Dân mạng khẩu chiến quanh chuyện mẹ và con trai cầm bảng phạt giữa đường vì mê game

Vì mải chơi game nên chàng trai trẻ tuổi bị mẹ bắt cầm bảng đứng giữa đường với dòng chữ “Tôi tên là Đức. Vì tôi mải chơi game, lười học, lười lao động nên tôi bị phạt như thế này”.

Khi dư luận chưa hết xôn xao về ông bố 9X cầm bảng xin việc kiếm tiền mua sữa cho con thì hôm nay, cộng đồng mạng lại tiếp tục ồn ào về chàng trai trẻ tuổi ở Hưng Yên vì mải chơi game nên bị mẹ bắt cầm bảng đứng ở đường với dòng chữ “Tôi tên là Đức. Vì tôi mải chơi game, lười học, lười lao động nên tôi bị phạt như thế này”.

Theo hình ảnh chia sẻ thì người mẹ đã lớn tuổi, trên đầu đội chiếc nón cũ bất chấp sự bàn tán của thiên hạ, đứng bên cạnh con và cũng cầm một cái bảng chữ “Lời kêu gọi của tôi. Hãy dành thời gian để ý đế con, đừng để con hư như tôi. Đời người sợ nhất con hư”.

Mẹ cùng con trai cầm bảng phạt đứng giữa đường vì con mải chơi game

Người mẹ đứng cạnh con trai cầm bảng phạt vì mải chơi game và kêu gọi các bà mẹ "đừng để con hư như tôi" (Ảnh Beat)

Hành động này của bà mẹ có lẽ không chỉ còn là sự trừng phạt con mà cũng là sự trừng phạt chính bản thân mình khi chưa dạy được con đến nơi đến chốn.  Nhiều người cho rằng, việc làm của bà mẹ này sẽ giúp cậu con trai cảm thấy xấu hổ và sửa chữa sai lầm.

“Phạt con và cũng tự phạt mình. Một người mẹ tốt!”,  anh Thắng nhận xét.

Hoàng Anh Tuyển thay lời cậu con trai mê chơi game gửi tới bà mẹ một lời xin lỗi và làm lại cuộc đời: “Mẹ ơi nếu lòng tin ở mẹ vẫn còn thì hãy để một lần con làm lại, sẽ từ giã thời online mãi mãi dẫu bây giờ kẻ bất hiếu là con”.

Mẹ cùng con trai cầm bảng phạt đứng giữa đường vì con mải chơi game

Câu chuyện nhận được nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng

Tuy nhiên, một số bạn trẻ lại cho rằng, bà mẹ bắt con cầm biển tự "chế giễu" mình như vậy không phải là cách giải quyết hay mà còn có thể làm cho sự việc nghiêm trọng hơn.

“Thằng con nó bị như thế xong quay ra chán đời, không dám nhìn mặt ai, suy ra tự kỉ nữa”, facebooker Có Lẽ Nào suy luận.

Pinocchio cũng cho rằng “nó (cậu con trai) nghiện rồi, làm nó tức như thế rồi nó càng chơi. Cái gì cấm thì nó lại càng muốn làm”.

Qua câu chuyện này, facebooker Gia Thiện nhắn nhủ tới một người có face Kiều Đức, có lẽ cũng là người nghiện game một lời chất chứa nhiều tình cảm “đừng làm mẹ buồn nữa nghe không?”

Nhớ lại một thời từng hư hỏng như chàng trai trẻ tuổi, một cư dân mạng đã đưa ra lời khuyên chân thành: “Một thời như vậy, giờ không còn nữa. Hãy dành thời gian cho gia đình trước khi quá muộn!”.

Hiện vụ việc bà mẹ cùng con cầm bảng chữ đứng ngoài đường để “tự phạt” vẫn tiếp tục gặp phải nhiều lời tranh cãi.

 Theo Trí thức trẻ


Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao