Chàng trai đăng đàn hỏi: Yêu 3 năm, chia tay 3 ngày bạn gái có người yêu mới và câu trả lời 'sốc nặng'
Sau khi "chủ nhân" lên mạng xã hội than vãn, nhiều cư dân mạng hỏi vặn lại: "Liệu anh có quá vô tâm không?"
Bạn sợ nhất lúc yêu nhau là gì? Có lẽ là cảm giác vẫn yêu nhau nhiều nhưng không hiểu lý do vì sao chia tay, không biết tại sao chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, người ấy đã có 'mối tình' mới mặc cho quãng thời gian yêu nhau không phải là quá ngắn.
Hàng trăm, hàng nghìn câu hỏi vì sao được đặt ra và có lẽ anh chàng này cũng vậy. Đến nỗi không biết phải làm gì nên đã đăng đàn hỏi mọi người cho tình huống của mình.
Anh viết: 'Mình chia tay gấu 3 hôm thì gấu có người yêu mới. Mình phải làm sao bây giờ. Mình vẫn còn rất yêu. Bọn mình yêu nhau được 3 năm rồi'.
Nhiều ý kiến 'ném đá' rằng cô gái kia đã 'cắm sừng' chàng trai một khoảng thời gian lâu rồi trước khi chia tay nên mới bắt đầu một mối quan hệ với người mới nhanh đến như vậy.
'Cô ấy cắm sừng bạn thôi. Tại bạn ngốc nghếch không nhận ra trong khoảng thời gian dài, đến lúc chia tay cô ấy mới công khai tình mới', bạn trẻ An Nhiên bình luận.
'Bây giờ bạn cứ ở đây đau khổ thì cô ấy cũng đang vui vẻ bên tình mới. Việc gì phải thế, bạn cứ vui tươi lên, kiếm cô khác mà yêu. Đời này thiếu gì gái đâu', tài khoản N.O cho hay.
Tuy nhiên bên cạnh đó, nhiều bình luận cho rằng anh chàng nên xem lại bản thân và đặt lý do vì sao cô ấy lại chia tay vậy. Liệu có phải anh quá vô tâm, mải mê với công việc và không để tâm đến cảm xúc của cô không?
Lan Nhi chia sẻ: 'Tớ thấy con gái rất hay cảm thấy chán chường trước đàn ông vô tâm. Đàn ông thì thỏa sức nhậu nhẹt, bia rượu cùng bạn bè, không nhắn tin, gọi điện hỏi han cô ấy một câu. Tình trạng này diễn ra trong một thời gian dài khiến cô ấy mệt mỏi và khi có người con trai khác quan tâm, cô ấy đương nhiên sẽ chọn người mới rồi'.
Cô ấy làm thế cũng lỗi một phần do người con trai thôi. Nếu anh quan tâm đến cô, ân cần hỏi han cô, chắc chắn người thứ 3 sẽ không có cơ hội chen vào tình cảm của hai người.
'Cô ấy có người yêu mới không chứng minh là cắm sừng hay bạc tình cả, chẳng ai ở trong mối quan hệ của 2 người để mà phán xét. Con gái chỉ rung động với người quan tâm với cô ấy mà thôi, chẳng ai chấp nhận được người yêu mình vô tâm cả', tài khoản U.T cho hay.
Dù thế nào thì chuyện chia tay, đều là lỗi ở cả hai người, cũng chẳng thể đổ lỗi cho bên nào đúng, bên nào sai nhiều hơn. Nếu hết duyên rồi thì đành chấp nhận buông bỏ, mong rằng đoạn tình cảm này sẽ khiến anh chàng xem xét lại bản thân mình.
Theo báo đất việt
-
41 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
5 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
21 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
3 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
43 phút trước
-
53 phút trước
-
53 phút trước
-
54 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước