Chồng biếu Tết nhà nội gấp đôi, vợ sững người khi nghe giải thích
Quyết định hỏi thẳng chồng một lần cho rõ ngọn ngành, cô chỉ nhận được câu trả lời cụt lủn: "Tiền anh, anh biếu ai kệ anh".
Tết càng đến gần thì câu chuyện biếu Tết nội ngoại thế nào cho hợp lý lại càng là bài toán nan giải. Cũng bởi thế mà có không ít trường hợp dở khóc dở cười, khiến chị em không khỏi đau đầu. Điển hình như câu chuyên éo le của cô nàng dưới đây.
Theo khổ chủ chia sẻ, cô lấy chồng cũng được 2 năm. Như bình thường thì mỗi năm hai vợ chồng biếu bố mẹ hai bên mỗi nhà 10 triệu để sắm Tết.
Cứ nghĩ mọi chuyện chỉ đơn giản như vậy, nhưng mới đây người vợ đã phát hiện ra sự thật không ngờ. Kiểm tra tin nhắn tài khoản ngân hàng, cô phát hiện chồng lấy thêm 10 triệu để biếu bố mẹ chồng mà không nói với mình.
Cô nàng ấm ức chia sẻ câu chuyện biếu Tết nội ngoại (Ảnh chụp màn hình)
Cảm thấy không hài lòng, khổ chủ quyết định hỏi thẳng chồng cho rõ ràng mọi chuyện. Thế nhưng thay vì tìm được tiếng nói chung, cả hai lại rơi vào mâu thuẫn gay gắt:
- Tiền anh, anh biếu ai kệ anh! Anh cứ còn bao nhiêu đưa cho em chi tiêu là được chứ gì?
- Anh buồn cười nhỉ! Tiền anh hay tiền em thì giờ hai đứa lấy nhau là của chung rồi, có gì anh phải nói chứ! Mà chẳng ai như anh phân biệt nhà nội nhà ngoại, nhà ngoại thì 10 triệu, nhà nội thì 20 triệu. Sao anh không để mỗi nhà 15 triệu hay không thì mỗi nhà 10 triệu là được rồi, 2 vợ chồng còn bao nhiêu thứ phải tiêu.
Sau một hồi tranh cãi, người chồng vẫn một mực cho rằng hành động của mình là hợp tình hợp lý.
"Biếu nhiều cho nở mày nở mặt với hàng xóm, chứ nhà em giàu rồi, 10 triệu 20 triệu hay kể cả là 50 triệu cũng có là gì đâu? Anh thấy biếu bố mẹ em không có ý nghĩa gì lắm!”.
Cô nàng nghe vậy thì không khỏi bất ngờ, bực tức khi chồng mình lại có suy nghĩ phân biệt nhà nội nhà ngoại.
"Giờ 2 vợ chồng đang giận nhau, mình không được phép giận hay sao mà anh lại còn nói mình có chuyện đấy mà cũng giận, sau mình có tiền mình cứ biếu bố mẹ thôi.
Mà mình rất ghét cái kiểu nói không được thành ra cùn. Cái gì cũng phải góp ý, đằng này cứ tự làm xong rồi bị phát hiện ra mới nói, nói thì thành cùn.
Vậy mà lúc cưới cái gì cũng 'Em là nhất', 'Anh dành mọi điều tốt đẹp nhất cho em'. Chưa thấy dành gì cả, chỉ thấy so đo nhà nội nhà ngoại thôi.
Mà mình nói thật, các bạn trước khi kết hôn ấy, cứ công khai, sòng phẳng về chuyện tiền nong, đừng để như mình với chồng, nhiều thứ mập mờ đến lúc nói lại thấy chán nản".
Dưới phần bình luận, cư dân mạng chia thành hai luồng ý kiến trái ngược. Nhiều người đánh giá, người chồng trong câu chuyện trên làm như vậy là chưa đúng.
Khi đã là vợ chồng thì nên thống nhất, thẳng thắn mọi thứ với nhau chứ tự quyết định rồi hành động âm thầm như vậy sẽ chỉ làm vợ chồng thêm xa cách, nhất là liên quan đến kinh tế và gia đình hai bên.
Thế nhưng, một số khác lại đứng về phía anh chàng này, cho rằng người vợ đã quá ích kỷ và không khéo léo trước hoàn cảnh khác nhau của hai gia đình.
- "Mình thấy trong hoàn cảnh này bạn gái nên tinh tế hơn chút, gia đình mình có điều kiện rồi mà bố mẹ chồng còn vất vả thì biếu bố mẹ chồng nhiều hơn cũng không sao. Chồng lại càng thêm yêu bạn hơn thôi".
- "Quan trọng không phải là cho nội hơn hay ngoại hơn mà vấn đề ở đây là chồng không nói với vợ câu nào về việc này. Đã là vợ chồng thì không phân biệt bố mẹ anh hay bố mẹ em, mọi chuyện phải có sự thống nhất"
- "Mình thấy chồng bạn có sai đâu, bạn có tiền thì cứ biếu thêm cho bố mẹ bạn là được mà. Tiền cá nhân dùng như thế nào là việc của họ"
- "Bố mẹ vợ nuôi nấng mãi mới được cô con gái về làm vợ mà lại phán câu biếu không có ý nghĩa lắm, phí công nhà ngoại gả con gái rồi"
- "Ở đây không quan trọng cái số tiền mà quan trọng lời nói ý chứ. Anh chồng rõ ràng là sai rành rành ra mà"
Lem
Theo Vietnamnet
-
1 giờ trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
6 giờ trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
7 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
10 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
20 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
21 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
1 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
1 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
1 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
2 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
2 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
2 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
2 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
3 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước