Cô gái Nga từ chối đại gia yêu chàng thạc sĩ, quyết ở lại Việt Nam
Từ một người chỉ biết sống cho bản thân, cô thay đổi để có những phẩm chất của một cô dâu Việt như biết nấu ăn, chăm sóc vun vén cho gia đình…
Từ tai nạn bất ngờ… đến cuộc gặp định mệnh
Viktoria Kira (SN 1997) vốn là kế toán cho một công ty của gia đình ở Nga. Năm 2021, cảm thấy công việc quá nhàm chán, cô gái trẻ bắt đầu hành trình du lịch đến một số quốc gia châu Á trong đó có Việt Nam.
Địa điểm đầu tiên tại Việt Nam Kira ghé thăm là Nha Trang. Người bạn đồng hành có việc đột xuất phải quay về nước, cô chỉ biết lang thang trên những cung đường của thành phố biển thanh bình.
Khi ấy, đi chơi một mình mãi cũng chán nên Kira nghĩ tới việc rời Việt Nam, di chuyển tới một đất nước khác sôi động, náo nhiệt hơn.
Trước ngày rời đi, cô gái xinh đẹp thuê một chiếc xe máy để trải nghiệm cảm giác lái xe ở Việt Nam nhưng không may gặp tai nạn. Sự cố này khiến cuộc đời cô rẽ sang một hướng bất ngờ.
Kira nhớ lại: "Tôi không may bị một xe máy khác đâm phải và bị chấn thương rất nặng ở mũi. Người gây tai nạn đưa tôi vào viện có để lại số điện thoại nhưng sau đó không tới nữa. Tôi tình cờ được hai cô chú người Nha Trang giúp đỡ. Họ chỉ gặp tôi ở nơi xảy ra tai nạn nhưng đã theo tôi vào viện và chăm sóc tận tình suốt mấy ngày tôi điều trị".
Sự tốt bụng và thân thiện của cặp vợ chồng người Việt khiến Kira có cảm tình hơn với con người và đất nước Việt Nam. Vì chấn thương ở mũi quá nặng, Kira sau đó phải chuyển đến một bệnh viện ở TPHCM phẫu thuật.
Tại đây, cô kết nối với một số bạn bè. Không khí sôi động, náo nhiệt của TPHCM níu chân cô gái Nga khiến Kira quyết định sẽ sinh sống ở đây một thời gian.
Sở hữu ngoại hình xinh đẹp và chiều cao ấn tượng, Kira được bạn bè giới thiệu tham gia thi tuyển người mẫu cho chương trình Fashion Week và bắt đầu sự nghiệp làm người mẫu ở TPHCM.
Ngoài thời gian tham gia các show diễn, chụp ảnh cho các thương hiệu nổi tiếng, những lúc rảnh rỗi, cô thường đi du lịch hoặc gặp gỡ bạn bè.
Tình cờ trong một cuộc gặp có sự tham gia của những người bạn Nga, Việt kiều trở về từ Nga, cô quen chàng trai Minh Nhật (SN 1994), người đàn ông sau này trở thành bạn đời của cô.
Nhớ lại buổi gặp đầu tiên đặc biệt ấy, Minh Nhật chia sẻ: "Hôm ấy, người bạn thân rủ tôi tới một quán bar. Tôi định từ chối vì tâm trạng hôm đó không vui lắm. Nhưng suy nghĩ một lúc thế nào, tôi lại thay đồ tới điểm hẹn.
Kira đến sau và khi cô ấy mở cửa bước vào, chúng tôi bất giác nhìn nhau rất lâu dù trước đó cả hai chưa hề quen biết. Sau đó, bỗng dưng tôi rơi vào cảm giác ngại ngùng và cảm nhận thấy cô ấy cũng vậy. Cả buổi, chúng tôi không nói với nhau một câu nào nhưng tâm trí tôi vẫn luôn hướng về cô ấy".
"Từ lâu tôi luôn yêu mến và mong muốn có bạn trai là người Việt Nam. Song do rào cản ngôn ngữ nên tôi chưa có cơ hội bắt đầu một mối quan hệ nào. Nhưng với Minh Nhật thì lại khác", cô gái Nga nói.
Sau buổi hẹn đầu tiên, Kira nhớ mãi ánh mắt nhìn mình đắm đuối của chàng trai Việt. Một tháng sau, qua nhóm bạn bè chơi chung, cô nàng biết được Facebook cá nhân của Minh Nhật nên mạnh dạn thả tim vào hình ảnh như một cách "bật đèn xanh".
Minh Nhật sinh ra ở Thanh Hóa nhưng lại có cơ duyên đặc biệt với đất nước Nga. Anh theo ba mẹ sang Nga sinh sống từ năm 8 tuổi, học tập lớn lên tại đất nước này. Tốt nghiệp đại học, Minh Nhật về Việt Nam một vài năm rồi lại trở lại Nga hoàn thành tấm bằng thạc sĩ tâm lý.
Hiểu rõ ngôn ngữ, văn hóa Nga và yêu nước Nga như quê hương thứ hai, nói chuyện thông minh, hài hước nên chàng thạc sĩ nhanh chóng chiếm được cảm tình của Kira. Ít lâu sau, họ trở thành một cặp như thể cả hai sinh ra đã dành cho nhau.
Đại gia sở hữu Rolls - Royce cũng không bằng chàng trai chân tình
Làm nghề người mẫu, Kira thường xuất hiện trong nhiều show diễn lớn. Cô cũng thường xuyên tham gia các sự kiện và gặp gỡ những đại gia giàu có hay các doanh nhân thành đạt.
Để bạn trai yên tâm và tin tưởng mình, Kira thường chia sẻ với Minh Nhật chuyện trong nghề, nhờ anh đưa đến các sự kiện.
Tình cờ một lần chở bạn gái đến tham dự tiệc sinh nhật của một người nổi tiếng trong giới giải trí, Minh Nhật lại càng hiểu thêm về tình yêu mà Kira dành cho mình.
"Lần ấy, Kira nhận được lời mời tham dự sự kiện sinh nhật, thời gian khoảng 2 tiếng và mức thù lao rất hấp dẫn. Nhiệm vụ của cô ấy là chỉ cần đến dự tiệc, dùng bữa. Thành phần tham dự có rất nhiều nhân vật nổi tiếng, đại gia, doanh nhân.
Tôi đưa Kira đến và ngồi trong xe đợi cô ấy vì ngại vòng đi vòng về. Đúng 2 tiếng sau, tôi thấy Kira rời buổi tiệc nhưng đi phía sau cô ấy có một người đàn ông có vẻ rất giàu có", Minh Nhật kể lại.
Anh cũng nhớ rõ, người đàn ông đưa tiền vào tay Kira và đề nghị cô chỉ cần đi chơi, đi du lịch cùng ông ta thì sẽ được trả rất nhiều tiền. Kira nghe vậy cảm thấy bị xúc phạm nên tức giận rời đi.
Ông ta vẫn chạy theo sau và chỉ vào chiếc xe Rolls - Royce đỗ gần đó nói: "Đây là xe của tôi, hãy để tôi đưa em về". Tuy nhiên, Kira vẫn một mực từ chối.
"Đúng lúc ấy, thấy tôi xuất hiện, Kira liền đến bên cạnh nắm lấy tay tôi rời đi. Chúng tôi sau đó rời sự kiện trên một chiếc xe hết sức bình thường. Sau sự việc lần ấy, tôi hoàn toàn tin tưởng và càng thêm yêu Kira", chàng thạc sĩ cho hay.
"Tuyệt chiêu" chinh phục mẹ chồng
Dành trọn tình cảm cho nhau nhưng cặp đôi lại vấp phải sự phản đối từ gia đình của Minh Nhật. Nhiều năm sinh sống ở Nga, bố mẹ anh bị ám ảnh bởi những cuộc hôn nhân tan vỡ giữa đàn ông Việt và các phụ nữ Nga.
Lo con trai mình sẽ gặp kết cục tương tự nên khi thấy Minh Nhật dẫn Kira về nhà ra mắt, cả hai nén tiếng thở dài.
Cặp đôi lưu giữ khoảnh khắc hạnh phúc khi Kira mang thai.
Thấy không khí gượng gạo trong gia đình bạn trai mỗi lần ghé chơi, Kira cũng cảm nhận được bố mẹ bạn trai không thích mình. Cô tủi thân và khóc rất nhiều. Nhưng rồi cô gái trẻ nghĩ, nếu mình dễ dàng buông tay thì sẽ đánh mất đi tình yêu định mệnh của đời mình.
Được sự động viên của Minh Nhật, Kira lên kế hoạch học tập tiếng Việt một cách nghiêm túc. Tuy vậy, việc học một ngôn ngữ có hệ thống thanh điệu đa dạng, nhiều từ đồng âm, đồng nghĩa khiến cô gái nhiều khi bật khóc.
"Kira tự nhận mình không có năng khiếu học ngoại ngữ. Vậy nên đành xác định dùng sự cần cù bù thông minh. Cô ấy có thói quen mang theo một cuốn sổ tay bên mình, ghi chép thật cẩn thận các từ mới. Tranh thủ những lúc rảnh rỗi, Kira lại đem ra tập viết, luyện đọc", Minh Nhật kể về nỗ lực học tiếng của bạn gái.
