Chưa gặp mặt, cô gái 20 quyết cưới cụ ông 77 tuổi quen qua mạng
Vượt trên cách biệt tuổi tác, tiền bạc hay mối quan hệ thể xác, họ kết nối với nhau bằng trái tim và tâm hồn.
Nữ sinh Myanmar 20 tuổi, Jo, tiết lộ rằng cô chuẩn bị kết hôn với một người đàn ông 77 tuổi sau khi “yêu điên cuồng” người này thông qua trang mạng xã hội.
Jo và David đã bên nhau 18 tháng và cả hai cho rằng họ không chỉ là người yêu mà còn là tri kỉ của nhau.
Dù cách nhau hơn 5000 dặm (hơn 8.000km) và chưa từng gặp nhau ngoài đời nhưng cả hai đều đã sẵn sàng kết hôn với nhau.
Họ có duyên gặp gỡ nhau qua trang web hẹn hò vào 18 tháng trước qua mạng xã hội.
Cô gái trẻ tên Jo
Trước đó, David chỉ có nguyện vọng tìm đối tượng đang sinh sống ở Anh thôi, nhưng vì Jo đã cố tình viết trong hồ sơ rằng cô đang ở Anh nên cả hai đã tìm được tới nhau.
Cuối cùng, sau khi làm quen và trò chuyện một thời gian, Jo mới tiết lộ mình là người Myanmar và sinh sống tại đất nước mình.
Jo chia sẻ: “Tôi đang sống ở Myanmar nhưng tôi muốn thu hút đàn ông ở Anh nên tôi đã đổi thông tin về địa chỉ. Tôi là một học sinh nghèo, không sống cùng bố mẹ và hiện đang học nghề pha chế. Tôi cần tìm người có thể hỗ trợ tài chính để tiếp tục con đường học tập”.
Còn David, ông tự nhận mình là một người đàn ông hiện đại và cởi mở. Ông sẵn sàng theo đuổi trái tim mình và không phân biệt về tuổi tác hay quốc tịch.
“Khi hai trái tim đã bắt được nhịp, thì sao ta lại phải cố gắng tìm lý do chứ? Tôi luôn mong muốn tìm kiếm các đối tượng trẻ tuổi hơn mình, thậm chí là dưới U50”, David tâm sự.
Jo và David bắt đầu trò chuyện, tán tỉnh nhau, nhưng một thời gian ngắn sau, họ đều cảm thấy mối quan hệ của hai người thật sự nghiêm túc.
Jo kể: “Tôi bắt đầu tâm sự với David về mọi chuyện. Chúng tôi dành hàng giờ tán gẫu và tôi nhận ra mình đã yêu ông ấy từ khi nào. Ông ấy luôn là người tốt bụng và ấm áp, và luôn là chỗ dựa tinh thần cho tôi. Ngoài ra, ông ấy có giọng nói rất dễ chịu và cũng rất hài hước nữa”.
Người đàn ông mà Jo sắp kết hôn
David từng kết hôn một lần vào năm 1980 và vẫn ở vậy đến giờ.
Với ông, Jo là một cô gái rất đặc biệt, không chỉ ấm áp và gần gũi, mà Jo còn là người cần sự giúp đỡ của ông và ông cũng sẵn sàng giúp đỡ Jo.
Dù ông không có nhiều khả năng tài chính nhưng ông luôn sẵn sàng hỗ trợ tinh thần cho cô gái này.
Họ có nhiều sở thích chung, như tình yêu động vật, gu âm nhạc và nghệ thuật. Với David, văn hóa của đất nước Myanmar và Phật giáo rất thú vị.
Việc Jo sống ở Myanmar chứ không phải Anh với David cũng không có sự khác biệt. Dù David vẫn chưa chính thức cầu hôn nhưng ông luôn coi Jo là vị hôn thê sắp cưới của mình.
Là một người thực tế, David vẫn biết Jo muốn tận dụng ông để được xuất ngoại sang Anh và thoát khỏi cuộc sống tù túng ở Myanmar, thế nhưng Davd vẫn chấp nhận điều đó vì cả hai đều có tình cảm thực sự với nhau.
Mặc dù vậy, họ vẫn đối mặt vời nhiều lời dị nghị cho rằng đây là mối quan hệ kiểu sugar daddy trong khi thực tế thì Jo không nhận quá nhiều vật chất từ David.
Cô chia sẻ: “Thỉnh thoảng David sẽ tặng tôi vài món quà nhỏ xinh như sô-cô-la hoặc đôi lúc một ít tiền trả cước điện thoại như các cặp đôi khác thường làm chứ không phải những món quà xa xỉ gì.
Tình yêu và chỗ dựa tinh thần từ David có ý nghĩa to lớn hơn với tôi. Tôi cũng không ngại cách biệt tuổi tác, chỉ cần ông ấy yêu tôi, thế là đủ”.
Cặp đôi đã yêu nhau 18 tháng
Jo có kể chuyện của mình với David cho bạn bè nghe nhưng gia đình cô chưa biết gì, vì Jo biết chắc chắn họ sẽ phản đối.
Còn với David, dù mọi người có cười chê ông “cặp kè gái trẻ”, ông cũng không quan tâm vì ông tin vào tình yêu của hai người sẽ vượt qua tất cả.
Vượt trên cách biệt tuổi tác, tiền bạc hay mối quan hệ thể xác, họ kết nối với nhau bằng trái tim và tâm hồn.
Mặc dù hiện tại họ vẫn chưa có kế hoạch cụ thể để xin thị thực cho Jo vì dịch bệnh đang hoành hành và các đường bay không ổn định. Tuy nhiên họ luôn mong một ngày Jo sẽ đến Anh và cùng David chung sống hạnh phúc.
“Tôi muốn cưới Jo và cho cô ấy một cuộc sống đảm bảo. Tôi chưa muốn có con, nhưng nếu Jo muốn, tôi có thể cân nhắc chuyện này”, David tâm sự.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
1 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
3 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
7 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
12 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
16 giờ trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
1 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
-
3 ngày trướcTôi ăn tiêu tiết kiệm với số tiền ít ỏi chồng đưa cho mỗi tháng, nhưng sự thật mức lương của anh ấy rất cao.