Cô gái bối rối khi người yêu tặng "quần nhỏ" dịp Valentine
Ngay khi được chia sẻ tại diễn đàn của ĐH Kinh tế quốc dân (Hà Nội), câu chuyện về món quà Valentine “thiết thực” thu hút hơn 2.000 bình luận trái chiều.
Theo đó, một cô gái bày tỏ tâm trạng bất ngờ, bối rối khi nhận được quà Valentine sớm của người yêu. Thay vì hoa, chocolate hay quần áo như tưởng tượng, thứ cô nhận được là rất nhiều đồ lót.
Nam chính thậm chí còn “rào trước” bằng lý luận: “Đồ ăn thì béo, ăn gì em cũng béo thôi, chocolate lại càng béo. Quần áo cũng được đấy, nhưng em mặc xinh đẹp nhỡ người khác ‘tán’ mất thì sao. Nữ trang đắt mà anh thấy em đeo không hợp”.
Dù mới yêu 6 tháng, chàng trai tỏ ra khá tâm lý và hiểu nửa kia. Sợ người yêu nghĩ tốn kém, anh chàng thẳng thắn chia sẻ mình đích thân đi chọn và mua đồ giảm giá 60% vì cảm thấy hợp lý.
Không những thế, nam thanh niên còn khá láu cá, giải thích món quà của mình vừa thiết thực, vừa ý nghĩa, và chỉ dành riêng cho phái đẹp.
Dòng tâm sự về món quà Valentine bất ngờ, khiến dân mạng không khỏi bật cười. Ảnh chụp màn hình.
Nghe những lời phân tích khá "lọt tai" của bạn trai, chủ nhân dòng tâm sự không biết nên vui hay buồn. Cô tự an ủi rằng có quà Valentine đã rất vui rồi. Tuy nhiên, đôi lúc thiếu nữ vẫn băn khoăn, bởi nghĩ bạn trai chỉ cần tặng một bông hoa là đủ.
Câu chuyện khá hài hước trên nhanh chóng gây tranh cãi trong cộng đồng mạng về vấn đề nên tặng gì trong ngày lễ tình yêu.
Nhiều người, phần lớn là các chàng trai, ủng hộ việc mua các món quà thiết thực như đồ dùng cá nhân bởi hoa rất chóng tàn, chocolate ăn là hết. Điều này vừa thể hiện sự chu đáo, tâm lý, vừa không gây lãng phí.
Trang Linh (sinh viên ở Hà Nội) bày tỏ cô thích được tặng các món quà có thể dùng được hơn là những đồ trưng bày "đẹp nhưng chỉ để ngắm". Linh cho rằng "quà nào chủ nấy". Nghĩa là những người suy nghĩ thực tế, biết cân nhắc trong mọi chuyện, sẽ luôn đưa ra các chọn lựa thiết thực.
Ngược lại, không ít phái yếu phản đối vì cho rằng đúng như tên gọi và ý nghĩa của dịp Valentine, mọi người chỉ nên tặng nhau các món quà truyền thống.
Chocolate là sự hòa quyện giữa cảm xúc, sự lãng mạn và tình yêu. Ăn chocolate giống như nếm trải tình yêu khi ngọt ngào, lúc đắng chát, song luôn mang đến cho con người sự tò mò, thích thú.
Còn khi nhắc tới biểu tượng của tình yêu mãnh liệt, người ta thường nghĩ ngay đến hoa hồng đỏ. Loài hoa này được ngầm hiểu thay cho lời “Anh yêu em” (Em yêu anh).
Đứng giữa hai quan điểm trên, nhiều dân mạng cho rằng chỉ cần xuất phát từ sự chân thành, món quà gì cũng trở nên ý nghĩa và đáng được trân trọng.
Không ít cô gái bảo vệ quan điểm hoa hồng và chocolate là "bộ đôi hoàn hảo" trong dịp Valentine. Ảnh minh họa.
Theo Zing
-
5 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
8 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
14 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
18 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
4 giờ trước
-
5 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước