Con trai phủ nhận chuyện đánh đập và đuổi mẹ già 92 tuổi ra đường

Theo chủ tịch phường, sáng 18/8, đại diện phường cũng đã đến bệnh viện Bạch Mai thăm hỏi sức khỏe của bà cụ. “Bà vẫn nhất quyết không về và nói sợ bị con trai đánh...”.

Như tin đã đưa, đêm ngày 17/8, trên mạng xã hội lan truyền thông tin một cụ bà 92 tuổi, là mẹ liệt sĩ, sinh sống tại phường Đồng Tâm (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) bị con trai đánh đập, đuổi ra khỏi nhà trong đêm khuya.

Thông tin trên kèm theo hình ảnh cụ bà tóc bạc phơ, ngồi vất vưởng ngoài đường đã thu hút hàng chục nghìn lượt người xem và chia sẻ. Trong đó, rất nhiều người bức xúc cho rằng, hành động đánh, đuổi mẹ già ra khỏi nhà của người con trai là hành động bất hiếu, cơ quan chức năng cần xử nghiêm người con trai đã đánh cụ bà đáng thương.


11029477_1108599539158131_3392038668625129966_n-8e059
Hình ảnh bà cụ Bi rơm rớm nước mắt nói bị con đánh đuổi ra đường khiến không ít người sôi sục. Ảnh: Nguyễn Thành Trung

Theo tìm hiểu của chúng tôi, cụ bà trong sự việc trên tên là Lương Thị Bi (92 tuổi). Cụ Bi hiện đang sinh sống tại nhà A15, khu tập thể Kinh tế Quốc dân, thuộc tổ dân phố A5, phường Đồng Tâm.

Anh Nguyễn Thành Trung - người trực tiếp giúp đỡ và đưa cụ Bi vào Bệnh viện Bạch Mai (Hà Nội) điều trị cho biết, tối 17/8, anh đang đi chơi cùng một số người bạn thì thấy cụ Bi ngồi vất vưởng ở đầu ngõ 90 đường Trần Đại Nghĩa với vẻ mệt mỏi, nên anh tới hỏi thăm, giúp đỡ.

11873550_1108816262469792_5503915419442297656_n copy-bb04c
Bà Bi hiện đang được nhiều tình nguyện viên chăm sóc, giúp đỡ.

“Thấy cụ ngồi bên 2 túi quần áo, tôi hỏi thăm thì được cụ Bi cho biết cụ bị con trai đánh, đuổi đi. Tôi bảo sẽ đưa cụ về, nhưng cụ Bi không chịu vì sợ bị con đánh. Thấy cụ Bi có vẻ mệt mỏi nên tôi gọi điện cho bác sĩ trong Bệnh viện Bạch Mai nhờ họ tư vấn và hẹn sáng hôm sau sẽ đưa bà vào khám. Sau đó, tôi và 2 bạn khác đưa cụ Bi vào nhà nghỉ gần đó nghỉ ngơi”, anh Trung kể.

Đang nằm điều trị tại Bệnh viện Bạch Mai, cụ Bi tỏ ra rất mệt mỏi. Rất may, bên cụ luôn có một nhóm tình nguyện viên và anh Trung chăm sóc, giúp đỡ. Theo chẩn đoán ban đầu của bác sĩ, cụ Bi hiện bị viêm phổi, viêm phế quản, chấn thương.

11911580_1109384739079611_1264504450_n copy-8e059
Bà lão 92 tuổi đang điều trị bệnh viêm phổi.

Anh Trung cho biết, kể từ khi bà Bi vào viện điều trị đến nay đã gần 2 ngày trôi qua nhưng không thấy bóng dáng người con nào của bà cụ vào thăm nom, chăm sóc.

“Không biết sự tình thế nào nhưng việc con cái không vào bệnh viện chăm mẹ già là điều đáng trách rồi. Hôm nay có người cháu họ đến thăm bà, bà liên tục kêu than ‘tôi không về đâu, về thằng Thông đánh tôi chết’”, anh Trung cho hay.

11881015_1109384765746275_1772125872_n (1) copy-8e059
Bà luôn kêu than và nhất quyết không về nhà với con trai vì sợ bị đánh.

Theo anh Trung, vì thiện nguyện nên anh cũng sẵn sàng chăm sóc bà cụ, hiện tại sức khỏe của bà Bi yếu nên chỉ ăn được ít cháo và ít sữa. Nhiều người biết tin cũng đến thăm hỏi, động viên bà cụ sớm khỏe mạnh.

Tìm đến căn phòng trên tầng 4, Khu nhà tập thể Đại học Kinh tế Quốc dân, nơi bà cụ Bi sinh sống, nhiều người dân cho biết, anh Trần Văn Thông (56 tuổi), con trai cụ không nghề nghiệp ổn định, thường xuyên đi đâu mọi người không nắm được.

DSCF1933 copy-8e059
Ngôi nhà tập thể nơi mẹ con bà Bi sinh sống mấy năm nay.

Khi được hỏi về thông tin bà cụ Bi có thường xuyên bị con trai đánh đập, bà H., nhà gần đó cho hay: “Bà Bi tuổi cao, đôi lúc lẩm cẩm. Hàng xóm chúng tôi cũng chỉ nghe thấy tiếng hai mẹ con thường xuyên cãi vã, anh Thông lại nghiện rượu nên thường xuyên say xỉn. Bà cũng hay kể bị con trai đánh còn việc chứng kiến thì tôi chưa thấy”.

Theo bà H., bà Bi có 7 người con, 1 người con là liệt sĩ, 1 người mất vì bệnh tật, 1 người bị tâm thần đi đâu đến nay vẫn chưa rõ tung tích, 1 người con gái đang bên Đức, còn hai người con gái khác đang ở khu Thụy Khuê và Tứ Liên (quận Tây Hồ, Hà Nội) nhưng lâu nay không thấy về.

11911842_659089450892223_462489421_n copy-d7ff8
Nhiều người hàng xóm cho biết, bà cụ tuổi đã cao, nhiều khi lẩm cẩm rồi to tiếng, con trai bà lại nghiện rượu nữa nên giữa hai mẹ con thường xuyên xảy ra cãi vã.

“Chúng tôi ở đây cũng chỉ nghe nói giữa bà và hai người con gái có xích mích gì đó nên chắc cũng vì thế mà các con bà không về. Bình thường bà nói chuyện vui vẻ lắm, nhưng có lúc phần do tuổi cao bà trở nên cáu gắt nên phần nào vì thế khiến mẹ con không hòa thuận”, một người dân cho biết.

Ngày 19/8, trao đổi với chúng tôi, bà Lê Khánh Giang, Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm cho biết, ngay sau khi nắm bắt được thông tin bà cụ Bi được cho là bị con đánh đập đuổi ra khỏi nhà được đăng tải trên mạng xã hội và nằm Bệnh viện Bạch Mai điều trị, cơ quan chức năng của phường đã trực tiếp mời anh Thông lên làm việc.

Theo bà Giang, bà cụ Bi trước ở phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng nhưng đến năm 2012 thì về ở khu tập thể Đại học kinh tế Quốc dân và thuộc phường Đồng Tâm quản lý.

“Sáng nay, UBND phường cũng đã đến bệnh viện thăm hỏi sức khỏe của bà cụ và hiện bà đang điều trị bệnh viêm phổi, khoảng 1 tuần nữa mới có thể xuất viện được. Bà Bi là mẹ liệt sĩ nên mọi chế độ chính sách được chi trả theo đúng quy định. Bà là gia đình chính sách nên về phía chính quyền chúng tôi đặc biệt quan tâm”, bà Giang cho hay.

Theo bà Giang, sáng cùng ngày phía UBND phường cũng đã đến bệnh viện Bạch Mai thăm hỏi sức khỏe của bà cụ. “Đến nơi, bà cũng nhất quyết không về và nói sợ bị con trai đánh. Tuy nhiên, tối ngày 18/8, khi mời lên trụ sở công an phường làm việc anh Thông cho biết không có chuyện đánh đập rồi đuổi mẹ mình ra đường”, bà Giang nêu rõ.

Chủ tịch UBND phường Đồng Tâm cũng nói thêm: “Tới đây phía chính quyền phường sẽ làm việc với các con bà cụ Bi để làm rõ trách nhiệm”. 

Theo Trí thức trẻ

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao