Chồng đuổi thẳng vợ ra khỏi nhà vì nghi ngờ mang tiền về ngoại
"Tôi không tin những gì vợ nói bởi thời gian đó thấy bố mẹ vợ hay sang nhà chơi lắm. Chắc chắn vợ tôi lại dấm dúi cho tiền riêng rồi".
Tôi vừa đuổi vợ về ngoại vì nghi cô ấy giấu tiền cho bố mẹ đẻ. Trần đời tôi ghét nhất cái kiểu “ăn cây táo, rào cây sung”. Nếu điều tra thấy đúng là vợ làm như thế, tôi nhất định sẽ ly hôn không do dự.
Vợ tôi cũng chỉ làm văn phòng, lương lậu không đáng là bao gọi là đủ chi tiêu cho bản thân cô ấy. Nói không quá chứ thu nhập của vợ chỉ bằng tôi làm thêm vài ngày.
Có điều đã là vợ chồng, ai cũng phải có trách nhiệm chăm lo, vun vén cho kinh tế gia đình nên kể cả lương không ra sao tôi vẫn bảo cô ấy đi làm, không có kiểu ngồi nhà chơi, ngửa tay xin tiền chồng tiêu được.
Có điều đợt đầu năm vừa rồi do ảnh hưởng dịch dã, vợ tôi bị mất việc. Mặc dù bị tôi thúc đi gửi CV xin việc nhiều chỗ mà chắc do tình hình khó khăn chung nên qua mấy lần phỏng vấn, vợ tôi vẫn chưa xin được 1 vị trí mới.
Bài chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Trong thời gian đó, tôi đành chấp nhận nuôi không vợ. Tuy nhiên trước kia hai đứa cùng đi kiếm tiền chi tiêu sẽ xông xênh, thoải mái hơn, giờ cả nhà chỉ nhòm vào mình đồng lương của tôi, đương nhiên mọi thứ đều phải chắt bóp, tính toán.
Do vậy tôi nói rõ ràng với vợ, 1 tháng tôi chỉ đưa cho cô ấy 3 triệu bao gồm tiền ăn, điện nước. Tiền đóng học của con tôi chuyển khoản rồi vợ không phải quan tâm.
Theo tính toán và tham khảo giá cả thực phẩm thì tôi tính tầm tiền đó là đủ cho sinh hoạt nhà 4 người. Ấy thế mà chẳng hiểu sao tháng nào vợ tôi cũng tiêu âm, đòi chồng đưa thêm. Tháng thì vài ba trăm, có tháng cô ấy lấy thêm cả triệu bạc.
Tôi không tin chỉ chợ búa đồ ăn mà vợ tiêu hết ngần ấy tiền nên dặn đi dặn lại cô ấy mua sắm gì cứ ghi vào sổ sách rõ ràng, cuối tháng vợ chồng ngồi đối chất.
Nếu quả đúng vợ chỉ lo sắm sửa cho gia đình mà hết tiền tôi sẽ vui vẻ đưa thêm. Đằng này vợ tôi có chịu ghi chép gì đâu. Đợt nào chồng nói quá thì cô ấy ghi sổ vài ba hôm, sau lại bỏ đấy. Tiền thì cứ đưa bao nhiêu, tiêu sạch bấy nhiêu lại còn kêu chồng chặt chẽ, tính toán chi li.
Tôi nghi vợ lén lút giấu tiền mang về cho nhà đẻ thì mỗi tháng mới tiêu hết ngần ấy. Ngay như tháng trước, mới mùng 3 tôi đưa cho vợ 3 triệu theo quy định ấy thế mà tới ngày 26 vợ đã nghẹo cổ than vãn không còn đồng nào.
Cô ấy viện lý do thực phẩm tăng giá nên chi tiêu bị quá. Tôi không tin những gì vợ nói bởi thời gian đó thấy bố mẹ vợ hay sang nhà chơi lắm. Chắc chắn vợ tôi lại dấm dúi cho tiền riêng rồi.
Bực là tôi tra hỏi cỡ nào vợ cũng không chịu nhận. Tức mình tôi đuổi luôn vợ về ngoại cho khuất mắt. Tôi sẽ theo dõi thêm xem cụ thể thế nào, nếu đúng “nuôi ong tay áo” thì chắc chắn tôi sẽ ly hôn cho cô ấy biết mặt.
NQ
Theo VietNamnet
-
4 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
9 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
12 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
22 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
23 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
3 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
4 giờ trước