Chồng giấu quỹ đen, bị phát hiện lộ nguyên nhân vừa thương vừa giận
Dưới sự hòa giải của cơ quan chức năng, đôi vợ chồng cuối cùng cũng chịu ngồi lại nói chuyện và giãi bày những khúc mắc trong lòng.
Theo trang Sohu, chị Ngọc Anh (45 tuổi, ở Nam Lục Bảo, Sơn Tây, Trung Quốc) mới đây đã xảy ra tranh cãi gay gắt với chồng là anh Tuấn Văn. Trong lúc cãi vã, anh Tuấn Văn không nén được cơn nóng giận nên đã ra tay đánh vợ.
Đôi vợ chồng xô xát ầm ĩ tới mức cảnh sát phải can thiệp. Chị Ngọc Anh và anh Tuấn Văn sau đó đã bình tĩnh ngồi lại để nói chuyện rõ ràng.
Được biết, hai người đã kết hôn được hơn 20 năm, có với nhau 2 cô con gái. Người con lớn hiện đang học đại học, còn cô con gái thứ hai mới hơn 10 tuổi.
Nói về việc đánh vợ, anh Tuấn Văn cho biết bản thân hôm đó uống hơi nhiều nên vô cùng mệt mỏi, về đến nhà chỉ muốn đi ngủ ngay. Thế nhưng, chị Ngọc Anh nhất quyết không cho chồng ngủ, ở bên cạnh không ngừng chỉ trích và mắng mỏ.
Anh Tuấn Văn cho biết thêm, chị Ngọc Anh gần đây có thái độ không tốt, khiến anh vô cùng khó chịu và bực bội.
Đôi vợ chồng bình tĩnh ngồi lại trò chuyện để giải quyết những khúc mắc.
Nghe những lời buộc tội của chồng, chị Ngọc Anh ấm ức nói bản thâm cảm thấy không còn được chồng yêu thương và tin tưởng.
Cách đây vài tháng, chị thậm chí còn phát hiện chồng giấu quỹ đen dưới gầm bàn, là 4 tấm chi phiếu có giá trị khoảng 30.000 NDT (khoảng 105 triệu đồng). Chị Ngọc Anh mang chi phiếu đi hỏi chồng thì anh không chịu giải thích điều gì. Quá tức giận, chị quyết định tịch thu hết số tiền.
Mấy tháng sau, chị lại phát hiện chồng lén chuyển 7.000 NDT (khoảng 24,8 triệu đồng) vào tài khoản WeChat của mẹ chồng. Hành động giấu tiền của chồng khiến chị Ngọc Anh không thể chấp nhận nổi.
Theo chị Ngọc Anh, lý do chồng giấu tiền chắc chắn là để cho người phụ nữ khác, nếu không thì sao phải lén lút, không cho vợ biết.
Anh Tuấn Văn lúc này mới chịu mở lòng, nói ra nguyên nhân mình giấu tiền. Hóa ra, mối quan hệ của hai người ngay từ đầu đã bị gia đình chị Ngọc Anh phản đối. Tuy nhiên, vì yêu thương nhau thật lòng, chị Ngọc Anh và anh Tuấn Văn quyết tâm kết hôn với nhau.
Thế nhưng, vấn đề tiền bạc đã khiến tình cảm của hai người bắt đầu rạn nứt ngay khi mới kết hôn. Do nhà chồng không cho con dâu bộ trang sức vàng như truyền thống, chị Ngọc Anh cảm thấy rất ấm ức, cuối cùng dẫn đến cãi vã. Cũng vì chuyện này, chị Ngọc Anh liền đòi ly hôn với anh Tuấn Văn.
Mỗi lần cãi nhau, chị Ngọc Anh lại hù dọa đòi ly hôn khiến anh Tuấn Văn luôn thấy bất an, lo ngày lo đêm, sợ đến một ngày bị vợ bỏ rơi thì không biết phải làm sao. Vì thế, anh bắt đầu lén lút giấu tiền riêng để phòng trường hợp bất trắc.
Sau nhiều năm chung sống, anh Tuấn Văn dần yên tâm hơn vì thấy vợ hết lòng chăm sóc các con, lo cho gia đình, không ngần ngại đưa thẻ lương cho vợ giữ.
Đầu năm 2020, thấy vợ chồng chị dâu mua nhà, sửa sang tốn hàng chục nghìn tệ, anh Tuấn Văn nghi ngờ vợ đã lấy tiền nhà mang cho chị gái nên rất tức giận. Nỗi ám ảnh bị vợ bỏ rơi lần nữa ùa về khiến anh Tuấn Văn tiếp tục giấu quỹ đen, phòng hờ tiền trong nhà bị vợ đem đi hết.
Sống với nhau hơn 20 năm, vợ chồng chị Ngọc Anh và anh Tuấn Văn lại thiếu niềm tin vào đối phương, không biết cách giao tiếp và trao đổi khi xảy ra khúc mắc nên đã dẫn đến tình cảm rạn nứt.
Sau khi nghe lời giãi bày của nhau, anh Tuấn Văn và chị Ngọc Anh vô cùng hối hận, hứa sẽ không giấu cảm xúc cá nhân, chủ động nói chuyện khi có vấn đề và cùng nhau tìm cách giải quyết.
Liên quan đến việc chồng giấu quỹ đen, cư dân mang xứ Trung từng đươc phen cười ngất trước câu chuyện của đôi vợ chồng ở Giang Tô (Trung Quốc). Theo tìm hiểu, anh chồng ghi chú vị trí giấu tiền riêng trong USB, không ngờ bị vợ phát hiện.
Do anh chồng giấu ở quá nhiều khu vực trong nhà, chị vợ đã yêu cầu anh vẽ bản đồ chi tiết. Xem bản đồ chồng vẽ, chị vợ không khỏi choáng váng khi thấy tiền được cất giấu ở mọi vị trí trong nhà, thậm chí ở cả đôi dép chị đang đi. Anh chồng có vẻ rất ấm ức khi phải phơi bày toàn bộ nơi cất giấu tiền riêng.
Theo Đời Sống Pháp Luật
-
32 phút trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
3 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
13 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
14 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
19 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
1 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
1 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
1 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.