Chia tay được 2 tháng, người yêu cũ xuống chơi thì nôn ọe trong bữa cơm
"Cả nhà em chưa biết bọn em chia tay vì em không nói gì với gia đình em cả nên hồ hởi đón tiếp, còn trách em sao lạnh nhạt với người yêu này kia", chàng trai kể.
Cuộc sống có nhiều bước ngoặt đến chính người trong cuộc cũng cảm thấy khó xử lý. Nhất là trong chuyện tình cảm. Một khi hai bên đã chẳng có chút cảm xúc gì cho nhau nữa thì việc xảy ra biến cố như người yêu cũ có bầu khiến họ thấy thật khó sắp xếp ổn thỏa.
Mới đây, một chàng trai đăng tải bài viết chia sẻ chuyện trớ trêu xảy đến với mình. Chuyện như sau:
"Có ai gặp hoàn cảnh trớ trêu như em không? Em với người yêu bên nhau được 2 năm. Về ra mắt nhà em các thứ hết xong xuôi thì 2 tháng 10 ngày trước em phát hiện người yêu có người khác.
Em nói chia tay luôn và cô ấy không níu kéo không giải thích gì. Tuần trước thì em đi làm về thấy người yêu cũ xuống chơi.
Bài viết được đăng tải.
Em khá bất ngờ. Cả nhà em chưa biết bọn em chia tay vì em không nói gì với gia đình em cả nên hồ hởi đón tiếp, còn trách em sao lạnh nhạt với người yêu này kia.
Em bảo cô ấy về đi, em không thích chia tay xong còn qua lại thì cô ấy bảo quý ông nội em nên xuống thăm xong cố nán lại bữa trưa ăn cơm.
Mâm vừa dọn lên, vừa thấy món gà rán thì người yêu cũ em nôn oẹ kêu sợ đồ mỡ làm cả nhà tưởng người yêu em có bầu với em, xúm lại hỏi em chất vấn em sao để người yêu có bầu không nói gì.
Hai đứa định bao giờ cưới này kia. Em bảo không có đâu. Em giải thích mà bố mẹ em không nghe.
Rồi lúc sau người yêu cũ mới nói chuyện với em và thừa nhận chia tay em xong mới dính bầu và khẳng định đứa bé là con em. Cả nhà em thì bảo mày làm nó như thế phải có trách nhiệm.
Mọi người cho em hỏi chia tay 2 tháng 10 ngày thì người yêu có bầu được không ạ? Người yêu em bảo bầu được 5 tuần ạ".
Trong hoàn cảnh đó, chắc hẳn ai cũng thấy phân vân, khó xử và có chút bực bội giống chàng trai trong câu chuyện trên. Việc chia tay 2 tháng 10 ngày và người yêu mang thai 5 tuần thì cũng có thể đó là con của anh ta. Tuy nhiên, ban đầu lí do chia tay của cặp đôi là bởi người yêu có người khác. Bởi vậy nên đương nhiên trong đầu nam thanh niên sẽ có lăn tăn nhất định.
Hơn thế nữa, hai bên chấm dứt toàn bộ, không còn tình cảm cho nhau thì chuyện có em bé để rồi phải nối lại quan hệ cũng khó nghĩ vô cùng.
Trong câu chuyện này, có lẽ chàng trai phải ngồi lại nói chuyện thẳng thắn với cô gái và gia đình hai bên. Đợi đến khi xét nghiệm, biết rõ đứa bé có đúng là con anh hay không rồi cưới xin cũng chưa muộn.
Anh ta có cơ sở cho những nghi ngờ trên và cần phải thẳng thắn làm rõ tất cả trước khi đưa ra quyết định lớn lao.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
6 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
11 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
16 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
19 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước