Đầu tư đám cưới tiền tỷ, đại gia Hà thành hủy hôn vào phút chót
Không gian tiệc cưới được bàn bạc trước nửa năm trời, chi phí tổ chức lên tới nhiều tỷ đồng. Tuy nhiên, chỉ 5 ngày trước khi đám cưới diễn ra, gia đình cô dâu bất ngờ hủy hôn.
Đơn vị tổ chức không phải chịu bất cứ thiệt thòi nào về chi phí. Tuy nhiên, anh Tạ Đình Phong (SN 1984), người "đứng mũi chịu sào" trong việc lên ý tưởng, thiết kế và trang trí tiệc cho biết, đó là sự cố gây tiếc nuối nhất kể từ khi anh bước chân vào nghề.
"Ngọc Diệp và chú rể Duy Phương đã từng có 8 năm yêu đương mặn nồng", anh Phong nói.
Khi lên ý tưởng yêu cầu anh Phong thiết kế không gian đám cưới, cô dâu chú rể muốn ekip tái hiện lại câu chuyện tình yêu của mình.
“Họ quen nhau khi cùng là những du học sinh tại Mỹ. Về nước, cả hai không làm việc cho công ty của gia đình mà tự theo đuổi đam mê, thành lập một trung tâm ngoại ngữ”, anh Phong nói.
Mỗi một đám cưới của khách hàng, anh Phong đều cố gắng mang lại không gian hoàn hảo nhất.
Trung tâm của họ lớn, chất lượng đào tạo tốt nên học viên khá đông. Thu nhập đem lại cho cặp đôi không hề nhỏ.
Tiền kiếm được, hai người tính toán và đầu tư vào những "mảnh đất vàng" nên tiền càng đẻ ra tiền.
Năm 2016, cặp đôi đã có một cô con gái chung. Tuy nhiên, họ muốn chờ tới năm 2018 mới tổ chức đám cưới.
Duy Phương nói với anh Phong, 2018 là năm cặp đôi kỷ niệm 10 năm gắn bó. Vì vậy, đám cưới trong dịp này sẽ có ý nghĩa “mười phân vẹn mười”.
Dựa theo ý tưởng trang trí mà cô dâu chú rể mong muốn trong đám cưới, anh Phong hạch toán hết khoảng 2 tỷ đồng.
"Đây là một số tiền lớn với nhiều người. Tuy nhiên, cô dâu chú rể không hề đắn đo. Họ ký hợp đồng với chúng tôi trước ngày cưới gần 3 tháng", người tổ chức đám cưới chia sẻ.
Khoảng 1 tuần sau khi ký hợp đồng, chú rể bất ngờ hẹn gặp riêng anh Phong để bổ sung ý tưởng cho việc tổ chức.
Theo đó, người đàn ông này muốn dành sự bất ngờ, tái hiện lại ngày anh tỏ tình Ngọc Diệp tại Mỹ.
"Duy Phương đưa cho chúng tôi rất nhiều ảnh và cả video về buổi tỏ tình đó. Những bức ảnh được anh ta tiết lộ là hoàn toàn bí mật với cô dâu", anh Phong xúc động nhớ lại.
Không những vậy, trong quá trình thảo luận, người tổ chức sự kiện còn nhận ra, chú rể không hề tiếc tiền cho việc khiến vợ thật hạnh phúc trong ngày trọng đại.
“Bên cạnh việc tặng vợ nhẫn cưới kim cương, người này còn bí mật mời những người bạn, từng là nhân chứng cho tình yêu của họ từ các nước về dự đám cưới”, anh Phong kể, giọng đầy ngưỡng mộ.
Không ngờ, khi công tác chuẩn bị gần như đã hoàn tất thì Ngọc Diệp điện thoại cho anh Phong báo hủy đám cưới.
Anh Phong chuẩn bị bản vẽ cho một đám cưới sắp diễn ra vào tháng 1/2019
Chuyên gia tổ chức sự kiện Tạ Đình Phong cho biết, khi báo hủy, cô dâu không tiết lộ lý do nhưng khẳng định rất dứt khoát và sẵn sàng đền bù thiệt hại cho ekip tổ chức.
“Nghe thông tin đó, tôi đã rất hụt hẫng. Tôi lập tức điện thoại cho chú rể để xác nhận thông tin. Tuy nhiên, điện thoại của Duy Phương không liên lạc được”, anh Phong nhớ lại.
Nửa ngày sau đó, người đàn ông này mới chủ động hẹn gặp anh Phong để giải quyết hợp đồng.
Hóa ra, khi ngày cưới cận kề, một cô gái lạ mặt đã gửi cho bố mẹ Ngọc Diệp, vốn là đại gia trong ngành thẩm mỹ hình ảnh của Duy Phương.
“Trong lúc quá buồn chán, Duy Phương tâm sự với tôi, anh ta không hề có ý phản bội vợ. Những bức ảnh là hậu quả của một lần say rượu, bị đối tác gài bẫy... Thế nhưng, Ngọc Diệp và gia đình không tha thứ”, anh Phong thở dài.
Cuối cùng, Duy Phương đành chấp nhận theo ý Ngọc Diệp, hủy đám cưới. Tuy vậy, anh ta vẫn dặn ekip giữ lại ý tưởng tổ chức này.
“Duy Phương nói hãy cho anh ấy thời gian. Nếu anh ấy thuyết phục được cô dâu. Chúng tôi sẽ kể tiếp câu chuyện tình yêu của họ bằng một cái kết trọn vẹn…”, anh Phong chia sẻ, giọng tiếc nuối.
Theo Vietnamnet
-
4 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
9 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
14 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
17 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước