Sốc khi nhìn thấy bảng chi tiêu ghi cả 1 nghìn dưa, 2 nghìn hành của chồng sắp cưới, cô gái xanh mắt lên mạng cầu cứu
Tình cảnh của cô gái thực sự khiến nhiều người dở khóc dở cười không biết nên khuyên thế nào.
Câu chuyện được chia sẻ rầm rộ trên mạng xã hội khiến hội FA hoang mang và nhiều người có người yêu, gia đình rồi cũng phải hốt hoảng. Theo như cô gái chia sẻ thì anh chồng sắp cưới này tính toán chi li từng đồng, 1 nghìn dưa, 2 nghìn hành anh ấy mua hàng ngày cũng ghi vào sổ. Thời đại này rồi còn có người ghi chi tiết tận 1 nghìn, 2 nghìn như anh chàng này thì quả là hiếm. Chính vì điều này, cô gái đã lên mạng cầu cứu để xin lời khuyên nên tiếp tục hay chia tay.
Đàn ông mà ghi tỉ mỉ từng tí trong sổ thế này thì đúng là quá ngưỡng mộ
Nguyên văn câu chuyện như sau:
"Em với người yêu yêu nhau được 7 tháng rồi, mà em thấy hoang mang quá. Chả là anh ấy làm giáo viên dạy Mỹ thuật ở trường nhỏ nông thôn, ba thì mất, mẹ làm lao công.
Hiện tại, nhà anh đang nợ 200 triệu xây nhà. Anh được cái chăm chỉ, không rượu bia thuốc lá gì, ngoài thu nhập ra còn bán thêm bảo hiểm cho công ty gần nhà.
Thu nhập của anh và em đều tương đối, mẹ anh cũng có lương và ba mẹ em cũng cho một ít. Nếu chăm chỉ làm ăn thì sớm muộn gì cũng có thể trả nợ.
Mọi chuyện không có gì nếu như anh ấy không bị bệnh tiết kiệm thái quá. Nhiều khi em thấy anh yêu tiền hơn tất cả mọi thứ.
Có lần sang nhà em ăn uống, anh nhìn thấy các anh trai em mua 80 nghìn tiền rau (ăn lẩu), bèn xuýt xoa: "Sao nhà em mua nhiều rau thế, tý ăn không hết lại vứt đi", mà rõ ràng hôm đó có tận chục người.
Rồi mỗi lần em dẫn anh đi đâu đều rất ngại, vì anh ăn rất nhiều, rất no, còn cố để nhồi thêm. Em hỏi thì bảo: "Mất tiền đi ăn thì phải ăn cho hết suất, không thì thiệt". Xong anh còn xuống bếp xin túi gói đồ thừa mang về để ăn bữa sau nữa.
Em thấy tất cả mọi thứ chi tiêu anh đều ghi chép vào quyển sổ, dù chỉ là 1 nghìn, 2 nghìn.
Nhiều khi em mua quần áo, em không dám đưa anh đi vì mấy lần trước nhìn hóa đơn đều nhăn mặt, chẹp miệng: "con gái nên biết tiết kiệm để lo cho sau này", dù đó là em trả.
Em nghĩ có thể gia đình anh không được khá giả lắm nên anh tiết kiệm vậy cũng đúng. Tuy nhiên, không dám ăn tiêu cho mình nhưng anh lại rất "sỹ diện" khi đi ra ngoài.
Anh ăn mặc khá bóng bẩy, quần tây, sơ mi, mặc dù chỉ là đồ rẻ mua ở chợ thôi. Anh bảo như thế thì đối tác sẽ nể mình, bán được thêm bảo hiểm.
Vấn đề là anh chỉ gặp đối tác 1-2 lần/ tháng. Mỗi lần đi uống cà phê, anh rõ năng nổ, mời hết người này đến người nọ, ký được hợp đồng tốt rồi, đến khi nhìn hóa đơn quán cà phê, anh lại nhăn cả mặt.
Lúc đó em mới nhận lương, anh vay em 1triệu trả tiền cà phê. Em nghĩ vì yêu không tính toán nên không đòi lại.
Sau đó, thấy bạn bè có xe máy xịn, anh đến nhà các anh em xin vay 40 triệu mua xe ga mới (em với anh cũng tính đến chuyện cưới nên anh hay đến nhà em). Cái xe anh còn đi tốt. Chưa kể điện thoại và các thứ khác nữa.
Mọi cuộc vui, anh đều tham gia năng nổ, đều hô hào nhưng lại lặng lẽ rút vào phút chót vì không muốn trả tiền.
Anh nói: "Bạn bè anh chơi không tính toán chuyện tiền bạc, có thì lần sau anh trả" mặc dù em chưa thấy anh trả bao giờ.
Rồi có lần, cháu em đi học đại học ở Hà Nội, anh chị em mời ăn cỗ. Anh đến rất nhiệt tình, ăn uống trò chuyện rất sôi nổi, rồi còn lên giọng, bảo cháu em: "Ở trên đó chú có quen nhiều người để làm ăn, thích thì chú giới thiệu cho qua đấy kiếm việc làm thêm".
Rồi cũng lôi điện thoại ra lấy số này nọ, rồi gọi để lấy le với anh chị em, nhưng chẳng ai nghe máy.
Đến lúc ăn gần xong, anh lại xin cáo lui, em tưởng là anh đã cho cháu em ít tiền hay quà để động viên nó (nhà em coi đó là phép lịch sự, dù ít nhiều), nhưng đến lúc về anh lại bảo quên.
Em lại phải quay lại, bỏ tiền mình ra để thưởng cho cháu.
Giờ em hoang mang quá, không biết có nên cưới anh ấy không. Một mặt, em thấy anh là người có trách nhiệm, chăm sóc mẹ già và kiếm tiền trả nợ. Anh cũng không phải tuýp người vũ phu, không rượu bia thuốc lá, công việc cũng ổn định.
Mặt khác, em thấy anh ấy quá tiết kiệm, em sợ mình không thể sống như vậy được. Nhất là khi anh chị em nghe đồn là anh lấy em chỉ vì em có lương lậu tử tế, sau này giúp anh trả nợ.
Hơn nữa ba mẹ để em suất đất nhỏ, sau này dễ bán để vốn cho hai vợ chồng làm ăn. Mấy lần anh đều dò hỏi về chuyện này, nhưng em nghĩ chỉ là tính chuyện tương lai thôi. Quan trọng là lúc mới yêu, anh còn rất lãng mạn, tỏ ra toàn tâm toàn ý với em.
Em sợ mình mắc sai lầm cả đời, anh chị có thể cho em xin lời khuyên nên làm thế nào ạ?"
Đúng là một câu chuyện gây nhiều tranh cãi. Có quá nhiều ý kiến đưa ra nhưng đa phần đều tỏ ra thông cảm nếu cô gái muốn chia tay anh chàng này. Đa số khuyên nên từ bỏ vì lấy một người chi li như vậy ở thời đại này sợ sau này vợ chồng khó sống, rồi vợ tiêu cái gì chồng cũng tra khảo.
Nhưng cũng có 1 vài người có vẻ thông cảm với anh chàng kia vì biết gia đình anh khá khó khăn nên mới vậy. Hi vọng cô gái cho anh chàng một cơ hội để chỉnh đốn dần dần. Tất nhiên dù có mong cô gái cho cơ hội thì cũng không ai muốn anh chàng này giữ mãi tư tưởng như vậy. Dù sao thì mọi thứ cũng phải vừa vừa, phiến phiến. Chi li, tính toán quá kể cả 1 nghìn mua hành thì quả thật không nên chút nào.
Sau khi kết hôn, về sống với một người suốt ngày chi li như thế thì liệu hôn nhân có hạnh phúc. Anh chàng kia cũng nên xem lại cách thể hiện của mình, nếu muốn lấy vợ thì đừng để vợ phải hoảng sợ vì chuyện cỏn con như thế. Và hơn hết là đàn ông, việc của các anh là cố gắng kiếm thật nhiều tiền và nội trợ, bếp núc, tính toán hãy để vợ làm chính, các anh có thể phụ giúp chứ không nên tính toán từng nghìn để gia đình lúc nào cũng chu toàn, ấm êm.
T.H (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
1 phút trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
4 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
8 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
18 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
19 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
22 giờ trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
1 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
2 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
15 phút trước
-
24 phút trước
-
28 phút trước
-
3 giờ trước