Cô gái Nga tự tay nấu các món ăn Việt.
Không chỉ có vậy, cô gái Nga còn học cách nấu các món ăn Nga và món ăn Việt. Nem rán là món Việt đầu tiên mà Kira nấu cho Minh Nhật và bố mẹ của anh thưởng thức. Thành phẩm tuy còn vụng về nhưng cũng khiến cho bố mẹ Nhật dần có cảm tình hơn với cô.
Chàng thạc sĩ chia sẻ: "Từ những cố gắng nhỏ như thế, bố mẹ dần nhận ra tôi và Kira có thái độ nghiêm túc với mối quan hệ này. Chúng tôi đến với nhau là vì thật lòng chứ không phải như cách nhiều bạn trẻ vui chơi qua đường".
Bản thân Kira cũng tự "Việt hóa" mình. Từ một người chỉ biết sống cho bản thân, cô ấy sẵn sàng thay đổi để có những phẩm chất của một cô dâu Việt như biết nấu ăn, chăm sóc vun vén cho gia đình…
Những lo toan trong lòng được hóa giải, bố mẹ Minh Nhật mở lòng đón nhận cô gái Nga xinh đẹp và ủng hộ chuyện tình của cặp đôi. Họ càng hạnh phúc hơn khi cả hai đã hạ sinh cho gia đình một bé trai kháu khỉnh.
Hiện tại, để cả gia đình có nhiều thời gian bên nhau, Minh Nhật đưa vợ con về sinh sống cùng bố mẹ. Hàng ngày, anh bận rộn với công việc điều hành một công ty về marketting.
Những lúc rảnh rỗi, Minh Nhật cùng Kira xây dựng những video hài hước, dễ thương về cuộc sống của cặp vợ chồng Việt - Nga để chia sẻ lên mạng xã hội.
"Tôi mong muốn, các video đó giúp mọi người có thêm những phút giây thư giãn và cũng để mọi người thấy rằng, hạnh phúc luôn đến từ những điều giản dị nhất", ông bố trẻ mỉm cười nói.
Theo Dân trí
-
2 giờ trướcXót mẹ, chồng tôi tự ý tuyên bố nhận trách nhiệm nuôi em gái ăn học, đồng thời tăng tiền biếu mẹ mỗi tháng; trong khi bản thân anh ăn bám vợ hơn nửa năm nay.
-
5 giờ trướcAnh trai tôi đang làm việc ở Đài Loan, nhưng vì mải chơi, nên làm bao nhiêu tiền cũng tiêu hết. Mỗi lần hết tiền lại gọi điện về nhà vay tiền họ hàng, anh em.
-
7 giờ trướcMẹ chồng nói thẳng với mẹ đẻ tôi rằng, nhà chồng tôi không thiếu tiền, thừa sức mua nhà cho con trai, nhưng nếu có mua thì tạm thời vẫn đứng tên bố mẹ và còn xem cách ăn ở của con dâu thế nào mới sang tên sổ đỏ cho.
-
10 giờ trướcVới 14 triệu đồng, tôi phải trả tiền thuê nhà và tiền ăn học cho 2 con, vì thế với mức giá cả hiện nay, có những đợt cả nhà liên tục ăn trứng rán, lạc rang, đậu phụ.
-
13 giờ trướcNhững ngày qua, 7 chàng rể của ông Bùi Thiên Bình bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội. Xem video các anh đến thăm, chăm sóc bố vợ ở viện, cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi.
-
15 giờ trướcCàng nghĩ, tôi càng như phát điên. Nhưng tôi không có chứng cứ gì để buộc tội cô ấy cả. Tôi phải làm gì để biết chân tướng sự việc đây?
-
1 ngày trướcMuốn đòi lại được số tiền đã cho mượn thì người chuyển khoản phải có căn cứ chứng minh người nhận chuyển khoản đã vay tiền của mình.
-
1 ngày trướcTôi không thể ngờ rằng chồng mình lại yêu một người như thế. Trong khi tôi luôn hết lòng vì gia đình, yêu thương chồng con.
-
1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
1 ngày trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận", một người viết.
-
1 ngày trướcNhiều hôm đi ngủ tôi còn ngửi thấy mùi thức ăn, mùi sữa trên quần áo của vợ. Nhiều lần như vậy tôi không còn mong muốn “gần gũi” vợ vì chỉ ngửi từng ấy mùi trên cơ thể vợ tôi đã mất hứng.
-
1 ngày trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
1 ngày trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
2 ngày trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
2 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
2 ngày trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
2 ngày trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
2 ngày trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
3 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước