Cô gái xinh đẹp, tài giỏi luôn bị chia tay vì lý do bất ngờ
Cho đến khi đến nhà cô chơi, anh mới phát hiện ra và cũng quyết định chia tay.
Mới đây, một câu chuyện do một cư dân mạng Trung Quốc chia sẻ trên trang cá nhân của mình đã nhận được sự chú ý rất lớn bởi tính chất gây tranh cãi của nó.
Nội dung của chia sẻ này nói về việc chia tay người bạn gái mới gặp gỡ được mấy tháng, tất cả mọi phương diện, cô bạn gái đều khiến anh chàng thỏa mãn, nhưng tìm hiểu sâu hơn thì anh biết, trong quá khứ, bạn gái của anh luôn là người bị chia tay.
Không thể hiểu nổi, một người con gái gần như hoàn mỹ lại có thể liên tục bị "đá", người con trai rất tò mò. Cho đến khi, anh đến chơi nhà của người yêu, trong nháy mắt liền biết được chân tướng sự việc.
Cụ thể, người con trai nói rằng, bạn gái mình có ngoại hình dễ nhìn, tính tình ôn hòa, rất biết cách chăm sóc, quan tâm đến người khác. Hơn nữa, cũng rất biết vun vén, nội trợ, chỉ một chút thịt cũng có thể nấu ra món ăn cực ngon. Cô cũng không có tật xấu, luôn giữ được hình ảnh tốt đẹp. Tuy nhiên, trong quá khứ, cô lại là người luôn bị bỏ rơi. Gặp gỡ một số đối tượng đều bị chia tay trong lặng lẽ.
Cho đến khi tới nhà cô chơi, anh mới biết rằng cha mẹ của cô đều mắc bệnh ung thư, luôn cần được chăm sóc. Em trai, em gái vẫn đang học trung học, tất cả mọi thứ trong nhà đều động đến tiền lương hàng tháng của cô. Mặc dù đi làm chăm chỉ, có khả năng nên lương cũng cao, lại biết tiết kiệm vun vén nhưng gánh nặng của cô là quá lớn, khiến ai nhìn vào cũng phải ái ngại.
Sau khi đến nhà bạn gái một thời gian, anh quyết định chia tay, cha mẹ của anh cũng khuyên anh chia tay cô vì trách nhiệm của cô quá lớn. "Lúc nói lời chia tay, cô ấy rất đau khổ, cũng nói lời chúc phúc, mong tôi tìm được người tốt hơn, xứng đáng hơn", anh chia sẻ.
Ngay sau khi đăng tải, tâm sự của chàng trai trẻ đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều, chia làm hai phái rõ rệt.
Phái thứ nhất không ngừng chỉ trích chàng trai vô tâm, hám lợi, không thực sự yêu thương cô gái. "Cuối cùng anh cũng chỉ là một người đàn ông đểu giả, ngay cả việc thử giúp đỡ cô ấy anh cũng không làm, vừa thấy khó đã lui, thế mà dám mở miệng nói yêu cô ấy", "Chí ít cũng nên giúp đỡ cô ấy trong điều kiện có thể, cho đến khi cha mẹ cô ấy lìa thế, anh thực sự là đồ tồi", những người "ném đá" chàng trai bình luận.
Phái thứ hai ủng hộ quyết định của chàng trai, họ cho rằng yêu thì yêu cũng nên nhìn vào thực tế, thấy không thể cáng đáng được nên buông tay, tránh để sau này yêu sâu đậm rồi chia tay lại càng tổn thương hơn.
"Nếu như là tôi, tôi cũng không có biện pháp nào để tiếp tục yêu cô ấy, bởi vì tình yêu không phải là tất cả, không có tiền làm sao sống để mà yêu tiếp đây", "Cô ấy quả thực là một người con gái tốt, thế nhưng vấn đề kinh tế của hai người luôn trong trạng thái bị đe dọa thì tình yêu liệu có duy trì nổi không?", "Đầu tiên tôi nghĩ bạn thực sự là một người đàn ông vô liêm sỉ, tuy nhiên sau một hồi suy nghĩ, tôi đồng ý, bạn cũng chỉ là người không có năng lực lo cho cô ấy mà thôi, dám chia tay cũng là dũng cảm rồi", những người ủng hộ quyết định của chàng trai phản ứng lại.
Theo Dân Việt
-
25 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
4 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
20 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
3 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
26 phút trước
-
37 phút trước
-
37 phút trước
-
37 phút trước
-
57 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước