Chỉ muốn chết quách khi biết mình có bầu vì trót phụ bạc chồng
Tôi thật sự không biết nên làm sao bây giờ nữa, tôi thấy ân hận và tự coi thường chính bản thân mình.
Vợ chồng tôi kết hôn 2 năm nhưng chưa có con, bởi chồng tôi phải đi công tác xa nên cũng không có điều kiện gần gũi nhiều.
Chúng tôi yêu nhau từ thủa sinh viên, tình yêu trải qua nhiều khó khăn mới đến được với nhau, thế nhưng vừa cưới xong thì chồng nhận nhiệm vụ vào miền Trung làm trưởng chi nhánh trong đó. Vợ chồng mới cưới xa nhau thiếu thốn tình cảm vô cùng, hai đứa chỉ biết động viên nhau, dù sao cũng chỉ 2 năm, rồi chúng tôi lại được bên cạnh nhau.
Thế nhưng vắng chồng, cũng nhiều hờn tủi, nhiều khi đi làm mệt mỏi, rồi điều tiếng hàng xóm nói nọ kia, họ không hiểu chuyện vợ chồng tôi lại đi thêu dệt linh tinh rằng hai đứa không hạnh phúc nên chồng mới đi xa... những chuyện đấy cứ tích lại dần dần khiến tôi vô cùng mỏi mệt.
Ảnh minh họa
Rồi tôi không giữ được mình, tôi lén qua lại với giám đốc công ty. Anh có vợ con rồi, lại hơn tôi gần 20 tuổi, thực sự tôi còn yêu chồng nhiều, ở bên người tình cũng là cách để tôi lấp đầy khoảng trống trong lòng mà thôi.
Chúng tôi qua lại với nhau trong một thời gian khá dài, cho đến tận khi chồng tôi kết thúc công việc trong chi nhánh và quay về thì tôi cũng định chấm dứt mối quan hệ này thì phát hiện mình có bầu, cái thai đã gần 4 tuần tuổi.
Trước đó tôi cũng có gần chồng, nhưng tính toán thời gian, tôi có thể chắc chắn cái thai là con của sếp. Tôi hoang mang và khốn khổ vô cùng, chồng tôi thì không biết gì, anh biết tin tôi có thai thì hạnh phúc vô cùng, bởi cưới đã 2 năm, lại xa nhau giờ hai đứa trùng phùng lại có con, với chồng quả thực không có niềm vui nào hơn thế nữa.
Chỉ có tôi là bị dằn vặt bởi những tội lỗi mình gây ra. Giờ tôi không biết đối mặt ra sao nữa, giá mà chồng tôi chưa biết tôi còn có cách xử lý, anh biết rồi, muốn bỏ tôi cũng không bỏ được.
Chồng càng chăm sóc, càng bù đắp tôi càng thấy mình tệ hại, tôi xỉ vả và thấy ghê sợ chính bản thân mình. Nhiều lúc chỉ muốn chết quách đi cho xong. Giờ tôi phải làm sao đây?
Chúng tôi yêu nhau từ thủa sinh viên, tình yêu trải qua nhiều khó khăn mới đến được với nhau, thế nhưng vừa cưới xong thì chồng nhận nhiệm vụ vào miền Trung làm trưởng chi nhánh trong đó. Vợ chồng mới cưới xa nhau thiếu thốn tình cảm vô cùng, hai đứa chỉ biết động viên nhau, dù sao cũng chỉ 2 năm, rồi chúng tôi lại được bên cạnh nhau.
Thế nhưng vắng chồng, cũng nhiều hờn tủi, nhiều khi đi làm mệt mỏi, rồi điều tiếng hàng xóm nói nọ kia, họ không hiểu chuyện vợ chồng tôi lại đi thêu dệt linh tinh rằng hai đứa không hạnh phúc nên chồng mới đi xa... những chuyện đấy cứ tích lại dần dần khiến tôi vô cùng mỏi mệt.
Ảnh minh họa
Rồi tôi không giữ được mình, tôi lén qua lại với giám đốc công ty. Anh có vợ con rồi, lại hơn tôi gần 20 tuổi, thực sự tôi còn yêu chồng nhiều, ở bên người tình cũng là cách để tôi lấp đầy khoảng trống trong lòng mà thôi.
Chúng tôi qua lại với nhau trong một thời gian khá dài, cho đến tận khi chồng tôi kết thúc công việc trong chi nhánh và quay về thì tôi cũng định chấm dứt mối quan hệ này thì phát hiện mình có bầu, cái thai đã gần 4 tuần tuổi.
Trước đó tôi cũng có gần chồng, nhưng tính toán thời gian, tôi có thể chắc chắn cái thai là con của sếp. Tôi hoang mang và khốn khổ vô cùng, chồng tôi thì không biết gì, anh biết tin tôi có thai thì hạnh phúc vô cùng, bởi cưới đã 2 năm, lại xa nhau giờ hai đứa trùng phùng lại có con, với chồng quả thực không có niềm vui nào hơn thế nữa.
