
Con số 7 "định mệnh"
Anh Hiếu được làm bố lần đầu ở tuổi 36, vào năm 2017. Sự ra đời của bé Minh Hà khiến anh hạnh phúc nhưng cũng vô cùng bỡ ngỡ khi bắt đầu tập làm những việc như cho con ăn, ru con ngủ, chơi cùng con...
Con gái đầu lòng được 8 tháng tuổi, anh nhận tin vui lại sắp được làm bố, không ngờ rằng mình sẽ đón nhận "cả series" trẻ con trong suốt 4 năm sau đó.
Hai bé Ngọc Minh và Minh Ngọc cùng ra đời năm 2018. Bé Bảo Châu gia nhập đội thiên thần nhí vào năm 2019. Một năm sau, các bé Tâm An - Thiên Phúc theo nhau ra đời. Bé út Thiện Tâm sinh năm 2021.
Khoảnh khắc 8 bố con chụp hình cùng nhau.
Với ông bố 7 con, việc chăm các bé tuy vất vả nhưng hạnh phúc.
"Nhìn đàn con nhiều lúc cũng thấy khó tin. Có tới 7 đứa con là điều trước đây tôi chưa từng nghĩ tới", Đỗ Trọng Hiếu tâm sự, cho biết khi ngẫm lại, anh cảm thấy mình rất có duyên với con số 7.
"Từ ngày bé tôi đã yêu thích đá bóng, tất cả áo đá bóng đều mang số 7. Cách đây 7 năm tôi sở hữu số sim bát 7 trên thị trường. Gần đây thấy mọi người nói nhiều về thần số học, tôi bất ngờ khi thấy con số chủ đạo của mình cũng là số 7 và hiện tại tài sản lớn nhất của tôi 7 đứa con như 7 viên ngọc rồng", ông bố Hà Nội kể.
Hiện tại cả 7 con của anh đều học mẫu giáo. Cô chị cả 5 tuổi học mẫu giáo lớn, bé út 2 tuổi cũng đã đến trường. Nhìn anh Hiếu dẫn con đi học hay ra ngoài chơi, hàng xóm như được thấy cảnh rồng rắn lên mây.
Mỗi lần bố Hiếu đưa các con đi học hay ra ngoài là như "rồng rắn lên mây".
Học phí mẫu giáo gần 700 triệu đồng mỗi năm
Điều khiến cư dân mạng nể anh Hiếu không chỉ là khả năng chăm con không thua phụ nữ, mà còn ở khả năng kiếm tiền vì chi phí nuôi 7 đứa bé tuổi nhi đồng trên đất Hà Nội là con số có thể khiến bất cứ ai chóng mặt.
"Tiền học phí trường mầm non mỗi em bé trung trình 90-100 triệu đồng một năm, ngoài ra còn tiền sữa, tiền đóng bảo hiểm cho các cháu. Vì chi phí sinh hoạt lớn nên ngoài công việc bán sim số đẹp, tôi phải kiếm thêm nhiều công việc khác để đảm bảo nguồn thu nuôi các con ăn học", anh Hiếu nói.
Hỗ trợ anh chăm con chỉ có một người giúp việc. Lịch sinh hoạt hằng ngày của 8 bố con là cùng nhau đến lớp mầm non lúc 8h, sau đó chia tay để rồi hội ngộ của 17h, cùng nhau trải qua buổi tối náo nhiệt.
Các bé học ở ngay dưới tầng 1 tòa nhà họ đang sống nên rất thuận tiện đưa đón.
Hai người chăm 7 đứa trẻ có vẻ là một chuyện "siêu nhiên"; bí quyết của anh Hiếu là: "Tôi huấn luyện các con từ nhỏ nên chăm sóc cũng dễ dàng, tất cả cứ theo giờ ăn, giờ ngủ, rất ngoan".
Đương nhiên, nhiều lúc anh cũng thấy hơi quá tải, đó là khi con ốm. "Được cái tôi tìm hiểu rất kỹ cách nuôi nấng, chăm sóc trẻ, cho tiêm chủng đầy đủ, nuôi con trong môi trường tốt, nên các bé trộm vía rất ngoan, ít ốm đau. Vì thế mà việc chăm 7 em bé cũng không quá vất vả như nhiều người nghĩ", Đỗ Trọng Hiếu tâm sự.
Tài sản vô giá của anh Đỗ Trọng Hiếu là 7 em bé đáng yêu.
Mặc dù vậy, đối với cư dân mạng, người đàn ông này phải là siêu nhân mới chăm sóc được 7 đứa trẻ cùng lúc, nhất là chị em phụ nữ, những người quá hiểu thế nào là vật lộn với chuyện bỉm sữa, bột bẹt và những đêm thức trông con ốm đau.
"Ngưỡng mộ thật sự. Nuôi nấng 7 đứa trẻ là điều không gì dễ dàng. Nhà mình nuôi một bé đã oải lắm rồi", tài khoản mang tên Bảo Anh bình luận.
Tài khoản Phạm Oanh viết: "Thời nay nuôi con vất vả lắm, mà đẻ 7 đứa thì thật ngưỡng mộ quá. Liệu sắp tới có thêm thành viên để thành một đội bóng không nhỉ? Chúc mừng gia đình bạn".
"Nhà có 7 em bé thế này thì như một nhà trẻ luôn rồi, phải có điều kiện lắm mới nuôi dạy con tốt được. Nhà mình hai vợ chồng đi làm Nhà nước chỉ đủ nuôi một em bé, sửa bỉm thuốc thang tốn lắm ạ", bạn Minh Minh bình luận.
Theo VTC
-
1 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
6 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
9 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
19 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
20 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
23 giờ trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
1 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
2 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước