Chàng trai chuyển giới ở Đồng Tháp muốn mang thai thay vợ
Do khao khát có con quá lớn, anh chàng Minh Khang (23 tuổi, quê Đồng Tháp) cho biết anh sẽ mang thai thay cho vợ sau đám cưới.
Video: Anh chàng chia sẻ lý do mang thai thay vợ
Video: Những chuyện dở khóc dở cười của cặp đôi khi yêu nhau
Tham gia chương trình Yêu là cưới số đặc biệt là chàng trai Minh Khang (23 tuổi, quê Đồng Tháp), làm nghề kim hoàn và cô nàng Minh Anh (18 tuổi, quê Cần Thơ), đang học nghề trang điểm.
Minh Anh cho biết họ gặp nhau lần đầu tiên trong một cuộc thi sắc đẹp dành cho người chuyển giới. Khi đó cô là thí sinh, còn anh là thành viên ban giám khảo.
Tuy nhiên sau lần gặp đó, hơn 2 tháng sau, họ mới có những tin nhắn đầu tiên. Thời điểm đó, Minh Khang vừa chia tay người yêu. Biết được điều này, cô đã nhắn tin an ủi, động viên anh.
Cảm động trước sự quan tâm của Minh Anh dành cho mình, Minh Khang tỏ tình với cô. Quá bất ngờ, cô nàng không trả lời và tắt hết tất cả liên lạc. Vì vậy Minh Khang không có cách nào nói chuyện được với cô.
Sợ điều gì không hay xảy ra, trong lúc nghỉ trưa ở chỗ làm, anh đi xe máy xuống tận nhà để hỏi thăm tình hình về cô.
Tại đây, một lần nữa, Minh Khang ngỏ lời cầu hôn với Minh Anh. Lần này, cô nàng đã chấp nhận tấm chân tình của chàng trai.
Dù mới quen nhau chưa lâu nhưng họ nghĩ tình yêu đã chín muồi để tiến tới hôn nhân. Chính vì vậy, anh chàng Minh Khang đã đến xin thưa chuyện cưới hỏi với nhà cô dâu. Tuy nhiên, bố mẹ Minh Anh khá bất ngờ khi biết người yêu của con là người chuyển giới nam.
Trước đó, biết Minh Anh là người chuyển giới nữ, gia đình cô cũng nghĩ đến chuyện con mình sẽ lấy chồng. Nhưng họ không bao giờ nghĩ rằng con mình lại kết hôn với một người chuyển giới khác.
Sau nhiều giải thích và thuyết phục, gia đình cả hai bên đã hiểu tình cảm của họ. Minh Khang cho hay, họ luôn khao khát có con như các cặp vợ chồng khác. Do vậy, sau khi kết hôn, họ dự định sẽ sinh con.
Trong chương trình, Minh Khang cho biết: “Nếu như việc thụ tinh nhân tạo khó và tốn kém thì tôi sẽ là người sinh con cho vợ”.
Theo Minh Khang, mặc dù họ là người chuyển giới nhưng họ mới chỉ tiêm hormone. Họ chưa thực hiện việc phẫu thuật chuyển giới nên việc sinh con vẫn có thể diễn ra bình thường. Vì vậy, họ dự định sẽ dừng việc tiêm hormone để sức khỏe ổn định, thuận lợi cho việc mang thai tự nhiên.
Ngoài ra, cặp đôi cho biết họ sẽ chờ dự Luật Chuyển đổi giới tính được xem xét thông qua vào năm 2020 hay không. Khi đó họ mới thực hiện thủ tục đăng ký kết hôn.
Cuối chương trình, MC Cát Tường chia sẻ, cặp đôi mong muốn có con thì họ cần cố gắng đi làm, kiếm tiền để sau này cuộc sống của con sẽ tốt hơn. Hơn hết, họ cần chia sẻ, yêu thương nhau trong cuộc sống.
Theo VietNamNet
-
5 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
7 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
13 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
18 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước