Chị chồng bảo ăn chặn tiền giỗ, em dâu trút hết đồ ăn cho cầm về
"Em cũng nói luôn từ sau nhà có việc gì anh chị cứ xách đồ đến chứ đừng đưa tiền, không em lại ăn chặn đấy, 500 nghìn của họ to lắm".
Nói đến việc giỗ chạp nhà chồng mà tôi thấy mệt mỏi hẳn. Cũng chỉ vì chuyện này mà giờ tôi trở thành đứa em dâu ngoa ngoắt, ghê gớm trong mắt các anh chị chồng.
Tôi về đây làm dâu được 7 năm rồi. Hồi mới cưới thì anh trai chồng vẫn sống chung với ông bà. Nhưng sau đó thì anh chị được chia đất ra ở riêng. Chồng tôi là út, lại hợp tính bố nên ông chọn ở chung.
Vậy nhưng bọn tôi cưới được 2 năm thì bố chồng mất, giờ chỉ còn mẹ chồng thôi. Bà cũng yếu, mấy năm nay đi viện suốt. Tôi cũng hợp tính mẹ chồng, bà hiền lành, mọi thứ trong nhà đều để con cái quyết định.
Có một điều là anh chồng tôi rất xấu tính. Mỗi lần về thăm mẹ là đưa tiền cho bà nhưng kiểu sợ tôi lấy mất ấy. Có lần bưng nước vào phòng cho mẹ chồng, tôi vô tình nghe bác cả bảo:
“Bọn con cho tiền thì mẹ giấu kĩ đi nhé, lúc nào thèm ăn cái gì thì mới bỏ ra. Đừng có đưa tất cho vợ chồng nó, có mà tiêu hết của bà đấy”.
Ức lắm nhưng tôi là phận em, anh ấy là anh trai nên thôi mình bơ đi, coi như không nghe thấy. Vậy nhưng mẹ chồng vẫn đưa tiền cho tôi: “Thằng Cảnh nó cho mẹ 500 mua thuốc, con cầm lấy tiêu gì thì tiêu”.
“Thôi bác cho mẹ thì mẹ cầm đấy, khi nào có việc hãy tiêu mẹ ạ. Con vẫn còn tiền đây mẹ không phải đưa đâu”.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Thế nhưng bà vẫn dúi vào túi tôi bằng được: “Mẹ già rồi, có tiêu gì đến tiền đâu. Đồ ăn thức uống, rồi quần áo của mẹ con mua hết rồi còn gì”.
Mẹ chồng nói vậy tôi cũng mát lòng mát dạ, vì bà hiểu được điều đó. Chứ không như các anh chị chồng, mỗi lần về là hạch sách em dâu sao không cho mẹ ăn cái này, sao không mua đồ bổ về cho mẹ? Trong khi đó tôi chăm sóc bà, cơm bưng nước rót, thuốc thang ngày ngày ai thấy.
Không chỉ anh trai chồng, mà cả chị chồng cũng thế, cứ có dịp là nói tôi ăn chặn tiền của các anh chị ấy mới bực chứ.
Ở nhà chồng tôi thì quan trọng việc cũng giỗ lắm. Năm nào cũng phải làm hơn chục mâm vì anh em họ hàng bên nội đông. Hôm vừa rồi làm giỗ cụ, anh trai chồng với 2 chị gái mỗi người góp 500 nghìn thành triệu rưỡi. Còn lại vợ chồng tôi bỏ tiền ra mua đồ.
Làm 10 mâm cỗ đâu ít tiền, tôi cũng không tính cụ thể hết bao nhiêu nhưng chắc chắn không dưới 5 triệu. Đấy chưa kể gà bà ngoại nuôi nhiều nên giúp cho mấy con rồi.
Cỗ bày ra mâm sẵn đấy, chờ các bác thắp hương trên nhà xong dọn lên là ăn thôi. Thế nhưng lúc tôi xuống chuẩn bị bát đũa thì nghe anh chị chông đang tán chuyện với nhau. Chị chồng bốc thịt gà trong mâm ăn còn bảo: “Gà nay ngon thế”.
Anh chồng thì nói: “Ngon gì, chắc thím nó mua gà loại thải ngoài chợ đấy”.
“Góp mỗi người 500 mà cho ăn gà thải ngoài chợ thì vớ vẩn quá”.
“Thì đấy, tao bảo mà. Thím ấy chỉ có bớt xén tiền cỗ là giỏi thôi, mua gì về mình chẳng phải ăn”.
Tôi nghe mà tức run lên, vào luôn bảo với họ:
“Bác ăn nói cho cẩn thận nhé. Em bớt xén tiền cỗ của các bác lúc nào, mỗi người góp được 500 nghìn là triệu rưỡi. Em còn phải bỏ ra thêm 3 triệu để đi chợ, trong khi đó gà thì bố mẹ em cho mấy con rồi. Chị ăn còn khen ngon mà bảo gà chợ”.
Tức quá em lấy 3 cái túi nilon trút mỗi túi một câm cỗ xong chia cho 3 người họ: “Đây, tiền góp của các bác đấy mang về hộ em cái. Còn mấy mâm kia em bỏ tiền ra nên em để lại mời khách”.
Thấy em làm ầm lên nên anh chị ấy ngại mặt cứ bảo đùa tí thôi. Đối với em chuyện gì có thể đùa nhưng việc này không giỡn được, mang tiếng lắm.
Em cũng nói luôn từ sau nhà có việc gì anh chị cứ xách đồ đến chứ đừng đưa tiền, không em lại ăn chặn đấy, 500 nghìn của họ to lắm.
NQ
Theo VietNamnet
-
1 giờ trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
3 giờ trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
17 giờ trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
19 giờ trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
21 giờ trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
23 giờ trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
1 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
1 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
1 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
1 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
1 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
-
1 ngày trướcMới cưới được hơn nửa năm nhưng tôi cảm thấy rất cô đơn và ngột ngạt khi cuộc sống trước đây hoàn toàn đảo lộn, người chồng luôn đứng về phía mẹ mình kể cả khi tôi không có lỗi
-
2 ngày trướcNgười đàn ông đã ra tay sát hại vợ vì cô lười nấu ăn và nhiều lần ngoại tình.
-
2 ngày trướcNghe chồng thú nhận có con riêng với người phụ nữ khác, vợ sụp đổ, mất ăn mất ngủ cả tuần nhưng chưa muốn ly hôn.
-
2 ngày trướcLouise Joy Brown được sinh ra tại Bệnh viện đa khoa Oldham (Anh) đánh dấu một bước tiến thần kỳ và mở đường cho hàng triệu ca thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) trên thế giới.
-
2 ngày trướcTôi có nên làm rõ mọi chuyện và ly hôn ngay, hay là cố gắng vì con mà chịu đựng chờ chồng khỏe lại rồi tính sau?
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
1 giờ trước