Cư dân mạng bức xúc vì màn tranh luận rồi chia tay của cặp đôi chỉ vì bát nước chấm
Có nhiều lý do chia tay nhưng chuyện vì một bát nước chấm mà hai bên quyết định chấm dứt tình cảm thì đúng là hiếm gặp.
Trước nay, người Việt luôn có thói quen chấm chung nước mắm nhưng thực ra đây không phải là một thói quen tốt. Vì việc chấm chung này có thể không vệ sinh, gây bệnh tật nhất là những bệnh lây nhiễm qua hô hấp ăn uống.
Thế nên nhiều người đã chọn cách ăn uống riêng, mỗi người một bát nước chấm thay vì chấm chung như trước. Chỉ là, khi về nhà người lạ, việc này có vẻ khó khăn. Và đó là lý do khiến cô gái khi về nhà người yêu, đòi chấm riêng nước chấm đã bị bạn trai phản ứng gắt rồi đòi chia tay. Câu chuyện thực sự đã dấy lên sự tranh luận gay gắt trong cộng đồng mạng.
Cô gái đau khổ bị chia tay vì bát nước chấm chung
Theo đó, cô gái về nhà người yêu ra mắt, vì sợ chấm chung mất vệ sinh nên cô đã chọn cách chấm riêng. Thế nhưng anh chàng lại cho rằng việc này thực sự là một sự xúc phạm vì bao lâu nay gia đình anh vẫn ăn chung như vậy, vẫn chấm chung với nhau. Việc cô về nhà anh và tỏ thái độ như thế khiến bố mẹ anh tự ái, nhiều người nghĩ cô vì giàu mà khinh gia đình anh nghèo.
Nói về hoàn cảnh, cô gái có kinh tế hơn chàng trai nên có lẽ trong tâm anh luôn nghĩ bạn gái so bì về gia thế với mình. Và lần này, anh đã mang chuyện gia cảnh nghèo hơn để nói cô. Sau vài hồi tranh luận, cô gái đã cố giải thích rằng việc chấm chung mất vệ sinh và lây bệnh nên mới làm vậy thì anh chàng này lên mặt dạy đời. Anh nói rằng mình là con trưởng nên sau này cũng không có chuyện ra ở riêng, ăn chung uống chung là chuyện tất lẽ dĩ ngẫu.
Chàng trai cho rằng việc cô múc riêng nước chấm ra là láo, hỗn với gia đình anh, mất lịch sự với bố mẹ anh. Nếu chuyện chỉ có vậy thì sẽ có cơ hội làm hòa nhưng sau khi cô gái giải thích, chàng trai vẫn không hài lòng và một mực buông lời cay đắng:
"À, cô thì thượng đẳng rồi, ý cô chê chúng tôi ở quê vừa nghèo vừa dốt nát, không hiểu biết như cô chứ gì. Bao nhiêu đời chúng tôi ở đây ăn chung ngủ chạ như thế đấy, có ai làm sao đâu mà cô cứ phải biện minh nhỉ? Tôi cũng nói luôn, tôi là con trai trưởng, sẽ không có chuyện chuyển ra ở riêng đâu mà phải ở cùng gia đình. Cô đừng cậy nhà cô giàu, có thể mua được nhà mà đòi tính chuyện ở riêng nhé".
Chàng trai yêu cầu cô gái xin lỗi gia đình mình chỉ vì... dám múc nước chấm ra bát riêng
Những lời nói của anh chàng bị cư dân mạng lên án
Phản ứng của chàng trai khiến dân mạng bức xúc, cho rằng anh này thực sự đã phản ứng quá gắt. Cô gái đâu có thái độ gì không lịch sự, đã lấy bát múc riêng nước chấm một là sợ lây bệnh, nhỡ cô ấy cũng có bệnh lây cho người khác thì sao. An toàn cho mình là một, an toàn cho người là hai, cô gái không làm gì quá đáng còn bạn trại lại phản ứng quá gắt làm tổn thương lòng tự trọng của cô. Co dân mạng sau khi đọc xong bài viết đã vô cùng bức xúc, vào bình luận phê bình:
- Chấm chung sợ thật mà, bây giờ nhiều người mắc bệnh đường hô hấp, còn mắc cả HP dạ dày, không nên đâu bạn trai ạ
- Cô gái không làm gì sai cả, sao anh chàng này lại ích kỉ như vậy?
- Cô ấy giàu nhưng không coi khinh người nghèo, còn rất yêu thương anh nhưng anh gia trưởng, vì gia đình mà phản ứng gắt vậy thì thật sự bó tay
- Người này không lấy được đâu em ạ, đúng là một lão chồng gia trưởng, lấy về chỉ khổ mà thôi
- Gia trưởng quá đà, không nên lấy người đàn ông như vậy...
Còn rất nhiều ý kiến trái chiều, đa phần phê bình chàng trai, ủng hộ cô gái. Nếu chuyện này có đi đến bước đường cùng là chia tay thì âu cũng là chuyện dễ hiểu.
Thanh Tú (tổng hợp)
Theo Vietnamnet
-
5 giờ trướcMuốn đòi lại được số tiền đã cho mượn thì người chuyển khoản phải có căn cứ chứng minh người nhận chuyển khoản đã vay tiền của mình.
-
7 giờ trướcTôi không thể ngờ rằng chồng mình lại yêu một người như thế. Trong khi tôi luôn hết lòng vì gia đình, yêu thương chồng con.
-
12 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
13 giờ trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận", một người viết.
-
15 giờ trướcNhiều hôm đi ngủ tôi còn ngửi thấy mùi thức ăn, mùi sữa trên quần áo của vợ. Nhiều lần như vậy tôi không còn mong muốn “gần gũi” vợ vì chỉ ngửi từng ấy mùi trên cơ thể vợ tôi đã mất hứng.
-
16 giờ trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
20 giờ trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
1 ngày trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
1 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
1 ngày trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
1 ngày trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
1 ngày trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
2 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
2 ngày trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
2 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
2 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
2 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
3 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
3 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước