Chú rể vừa mổ xong đã nén đau nằm băng ca để kịp làm lễ cưới
“Vết thương đau nhưng trái tim không đau”, đó là dòng chú thích đi kèm với video câu chuyện về một chú rể tham dự đám cưới của mình trên chiếc xe lăn.
Theo đó, không phải xe hoa sang trọng, chàng trai này đến làm lễ cưới bằng xe cứu thương bởi vì đêm trước anh vừa hoàn thành ca mổ ruột thừa. Sau một đêm nghỉ ngơi, sáng sớm sau anh đã khoác trang phục chú rể để đến đón nàng về dinh.
Cô dâu xinh đẹp đứng cầm một bó hoa và chờ người đàn ông của đời mình được đẩy ra từ băng ca và chuyển lên xe lăn. Cả hai sau đó cùng tiến vào lễ đường trước sự chứng kiến và chúc mừng của quan viên hai họ.
Chú rể đến dự hôn lễ của mình trên xe cứu thương.
Hình ảnh khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Được biết chú rể đã khóc với các bác sĩ và y tá về khi ngỡ rằng sẽ phải bỏ lỡ ngày vui mà mình và vợ sắp cưới đã mong đợi bấy lâu nay. Bác sĩ nói rằng nếu tình trạng của anh ấy cải thiện thì sẽ được phép tạm ra viện để tham dự lễ cưới.
Mặc dù cho đến 5 giờ sáng ngày cử hành lễ cưới, anh vẫn bị đau, nhưng chú rể đã cố gắng hết sức để có thể tham dự ngày thành hôn. Nằm trên xe cứu thương đi đến nơi làm lễ, khi được hỏi có đau không, chú rể bộc bạch: "Tôi rất muốn đến đó, trái tim tôi sẽ tan nát nếu như không thể tham dự”.
Chú rể vừa trải qua ca phẫu thuật ruột thừa vào 1 giờ trưa hôm trước và rời bệnh viện vào 5 giờ sáng hôm sau để đến dự lễ cưới của mình.
Bác sĩ cho biết ruột thừa của anh dài hơn những người khác. Nếu như người bình thường chỉ phải cắt mất 5 cm thì anh chàng trong câu chuyện phải cắt bỏ đến tận 10 cm.
Chú rể sau khi cử hành hôn lễ đã quay lại bệnh viện và đang hồi phục sau cuộc phẫu thuật.
Cô dâu và chú rể đã có khoảng thời gian hơn 10 năm yêu nhau.
Sự việc hy hữu này diễn ra tại Ruan Noppakao, tỉnh Nonthaburi, Thái Lan. Chú rể và cô dâu đã có với nhau hơn 10 năm yêu nhau từ thuở niên thiếu.
Câu chuyện sau khi được chia sẻ lên mạng xã hội đã chạm đến trái tim của nhiều người. Ai nấy đều không khỏi xúc động trước tình cảm và tinh thần mạnh mẽ của chú rể - dù sức khỏe chưa hồi phục nhưng anh vẫn cố gắng xuất hiện để hoàn thành lễ cưới.
Chú của chú rể chính là người đã ghi lại những hình ảnh như một lời động viên gửi đến cặp đôi trẻ, rằng trong tương lai nếu có bất kỳ vấn đề gì, họ cũng có thể vượt qua như cách mà hôm nay họ đã cùng vượt trở ngại để hoàn thành hôn lễ.
Theo VTC
-
2 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
7 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
11 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
20 giờ trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
22 giờ trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
1 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
1 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
2 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.
-
2 ngày trướcSự thông minh vượt trội của con trai khiến tôi hoài nghi mình không phải là bố ruột, và hành động trong lúc mất bình tĩnh đã khiến tôi phải trả giá.
-
2 ngày trướcDù thu nhập gần gấp đôi chuẩn nghèo nhưng với giá cả đắt đỏ của Hà Nội, gia đình tôi thực sự sống nghèo khổ, thậm chí chưa bao giờ đủ tiền cho con ăn tiệm.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
-
3 giờ trước