Dẫn người yêu về ra mắt, chàng trai lập tức chia tay sau 1 bức ảnh
Hùng không muốn nói gì, đưa bạn gái về rồi nói lời chia tay. Còn Diễm không một lời níu giữ nên coi như chuyện tình đã kết thúc.
Thành thật là một yếu tố rất quan trọng không chỉ trong cuộc sống mà còn cả trong tình yêu, nó giúp cho mối quan hệ tình cảm có thể tiến xa và vững bền.
Vô tình gặp gỡ và nên duyên
Hùng và Diễm vô tình quen biết nhau trong buổi sinh nhật của một người bạn. Do có mối quan hệ rộng rãi nên người này đã thuê trọn quán bar để tổ chức sinh nhật.
Anh ấy cũng không biết Diễm mà nghĩ rằng có người bạn nào đó đã đưa cô cùng tới đây. Khi đó Hùng không biết uống rượu nên chỉ ngồi một góc để nghịch điện thoại.
Khi đi lấy đồ uống, Hùng thấy Diễm có vẻ say rượu, mấy người đàn ông đang ở quanh đó định lợi dụng cô.
Lúc này Diễm đang rất tức giận kháng cự nhưng những người đó không dừng lại mà càng thấy thích thú khi cô hét lớn.
Nhìn thấy cảnh này, Hùng rất chướng mắt nên đã tới can ngăn, không ngờ đối phương hung dữ đánh lại anh. Vì trước đó Hùng đã học qua môn quyền anh nên nhanh chóng hạ gục bọn họ nhưng anh cũng bị thương nhẹ ở đầu.
Sau đó Diễm đưa Hùng tới bệnh viện để băng bó vết thương, trước khi rời đi cô ấy còn xin Hùng số điện thoại, nói là sau này có dịp sẽ cảm ơn anh.
Vài ngày sau, Diễm chủ động liên hệ và hẹn gặp Hùng, từ đó hai người quen biết và nói chuyện với nhau nhiều hơn.
Được biết Diễm làm văn thư trong một công ty và vẫn chưa có bạn trai. Khi đó Hùng cũng đang bị bố mẹ giục kết hôn nên đương nhiên anh đã đưa ngay cô gái xinh đẹp như Diễm vào tầm ngắm của mình.
Sau một thời gian tìm hiểu, Hùng ngày càng có tình cảm với Diễm và quyết định tỏ tình với cô.
Anh tâm sự: "Tôi rất vui vì cô ấy đã nhận lời yêu ngay sau đó. Từ khi yêu nhau tôi cũng phát hiện ra tối nào cô ấy cũng bận, một tuần chúng tôi chỉ có thể gặp nhau một hai lần vào buổi tối. Tôi có thắc mắc nhưng cô ấy nói rằng vì công việc bận rộn nên phải thường xuyên tăng ca.
Còn một chuyện tôi thấy rất kỳ lạ là mỗi lần muốn đưa đón bạn gái đi làm thì cô ấy đều không đồng ý và không bao giờ đưa ra một lý do chính đáng. Cô ấy nói rằng chưa muốn ai trong công ty biết chuyện mình có bạn trai".
Hùng nghĩ rằng ai cũng có quyền riêng tư, có thể bạn gái cũng có nỗi niềm khó nói nên anh cũng không để tâm đến chuyện này.
Sự thật lộ diện
Hẹn hò được nửa năm thì Hùng quyết định đưa Diễm về ra mắt bố mẹ, lúc đầu cô ấy có vẻ hơi do dự nhưng do Hùng năn nỉ hết lời nên sau đó cũng đồng ý.
Bố mẹ Hùng có vẻ rất quý Diễm, họ nghĩ cô ấy xinh đẹp lại biết cách nói chuyện, luôn chủ động giúp ông bà làm việc nhà. Sau này cô nhất định sẽ trở thành một người con dâu tốt. Tuy nhiên em gái Hùng lại có thái độ khác, khi ăn cơm em gái luôn nhìn chằm chằm vào Diễm, nhiều lúc khiến cho cô thấy lúng túng.
Thỉnh thoảng em gái lại quay sang nhìn Hùng như có điều muốn nói, chưa ăn hết bát cơm đã xin phép về phòng. Hùng đoán em mình có điều muốn nói nên cũng ăn nhanh rồi đi gặp em gái.
Anh kể lại: "Em gái cho tôi xem một bức ảnh trên trang cá nhân của một người bạn, người trong ảnh chính là bạn gái tôi. Cô ấy đang ngồi trong lòng một người đàn ông rất tình cảm, khung cảnh là ở trong một quán karaoke. Em tôi nói rằng người đó là đồng nghiệp còn bạn gái tôi chính là kiều nữ làm việc trong quán đó".
Biết được sự thật này Hùng cảm thấy mọi thứ như đang quay cuồng, phải mất một lúc sau anh mới bình tĩnh và quay lại phòng khách.
Khi đó bố mẹ và Diễm vẫn đang nói chuyện vui vẻ nhưng trong lòng anh thì đang đau đớn vô cùng, làm sao có thể tưởng tượng được bạn gái mình lại làm công việc nhạy cảm như vậy.
Sau khi bố mẹ Hùng ra ngoài đi dạo, anh bắt đầu tra hỏi Diễm. Ban đầu cô không thừa nhận nhưng sau khi Hùng đưa bức ảnh đó ra, cô ấy mới cúi đầu không nói gì.
Thì ra công việc của Diễm là tiếp khách trong quán karaoke, cô sợ bạn trai mình sẽ không chấp nhận chuyện này nên đã không nói cho Hùng biết.
Nghĩ lại lần đầu gặp bạn gái, Hùng thấy mình thật ngốc nghếch. Có lẽ lúc đó người ta đang vui đùa với nhau, anh là người ngoài không thể hiểu được lại ra tay giúp đỡ khi thấy cảnh bất bình.
Hùng không muốn nói gì nữa nên đã đưa bạn gái về rồi nói lời chia tay, còn Diễm cũng không một lời níu giữ nên coi như chuyện tình giữa hai người đã kết thúc.
Tình huống này có thể đã xảy ra khá nhiều trong cuộc sống. Giá như Diễm thành thật ngay từ đầu, có thể hai người sẽ không đến với nhau nhưng ít nhất cũng sẽ không có một kết thúc đáng buồn cho cả hai như bây giờ.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
18 phút trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận", một người viết.
-
2 giờ trướcNhiều hôm đi ngủ tôi còn ngửi thấy mùi thức ăn, mùi sữa trên quần áo của vợ. Nhiều lần như vậy tôi không còn mong muốn “gần gũi” vợ vì chỉ ngửi từng ấy mùi trên cơ thể vợ tôi đã mất hứng.
-
3 giờ trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
7 giờ trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
16 giờ trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
22 giờ trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
1 ngày trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
1 ngày trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
1 ngày trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
1 ngày trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
2 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
2 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
2 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
2 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
2 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
2 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
3 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
Tin tức mới nhất
-
18 phút trước