Chồng giả cương thi nhát ma vợ, tưởng hài hước nào ngờ bị mắng mỏ
Đùa không vui xíu nào, thậm chí còn có thể gây ra những hậu quả khó lường: Nhẹ thì "mất hồn mất vía", nặng có thể vấp ngã gây chấn thương.
Để làm mới mẻ cuộc sống hôn nhân, các ông chồng luôn có những phương pháp riêng để gửi tặng đến vợ.
Có người hâm nóng tình cảm bằng những chuyến du lịch, món quà ý nghĩa... nhưng cũng có ông chồng chơi trội bằng những màn troll bá đạo, trong đó trò nhát ma được kha khá người lựa chọn.
Mới đây, mạng xã hội TikTok vừa truyền tay nhau đoạn clip ghi lại cảnh một ông chồng mặc đồ ma cương thi và "troll" vợ lúc nửa đêm.
Theo đoạn clip ghi lại, khi người vợ vừa ở bên ngoài chạy về, đang loay hoay mở cửa chính để vào nhà thì người chồng đã mặc sẵn trang phục ma cương thi, bất ngờ nhảy ra từ bên hông, dọa người vợ hoảng sợ, hét toáng lên.
Sau khi định thần, người vợ vừa bỏ chạy vừa kêu cứu nhưng người chồng vẫn không buông tha, tiếp tục đuổi theo vợ để dọa nạt.
Lúc này, một người khác núp ở bụi cây để quay phim cũng không giấu được sự buồn cười nên đã cười phá lên.
Tình huống "troll" vợ tưởng hài hước này ngay sau khi xuất hiện trên mạng xã hội lại vấp phải sự phản ứng gay gắt.
Theo đó, phần đông ý kiến dân mạng cho rằng việc đùa giỡn như vậy không hề vui xíu nào, thậm chí còn có thể gây ra những hậu quả khó lường: Nhẹ thì "mất hồn mất vía" và ngất xỉu, nặng hơn là có thể vấp ngã gây chấn thương trong lúc bỏ chạy...
"Lần sau đừng làm vậy anh ạ, hồn bay phách lạc nguy hiểm lắm"
"Vui thôi đừng vui quá, cẩn thận hối hận không kịp đấy nhé"
"Giỡn mấy cái làm ảnh hưởng đến nỗi sợ của người ta dễ gây nguy hiểm lắm, nên từ bỏ . Người xem thì vui nhưng người bị troll họ rất sợ dễ gây nguy hiểm".
Theo Saostar
-
10 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
15 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
20 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
23 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước