Chia tay một năm, người yêu cũ đột nhiên tìm đến nhà với tờ giấy siêu âm thai
Nhìn bộ dạng người yêu cũ, tôi chẳng nỡ đuổi đi nên mời cô ấy đi uống cà phê. Ngờ đâu cô ấy đưa tờ giấy siêu âm thai lên bàn khiến tôi giật mình.
Một năm trước, tôi và L chia tay nhau. Hồi đó tôi còn yêu cô ấy quá nên ra sức níu kéo. Dù ở cách xa nhau 600km nhưng tôi sẵn sàng xin nghỉ việc để bắt xe vào nơi L đang làm việc để níu kéo tình cảm. Nghĩ lại, tôi chỉ thấy mất mặt và xấu hổ vì tự mình đánh mất bản lĩnh đàn ông vì một cô gái không xứng đáng.
Vì sao không xứng đáng? Rõ ràng chúng tôi yêu nhau 7 năm chứ chẳng ít ỏi gì. Sau đó mỗi đứa làm việc mỗi nơi nên yêu xa. Vì người yêu, tôi thường xuyên vào nơi cô ấy sống để thăm nom và thắt chặt tình cảm.
Tôi còn chẳng tiếc tiền đầu tư cho cô ấy bao nhiêu thứ, từ xe máy đến laptop rồi quần áo, túi xách. Ấy thế mà L nói chia tay là chia tay ngay. Lý do cũng đơn giản lắm: "Vì em yêu người khác rồi". Thế mà tôi còn mặt dày tìm đến, năn nỉ này nọ. Nghĩ lại đúng là muốn tự vả vào mặt mình cho bớt dại.
Sau một tháng chìm trong rượu bia vì cuộc tình 7 năm tan vỡ, tôi chợt ngộ ra rằng: "Tại sao tôi phải chìm trong đau khổ trong khi người ta đang hạnh phúc?". Thế là tôi lấy lại cân bằng và sống thoải mái với đời độc thân.
Bỗng nhiên đột ngột, cô người yêu cũ xuất hiện trước cổng nhà tôi với khuôn mặt ủ dột. Vừa thấy tôi, cô ấy đã rối rít hỏi han cuộc sống của tôi. Lúc đó, tôi chỉ muốn đuổi L đi luôn thôi nhưng thấy cô ấy cũng tội nên đành mời đi uống cà phê.
Chuyện cũ từ đời nào, cô ấy lôi ra rồi nói rằng cô ấy lầm lỡ, giờ bị người ta bỏ rơi nên không biết phải làm sao với cái thai trong bụng? (Ảnh minh họa)
Vừa uống được ngụm nước thì L đặt tờ giấy siêu âm thai lên bàn khiến tôi suýt phun luôn ngụm nước trong miệng. Cô ấy van xin tôi hãy thương cô ấy mà quay lại. Cô ấy nắm lấy tay tôi, nhắc lại chuyện cũ. Hồi đó, tôi từng hỏi cưới, bảo L sau này hãy sinh cho tôi hai đứa bé rồi xây dựng một gia đình thật hạnh phúc. Chuyện cũ từ đời nào, cô ấy lôi ra rồi nói rằng cô ấy lầm lỡ, giờ bị người ta bỏ rơi nên không biết phải làm sao với cái thai trong bụng?
Tôi ngơ ngẩn, hỏi lại: "Thì em tự đẻ tự nuôi chứ tìm tôi làm gì?". Ngay lập tức, L bật khóc hu hu nói rằng một mình không thể nuôi nổi đứa bé, vả lại sợ thiên hạ bàn tán không chồng mà chửa. Tôi lại ngớ người. Chuyện ấy có liên quan gì tới tôi nữa sao?
Sau khi ngồi nghe người yêu cũ luyên thuyên trong nước mắt, tôi thanh toán tiền rồi đi thẳng. Tôi cũng chẳng phải người lạnh lùng nhưng tự cô ấy làm thì cô ấy tự chịu, tôi đâu rảnh rỗi để đi "hứng" hậu quả người khác để lại. Mà kể cô ấy cũng "mặt dày" thật mới tìm đến tôi.
Vừa rời đi thì tôi lại nhận được tin nhắn của L. Cô ấy hỏi mượn 20 triệu để ổn định cuộc sống. Tôi lại ngơ người thêm một lần nữa. Theo mọi người, tôi có nên cho cô ấy mượn coi như làm phúc không hay im luôn?
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
6 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
11 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
16 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
19 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước