Chồng thẳng tay tát vợ vì tự ý bỏ về nhà ngoại, lý do khiến nhiều người thông cảm
"Tôi giả bộ xuống nước sang ngoại đón vợ về nhà, vừa vào nhà tôi thẳng tay tát vợ rồi chỉ mặt bảo...", anh chồng chia sẻ.
Bố mẹ vợ tôi có 3 người con, 2 con trai và vợ tôi là con gái út. Vì là con út và là con gái duy nhất trong gia đình nên bố mẹ vợ chiều chuộng vợ tôi lắm.
Ngay từ nhỏ, vợ tôi cứ đòi gì là được nấy, khi cô ấy lớn lên, bố mẹ vợ vẫn luôn chiều chuộng, quan tâm từ cái nhỏ nhất. Chẳng thế mà cả xóm nhà vợ ai cũng bảo cô ấy là con gái rượu, là bình rượu mơ của ông bà ngoại.
Khi chúng tôi yêu và lấy nhau, bố mẹ vợ cũng quan tâm đến cuộc sống riêng của hai vợ chồng từng ly từng tí một. Có lẽ vì thế mà vợ tôi quen thói suốt ngày ỷ lại vào bố mẹ đẻ, tính cách trẻ con, ngang ngược lắm.
Vợ chồng cứ đụng mâu thuẫn, cãi cọ nhau từ điều nhỏ nhất là vợ cũng gọi điện hay về nhà mách với ông bà ngoại. Không cần biết nguyên nhân là gì, ông bà ngoại sẽ ngay lập tức gọi về mắng con rể té tát. Vì thế vợ tôi càng được nước lấn tới. Điều này khiến tôi nhiều lúc thấy khá mệt mỏi.
Mặc dù đã đi lấy chồng, nhưng vợ tôi thường xuyên cáu gắt, tỵ nạnh với chồng trong cả những việc mà thiên chức phụ nữ dành cho cô như nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa.
Rồi mâu thuẫn nảy sinh, hai vợ chồng to tiếng, vợ tôi bảo thất vọng tràn trề về chồng. Cô ấy cho rằng chồng "thay lòng đổi dạ". Vì thế nhân lúc tôi đi làm, vợ tôi mang con nhỏ sang hàng xóm gửi rồi thuê xe bỏ về nhà mẹ đẻ.
Câu chuyện được một người chồng chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Chẳng biết về nhà ngoại, cô ấy nói với bố mẹ đẻ những gì mà bố mẹ cô ấy làm như cô ấy lấy tôi là phải chịu khổ sở, bị mắng chửi. Rồi họ gọi sang trách tôi nhìn mặt mũi rõ tử tế mà bạc bẽo, không thương vợ con. Họ cũng giữ con gái lại mà không có lời động viên con gái về với con của mình.
Mấy ngày vừa rồi, tôi đành phải gửi con về nhà bà nội để có thể đi làm. Tối đến thì tôi sang bà nội đón con về. Bố mẹ tôi nghĩ 2 vợ chồng giận nhau, họ đều khuyên tôi sang nhà xin lỗi vợ rồi đón cô ấy về nhà để chăm con nhỏ. Nhưng tôi nhất quyết không sang.
Cho đến hôm qua sau một tuần để mặc vợ ở bên nhà ngoại, tôi mới giả bộ xuống nước đến nhà vợ bảo vợ về nhà vì con nhớ mẹ lắm. Vợ tôi sau 1 tuần làm mình làm mẩy chắc cũng nhớ con và biết mình sai nên cũng đồng ý theo tôi về.
Vừa về nhà, nhìn thấy vẻ mặt câng câng, không hề hối lỗi của vợ mà tôi uất nghẹn. Tôi xông đến thẳng tay cho vợ vài cái tát rồi chỉ mặt bảo:
“Cô là loại vợ đáng bị ăn tát. Thứ nhất, tôi tát vì cô là mẹ mà dám bỏ con lại cho hàng xóm để về nhà ngoại. Thứ 2, tự ý bỏ về nhà ngoại mà không nói với chồng. Thứ 3, về bên ấy còn đặt điều không tốt về chồng nữa. Ở nhà này tôi quá đáng gì với cô, tôi ức hiếp cô à, không ăn tát cho tỉnh thì có ngày cô trèo đầu cưỡi cổ tôi”.
(Ảnh minh họa)
Vợ tôi bị chồng đánh nên ấm ức khóc to cả đêm trách tôi vũ phu bắt nạt vợ, nhưng dù vậy tôi vẫn bảo: “Sẽ chỉ có lần này nữa mà không có lần sau đâu đấy. Lần sau bỏ cái tật tự ý về nhà ngoại đi không còn tím mặt nữa”.
Thật sự, có vợ trẻ con khiến tôi mệt mỏi quá thể. Nhưng lần sau, nếu vợ chồng mâu thuẫn, vợ còn xúc phạm chồng thì tôi nhất định không sang nhà ngoại đón vợ về nữa.
Thục Vy
Theo VietNamnet
-
42 phút trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
10 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
11 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
16 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
21 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
1 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
1 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước