Cô gái chỉ cưới khi lương 2 đứa 30 triệu, dân mạng ủng hộ rần rần
"Lương anh còn thấp hơn cả em, anh bảo lấy gì ra lo cho mấy mẹ con sau này. Nói chung em thấy chưa ổn định nên chưa thể cưới, thế thôi!".
Cuộc sống ngày càng hiện đại và phát triển, mức chi tiêu vì thế cũng tăng nhanh hơn khiến con người ta chẳng còn suy nghĩ tới "một túp lều tranh hai trái tim vàng". Thế nên có những cặp yêu nhau sâu đậm nhưng cuối cùng cũng vì kinh tế mà trì hoãn chuyện hôn nhân.
Như nam chính trong câu chuyện dưới đây, yêu nhau 5-6 năm đến lúc đề cập vấn đề cưới xin bạn gái lại chẳng chịu vì lương của cả 2 chưa nổi 17 triệu.
Bài tâm sự gây chú ý.
Cụ thể, mức lương của anh loanh quanh khoảng 7,5 triệu còn bạn gái ở mức 8,5 triệu, trong khi cả 2 ra trường đã 4 năm. Chình vì vậy khi nam chính xin cưới, cô nàng giãy đành đạch đáp trả: "Thôi, cưới xin cái gì? Yêu nhau bao lâu không quan trọng.
Quan trọng là bây giờ em lương 8,5 còn anh lương 7,5 em thấy cả 2 còn chưa được 20 triệu. Ở đất Hà Nội này khó sống, 2 đứa cho nhau thời gian cùng cố gắng. Khi ổn ổn được 30 triệu cưới cũng chưa muộn".
Nam chính có vẻ không hài lòng nên thắc mắc: "Sao phải cao thế? Có ít tiêu ít, có nhiều tiêu nhiều. Anh với em vẫn hàng ngày hàng tháng tiêu lương hiện tại đây".
Tuy nhiên, cô gái đã nói thẳng: "Em chả cần nghĩ nữa vì nghĩ quá nhiều rồi. Lấy nhau về bao nhiêu khoản phải chi, nếu không có lại ngửa tay xin tiền ông bà à?
"Em ngại lắm! Em muốn cả hai cùng cho nhau thời gian để cố gắng thêm đến lúc ấy cưới cũng chưa muộn. Lương anh còn thấp hơn cả em, anh bảo lấy gì ra lo cho mấy mẹ con sau này. Nói chung em thấy chưa ổn định nên chưa thể cưới, thế thôi!".
Cô gái cho rằng lương 2 người 30 triệu kết hôn cũng chưa muộn.
Ngay sau khi đăng tải, bài tâm sự nhanh chóng gây chú ý. Không ngờ, câu chuyện lại nhận được sự ủng hộ rần rần của đại đa số dân tình với hàng ngàn lượt like và bình luận.
Hầu hết mọi người đều cho rằng: "Một cuộc sống hôn nhân bền vững ít nhất cũng cần có chút nền tảng kinh tế ổn định" hay "Ổn định trước cưới thay vì cưới rồi mới ổn định".
Nhiều người còn cho rằng với mức lương chưa nổi 10 triệu kia còn chưa báo đáp, lo được cho bố mẹ nữa là "đèo bòng".
Bạn T.M chia sẻ: "Nếu suy nghĩ thực tế và sâu xa hơn một chút cũng đúng. Một cuộc sống hôn nhân bền vững ít nhất cũng cần một nền tảng kinh tế ổn định. Xưa ông bà mình ra đồng là có cá mang về nên hạnh phúc còn bây giờ cái gì cũng phải mua. Không có tiền thì cãi nhau vài lượt là chia tay", anh chàng A.T cho hay.
Cô nàng L.N cũng đồng tình: "Bạn nữ nói không sai. Tầm tuổi đó mà không lo được việc của mình mà vẫn phải nhờ bố mẹ thì tâm lý ai chả thấy ngại. Chắc gì sau khi kết hôn đã ổn định được khi mà rất nhiều chi phí lại phát sinh ra".
Và rất nhiều ý kiến đồng tình khác.
Ying Ying
Theo Vietnamnet
-
5 giờ trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
11 giờ trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
15 giờ trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
16 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
19 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
1 ngày trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
1 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
1 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
2 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
2 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
2 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
2 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
2 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
2 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
3 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.