Chỉ có tôi là bị dằn vặt bởi những tội lỗi mình gây ra. Giờ tôi không biết đối mặt ra sao nữa, giá mà chồng tôi chưa biết tôi còn có cách xử lý, anh biết rồi, muốn bỏ tôi cũng không bỏ được.
Chồng càng chăm sóc, càng bù đắp tôi càng thấy mình tệ hại, tôi xỉ vả và thấy ghê sợ chính bản thân mình. Nhiều lúc chỉ muốn chết quách đi cho xong. Giờ tôi phải làm sao đây?
Theo Phunutoday
-
4 giờ trướcKhông lâu sau khi The Daily Beast gây chú ý với bài báo tiết lộ sức khỏe của Vua Charles trở xấu, Cung điện Buckingham có động thái được cho là phủ nhận thông tin lan truyền.
-
5 giờ trướcTỷ phú kim cương thử thách con bằng cách cho ra ngoài trải nghiệm cuộc sống nghèo khổ, để rèn tính tự lập, sức chịu đựng, biết quý trọng giá trị của đồng tiền và trân trọng những gì mình đang có.
-
6 giờ trướcXoài Non "lắc đầu" trước sự thay đổi của ông xã.
-
10 giờ trướcMisThy dạo này nhận được rất nhiều lời khen trong cách ăn mặc, cô nàng cũng được nhận định là ngày càng nhuận sắc.
-
14 giờ trướcCư dân mạng tỏ ra thích thú trước dịch vụ giao đồ ăn bằng ngựa này.
-
15 giờ trướcĐỗ Viết Hưng (17 tuổi) là thí sinh trẻ tuổi nhất chiến thắng game show "Vua tiếng Việt". Nam sinh đến từ trường THPT Lê Quý Đôn (Hà Đông, Hà Nội) được đánh giá thông minh và có độ nhạy bén ngôn ngữ.
-
17 giờ trướcLàm việc với Sở TT&TT Hà Nội, TikToker V.M.L. thừa nhận chủ quán phở không nói câu "cái ngữ này", thông tin đăng tải lên mạng xã hội là sai sự thật.
-
19 giờ trướcCách tiêu tiền xa hoa của Thái Công ngày càng khiến người xem ngán ngẩm.
-
1 ngày trướcVợ chồng Quang Hải và Chu Thanh Huyền mới đây đã tung hình ảnh cận cảnh về bụng bầu của nàng WAG.
-
1 ngày trướcU23 Việt Nam dưới thời HLV Hoàng Anh Tuấn trở thành đội dính nhiều thẻ đỏ nhất trong 5 lần tham dự giải U23 châu Á.
-
1 ngày trướcĐoàn Văn Hậu cùng hội tuyển thủ Việt Nam hướng về Qatar tiếp lửa cho U23 Việt Nam tại trận tứ kết U23 châu Á 2024.
-
1 ngày trướcBức hình này sẽ khiến bạn hoa mắt vì không thể đoán ra được con mèo đang đi lên hay xuống.
-
2 ngày trướcTôi vẫn nhớ mãi những ngày cả nhà quây quần bên chiếc TV xem bóng đá. Nghỉ lễ dài ngày năm nay, chúng tôi lại hẹn nhau trở về ngôi nhà và góc phòng thân thương ấy.
-
2 ngày trướcNguyễn Nụ sinh năm 1997, sở hữu nhan sắc xinh đẹp và vóc dáng mảnh mai khiến nhiều chàng trai muốn trở thành em rể của Văn Toàn.
-
2 ngày trướcMột người phụ nữ nổi tiếng trên mạng xã hội ở Brazil đã gây sốt khi thả khoảng 45 triệu đồng xuống bãi biển Central ở phía nam Sao Paulo, Brazil.
-
2 ngày trướcNhiều người thuộc thế hệ giàu có thứ hai ở quốc gia tỷ dân đi xe đắt tiền và có những sở thích không giống ai.
-
2 ngày trướcSau 7 năm khởi nghiệp, ở tuổi 33, thạc sĩ Vương Thạc lọt top 1.000 người giàu nhất Trung Quốc với khối tài sản 6,5 tỷ NDT (22.802 tỷ đồng).
-
2 ngày trướcThường xuyên đăng bài quảng cáo cho các nhãn hàng nên Min Jeong rất đầu tư chăm chút cho ngoại hình.
-
2 ngày trướcHuang tưởng mình gặp bạn ở quán lẩu nhưng hóa ra đó là người không quen biết, sự nhầm lẫn này vô tình giúp bạn anh tìm được người em sinh đôi đã thất lạc 41 năm.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước