Cứu sống bé sơ sinh và sản phụ ngừng tim khi đang chuyển dạ đẻ
Bệnh nhân được mổ trong tình trạng tối cấp vì tắc mạch ối dẫn đến ngừng tim. Mọi thủ tục như, ký cam kết trước mổ, chuẩn bị phòng mổ vô khuẩn, … đều không kịp để chuẩn bị.
Bệnh nhân gặp trường hợp tối khẩn cấp
Ngày 01/12, trao đổi với VietNamNet, TS.BS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, sản phụ gặp nguy kịch vì nghi tắc mạch ối, ngừng tim chiều ngày 27/11 là chị Phạm Thị Chinh, sinh năm 1991, quê ở Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.
Xem video: (Nguồn bacsinoitru)
Sản phụ Chinh nhập viên ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong tình trạng chuyển dạ đẻ thường và được theo dõi tại phòng đẻ của phụ sản Hà Nội với các thông số bình thường, sản phụ Chinh có con lần 1, thai được 37 tuần.
Tuy nhiên sau khi nhập viện đến 14h40 phút thì sản phụ bị ngừng tuần hoàn đột ngột, toàn thân tím tái, mạch khó bắt, nguy cơ tử vong trên 90% khi vẫn còn em bé trong bụng.
Các bác sỹ bệnh viện phụ sản Hà Nội đã tiến hành ép tim ngoài lồng ngực , 5 phút sau đó, tim sản phụ Chinh đập trở lại.
Sản phụ Phạm Thị Chinh
Nhận thấy sản phụ Chinh đang ở trong tình trạng tối khẩn cấp, ngay lập tức các bác sĩ Chinh, các thủ tục cần thiết chưa được tiến hành. Ngay lúc đo bàn đẻ nơi sản phụ đang nằm chờ trở thành phòng mổ dã chiến để thực hiện cuộc cấp cứu để cứu sống hai mẹ con.
"Lúc đó bệnh nhân đang ở trong tình trạng tối nguy kich vì tắc mạch ối, chỉ cần chậm một phút là có thể bị mất đi tính mạng. Lúc đó kíp mổ chỉ biết huy động tất cả mọi lực lượng từ nơi khác về ngay bàn đẻ để cứu sống sản phụ", Th.S, B.S Trần Thế Quang, trưởng khoa cấp cứu thuật lại.
Kíp mổ lấy em bé ra chỉ trong 2 phút, lúc này một bé trai kháu khỉnh nặng 2,4 kg đã được chào đời. Ca phẫu thuật hoàn thành trong khoảng 25 phút.
Sau khi hoàn thành ca mổ, các bác sỹ quyết định cách ly hai mẹ con để kịp theo dõi và chăm sóc.
"Chỉ nghĩ làm hết sức có thể"
Theo ông Ánh, điều lo sợ nhất của kíp cấp cứu là sản phụ trong tình trạng nguy kịch và nguy cơ tử vong đạc lên đến 90%. Nhưng rất may là bệnh nhân sau đó tỉnh táo hoàn toàn, hiện tại đã có thể nói chuyện được.
Ông Ánh cho biết đây là ca cấp cứu vô cùng hy hữu và các bác sỹ đã rất cố gắng để cứu sống được sản phụ và em bé khi mà khả năng qua khỏi là vô cùng ít.
Em bé của sản phụ Phạm Thị Chinh đang được chăm sóc tại phòng chăm sóc đặc biệt
"Nhưng thực sự lúc đó các bác sỹ như chúng tôi cũng chỉ nghĩ bằng mọi giá mọi cách phải cứu được cả hai mẹ con mà không thể chậm trễ. Những giờ phút ấy không cho phép bất cứ ai có thời gian suy nghĩ, chùn chân", ông Ánh tâm sự.
Ông Ánh cũng cho biết thêm: "Cứ được hai mẹ con chị Chinh là điều thật kỳ diệu. Trong cuộc đời cứu chữa bệnh nhân của mình, rất hy hữu chúng tôi mới có thể cứu được cả hai mẹ con như vậy, Hiện tại, chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực làm sao giảm được tai biến sản khoa, giảm được tử vong mẹ, trẻ sơ sinh đó mới là mục tiêu cao nhất"
Hiện tại, sức khỏe của sản phụ Chinh rất tốt, có thể nói chuyện trở lại và ăn uống bình thường. Dự kiến bệnh nhân sẽ xuất viện trong 2-3 ngày tới hai mẹ con sẽ được gặp nhau.
Chia sẻ sau khi qua ải tử thần, chị Phạm Thị Chinh nói: "Tôi thật sự không biết nói gì hơn, hôm đó ngày tôi gặp nguy kịch cũng là ngày sinh nhật của chồng tôi. Nếu không có các bác sĩ tận tâm cứu chữa chắc ngày sinh nhật chồng tôi, con tôi cũng là ngày giỗ của tôi. Tôi cảm ơn các bác sĩ rất nhiều".
Ngày 01/12, trao đổi với VietNamNet, TS.BS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản Hà Nội cho biết, sản phụ gặp nguy kịch vì nghi tắc mạch ối, ngừng tim chiều ngày 27/11 là chị Phạm Thị Chinh, sinh năm 1991, quê ở Dương Nội, Hà Đông, Hà Nội.
Xem video: (Nguồn bacsinoitru)
Sản phụ Chinh nhập viên ở Bệnh viện Phụ sản Hà Nội trong tình trạng chuyển dạ đẻ thường và được theo dõi tại phòng đẻ của phụ sản Hà Nội với các thông số bình thường, sản phụ Chinh có con lần 1, thai được 37 tuần.
Tuy nhiên sau khi nhập viện đến 14h40 phút thì sản phụ bị ngừng tuần hoàn đột ngột, toàn thân tím tái, mạch khó bắt, nguy cơ tử vong trên 90% khi vẫn còn em bé trong bụng.
Các bác sỹ bệnh viện phụ sản Hà Nội đã tiến hành ép tim ngoài lồng ngực , 5 phút sau đó, tim sản phụ Chinh đập trở lại.
Sản phụ Phạm Thị Chinh
Nhận thấy sản phụ Chinh đang ở trong tình trạng tối khẩn cấp, ngay lập tức các bác sĩ Chinh, các thủ tục cần thiết chưa được tiến hành. Ngay lúc đo bàn đẻ nơi sản phụ đang nằm chờ trở thành phòng mổ dã chiến để thực hiện cuộc cấp cứu để cứu sống hai mẹ con.
"Lúc đó bệnh nhân đang ở trong tình trạng tối nguy kich vì tắc mạch ối, chỉ cần chậm một phút là có thể bị mất đi tính mạng. Lúc đó kíp mổ chỉ biết huy động tất cả mọi lực lượng từ nơi khác về ngay bàn đẻ để cứu sống sản phụ", Th.S, B.S Trần Thế Quang, trưởng khoa cấp cứu thuật lại.
Kíp mổ lấy em bé ra chỉ trong 2 phút, lúc này một bé trai kháu khỉnh nặng 2,4 kg đã được chào đời. Ca phẫu thuật hoàn thành trong khoảng 25 phút.
Sau khi hoàn thành ca mổ, các bác sỹ quyết định cách ly hai mẹ con để kịp theo dõi và chăm sóc.
"Chỉ nghĩ làm hết sức có thể"
Theo ông Ánh, điều lo sợ nhất của kíp cấp cứu là sản phụ trong tình trạng nguy kịch và nguy cơ tử vong đạc lên đến 90%. Nhưng rất may là bệnh nhân sau đó tỉnh táo hoàn toàn, hiện tại đã có thể nói chuyện được.
Ông Ánh cho biết đây là ca cấp cứu vô cùng hy hữu và các bác sỹ đã rất cố gắng để cứu sống được sản phụ và em bé khi mà khả năng qua khỏi là vô cùng ít.
Em bé của sản phụ Phạm Thị Chinh đang được chăm sóc tại phòng chăm sóc đặc biệt
"Nhưng thực sự lúc đó các bác sỹ như chúng tôi cũng chỉ nghĩ bằng mọi giá mọi cách phải cứu được cả hai mẹ con mà không thể chậm trễ. Những giờ phút ấy không cho phép bất cứ ai có thời gian suy nghĩ, chùn chân", ông Ánh tâm sự.
Ông Ánh cũng cho biết thêm: "Cứ được hai mẹ con chị Chinh là điều thật kỳ diệu. Trong cuộc đời cứu chữa bệnh nhân của mình, rất hy hữu chúng tôi mới có thể cứu được cả hai mẹ con như vậy, Hiện tại, chúng tôi luôn cố gắng nỗ lực làm sao giảm được tai biến sản khoa, giảm được tử vong mẹ, trẻ sơ sinh đó mới là mục tiêu cao nhất"
Hiện tại, sức khỏe của sản phụ Chinh rất tốt, có thể nói chuyện trở lại và ăn uống bình thường. Dự kiến bệnh nhân sẽ xuất viện trong 2-3 ngày tới hai mẹ con sẽ được gặp nhau.
Chia sẻ sau khi qua ải tử thần, chị Phạm Thị Chinh nói: "Tôi thật sự không biết nói gì hơn, hôm đó ngày tôi gặp nguy kịch cũng là ngày sinh nhật của chồng tôi. Nếu không có các bác sĩ tận tâm cứu chữa chắc ngày sinh nhật chồng tôi, con tôi cũng là ngày giỗ của tôi. Tôi cảm ơn các bác sĩ rất nhiều".
Theo Vietnamnet
-
5 phút trướcDư luận thắc mắc, một đối tượng bị tòa tuyên phạt 3 năm tù giam mà vẫn cầm theo hung khí vào phòng làm việc của Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ để gây án. Lãnh đạo TAND tỉnh Quảng Trị lên tiếng giải thích vấn đề này.
-
3 giờ trướcThông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 có thể gây cục máu đông làm nhiều người lo lắng và muốn làm xét nghiệm để biết bản thân bị tình trạng này không.
-
3 giờ trướcVụ cháy xảy ra tại cửa hàng bán hoa ở đường Nguyễn Lương Bằng, thị trấn Thanh Miện(tỉnh Hải Dương) khiến bé trai 12 tuổi tử vong.
-
6 giờ trướcCông an Đồng Nai tạm hoãn xuất nhập cảnh 7 người nước ngoài để phục vụ công tác điều tra liên quan đến vụ nổ lò hơi xảy ra tại Công ty TNHH Gỗ Bình Minh (huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai).
-
7 giờ trướcSau khi bà Trương Mỹ Lan có đơn kháng cáo toàn bộ bản án sơ thẩm, chồng bà Lan là ông Chu Lập Cơ và cháu gái là Trương Huệ Vân cũng có đơn xin giảm nhẹ hình phạt.
-
8 giờ trướcVụ việc cãi cọ, xô xát, trong đó có hình ảnh người phụ nữ dùng chân đạp cư dân được xác định xảy ra ở chung cư Đồng Phát - Park View Tower (quận Hoàng Mai, Hà Nội).
-
9 giờ trướcNgay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng đã vớt 2 thi thể dưới ao ở tổ dân phố My Điền 1, phường Nếnh, thị xã Việt Yên (Bắc Giang) lên bờ.
-
10 giờ trướcNhiều khu vực TP.HCM tiếp tục có mưa vào sáng sớm, mang đến sự mát mẻ, giúp giải nhiệt sau chuỗi ngày nắng nóng gay gắt.
-
10 giờ trướcMua 5 quả trứng rùa biển trái phép tại Côn Đảo, bà Đỗ Thị Lệ Hoa cùng con dâu bị phạt hơn 1 tỷ đồng.
-
12 giờ trướcNgày 3/5, Công an TP Thủ Đức (TPHCM) đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam Hoàng Văn Quang (sinh năm 1988), Nguyễn Đức Huy (sinh năm 1987) và Nguyễn Đức Hoàng (sinh năm 1993, cùng ngụ tỉnh Nghệ An, em ruột Huy) để điều tra về tội “Trộm cắp tài sản”.
-
14 giờ trướcSau khi người chồng qua đời do bệnh hiểm nghèo, người phụ nữ ở tỉnh Quảng Nam nhảy sông tự tử để lại 4 đứa con thơ, đứa lớn nhất mới 7 tuổi.
-
14 giờ trướcChiếc Rolls-Royce Ghost trị giá 40 tỷ đồng của đại gia Hà Nội mang biển số có ý nghĩa “thần tài nhỏ”, từng được đấu giá biển số thành công với mức tiền chỉ 40 triệu đồng.
-
23 giờ trướcCán bộ pháp y cho hay, do cô gái nằm trên đệm của ghế sofa nên chính đệm này đã hút dịch dẫn đến tình trạng thi thể khô dần.
-
1 ngày trướcBộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng vừa yêu cầu các đơn vị liên quan rà soát, kiểm tra giá vé máy bay
-
1 ngày trướcHóa đơn tiền điện tháng 4 của nhiều hộ dân trên địa bàn TP HCM tăng đến 40%-50%, thậm chí tăng gấp đôi so với tháng trước.
-
1 ngày trướcKhông được hưởng án treo, đối tượng Tuân phát sinh hận thù với Phó Chánh án TAND huyện Cam Lộ và cầm kéo vào phòng làm việc đâm trọng thương vị cán bộ này.
-
1 ngày trướcĐại diện Bộ Y tế lên tiếng trước thông tin AstraZeneca thừa nhận vaccine COVID-19 của hãng có thể gây cục máu đông trong một số trường hợp.
-
1 ngày trướcCơn giông kèm theo mưa đá xảy ra tại huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La) gây thiệt hại nhiều tài sản, hoa màu của người dân.
-
1 ngày trướcCác công nhân của Công ty TNHH sản xuất và thương mại gỗ Bình Minh cho biết trong thông báo của công ty, họ đi làm ngày 30/4 và 1/5 được tính gấp đôi lương cơ bản.
Tin tức mới nhất
-
3 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
18 ngày trước