Đàn bà bỏ gì thì bỏ, nhất định không được bỏ rơi mình
Đừng biến mình trở thành kẻ cô đơn giữa biển người mênh mông, đừng để mình lạc lõng và trở nên lạc hậu.
Khi cuộc sống bộn bề những lo toan, cùng với vất vả con cái, gia đình, người phụ nữ thường bỏ rơi bản thân. Tự người phụ nữ để cho mình trở nên xấu xí, lôi thôi, mất đi vẻ đẹp ngày nào với những lý do viển vông. Rồi phụ nữ lại tự ngồi than thân trách phận rằng tại sao chồng lại chán mình, rằng tại sao người đàn ông ấy lại thay lòng, không giữ đúng lời hứa.
Nói một câu thật lòng, đàn ông mà, chẳng ai không thích gái đẹp, và cũng chẳng ai không thích tự vỗ ngực tự khoe với bạn bè rằng, ‘vợ tôi là người phụ nữ đẹp’. Nếu bạn để cho mình xấu, chính là bạn đang hủy hoại bản thân, hủy hoại hôn nhân. Đừng trách ai cả.
Nói thế để cho chị em hiểu rằng, phụ nữ, lúc nào cũng phải chăm lo cho bản thân, lo làm đẹp, đừng bỏ rơi mình dù có bỏ gì đi chăng nữa…
Giống như người phụ nữ bị thất bại trong tình yêu, có người tự đưa mình vào vũng lầy, sống chán chường, sa đọa, có người quên bản thân, chẳng thiết tha gì vì hận tình, làm cho thân mình tàn tạ, không thiết gì cuộc sống vì lý do hận người đàn ông đó.
Nhưng thử nghĩ xem, khi người ta bỏ rơi bạn, người ta liệu có biết bạn đang quằn quại trong đau khổ hay họ đang cười nói, vui vẻ với hạnh phúc của mình? Thứ đã qua đi dừng bao giờ nhìn lại, vì đó là thứ không xứng đáng để chúng ta níu giữ. Vì có cố làm mình đau thêm, có cố hành hạ bản thân mình thêm cũng không thể nào khiến người đó quay về. Một thứ tình yêu đổ vỡ khi hàn gắn sẽ chẳng có mấy ai được cái kết có hậu.
Đàn bà hạnh phúc là điều may mắn, lấy được người chồng hết lòng vì vợ con là điều tuyệt vời, nhưng đâu phải người nào cũng được như ý nguyện? Nếu bạn bị bỏ rơi, cuộc hôn nhân của bạn không may rơi vào ngõ cụt, bạn sẽ cảm thấy bị hụt hẫng, cảm thấy chán chường, cảm thấy không còn thiết tha gì nữa. Xin thưa, hiện nay, chuyện ly hôn đã không còn là chuyện hiếm, và con người ta vẫn chọn cách sống thoải mái với việc này.
Ly hôn không có nghĩa là chấm dứt. Khi cả hai không còn thuộc về nhau, tình yêu không còn thì sống bên nhau chỉ làm khổ cả hai người. Chia tay cũng là cách giải thoát để cả hai tìm đường vui mới. Lúc này, câu chuyện không chỉ dừng lại ở việc ly hôn mà chính là việc, phải sống tiếp thế nào sau ly hôn. Người phụ nữ hãy cứ mạnh mẽ lên, và nhớ rằng, đừng bỏ rơi bản thân mình. Kiên cường, dũng cảm, và đừng quên làm đẹp, khiến cho mình xinh hơn, ắt sẽ cảm thấy cuộc đời này tươi mới.
Đừng đắm chìm trong những suy nghĩ không lối thoát vì không biết ngày mai mình sẽ ra sao. Sống tích cực, yêu đời, vui vẻ, để khi có con cái bên cạnh, chúng sẽ cảm thấy mẹ của chúng là người phụ nữ tuyệt vời, mạnh mẽ. Hãy yêu bản thân mình hơn bất cứ thứ gì, vì chẳng có ai thương bạn bằng chính bạn. Đã quyết định bước tiếp thì phải nhớ rằng, mọi đau khổ của mình chẳng là gì so với những người đau khổ bất hạnh hơn. Mạnh mẽ bước đi, vững vàng và không bỏ quên mình.
Theo Khám Phá
-
8 giờ trướcCác đồng nghiệp tổ chức lễ cưới cho cô giáo Lê Nhi ngay trong trường mầm non nơi cô giáo làm việc. Đội bê tráp và khách mời của buổi lễ là các bé mầm non đang học tại trường.
-
22 giờ trướcDù chồng đã giật lại điện thoại nhưng chỉ cần như vậy là tôi đủ hiểu chuyện gì đang xảy ra với gia đình mình.
-
1 ngày trướcCuộc sống tôi đang yên ổn bỗng gặp sóng gió kể từ lúc em chồng tới ở cùng.
-
1 ngày trướcKhi tôi nói không có tiền đưa con đi du lịch dịp lễ 30/4-1/5 này, chồng tôi sừng sộ quát: 'Cô quản lý tài chính gia đình kiểu gì thế, đàn bà mà đoảng, vô dụng'.
-
1 ngày trướcNgười chồng muốn ly hôn vì thấy mệt mỏi với cảm giác “không bao giờ tiêu hết tiền” và người vợ quá mải mê với công việc.
-
1 ngày trướcKhi hát xong, anh ta cầm mic ngỏ lời muốn quay lại với tôi. Trong lòng tôi quá mức khinh thường, cầm mic đáp trả thẳng thừng một câu khiến anh ta cứng họng.
-
2 ngày trướcTôi bị vợ đầu bỏ vì không có khả năng làm cha, vậy mà người vợ thứ hai lại có thai sau hơn 2 năm chung sống; tôi không thể nói ra sự thật này vì sĩ diện.
-
2 ngày trước"Tôi không bao giờ được nghỉ ngơi khi mẹ vợ thường xuyên cằn nhằn, soi mói và không có được sự riêng tư cho mình".
-
3 ngày trướcNhững câu nói ngọt ngào dù không rõ tiếng của cậu bé mắc bệnh Down dành cho người bố bị đột quỵ, đang nằm viện gây xúc động cộng đồng mạng.
-
3 ngày trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
3 ngày trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
3 ngày trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
3 ngày trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
4 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
4 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
4 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
4 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
Tin tức mới nhất
-
8 giờ trước
-
9 giờ trước
-
9 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
15 ngày trước