'Đàn ông đi chơi không có nổi 200 nghìn trong người thì tốt nhất đừng yêu ai!'
Đưa người yêu đi chơi trung thu nhưng không có nổi một đồng mua chai nước 10 nghìn, chia sẻ của cô gái trẻ khiến chị em dậy sóng.
Mới đây, một cô gái trẻ có nickname T.D chia sẻ, cô và người yêu vừa mới đi chơi Trung thu nhưng bạn trai không có một đồng trong người để mua chai nước. Theo T.D, đây không phải là lần duy nhất mà trước đó cũng nhiều lần như vậy, luôn để cô khát khô cổ và cô phải mang nước với C sủi đi để uống.
Điều đáng nói, anh chàng người yêu của T.D đi làm lương 6 triệu nhưng đưa hết 5 triệu cho mẹ giữ, còn lại 1 triệu để đổ xăng xe và đi chơi với cô. Tâm sự của T.D nhanh chóng nhận được nhiều lời khuyên của các bà mẹ trẻ từng yêu và đã lấy chồng về sống chung.
Cụ thể, toàn bộ nội dung chia sẻ của T.D như sau:
"2 hôm nay đi chơi trung thu, bạn trai em không có 1 nghìn nào trong túi cả. Hôm qua đi ăn em là người trả tiền các chị ạ. Thật sự không phải em trả mà em tiếc tiền đâu, tháng này đi chơi em là người trả tiền 2 lần. Đến nay đi chơi anh cũng không có 1 xu. Nhiều lần đi chơi em khát khô cổ.
Mấy hôm nay đi chơi, em toàn mang nước với xê sủi đi đường 2 đứa uống. Thật sự e thấy tủi thân quá các mom ạ. Dù anh không có nhưng ngày lễ như vậy sao anh ấy không đi vay tạm vài đồng để uống nước nhỉ? Có phải anh ấy kẹt sỉ không hả các mom hic. Em nên làm gì? Chứ em thấy tức tức kiểu gì ý. Tháng anh làm 6 triệu anh đưa 5 triệu cho bố mẹ, còn 1tr xăng xe là hết. Chỉ dẫn em đi ăn bún lề đường là hết. Em thấy chán và tủi thân. Em còn trẻ, ăn mặc cũng chẳng đến nỗi mà sao... Nhưng em nhịn như vậy là vì anh ý được cái cưng em, ngoan ngoãn, chăm chỉ làm ăn, không chơi bời gì, chung thủy".
Ngay sau khi T.D chia sẻ, nhiều người đã vào bình luận và đưa ra những lời khuyên thiết thực cho cô gái trẻ.
Nickname Tina D. nói: "Đàn ông vậy tránh xa được đấy. Đã xác định có bạn gái, dù không quà cáp đắt tiền cũng không nên lần nào đi chơi cũng để bạn gái trả xiền. Không thì chia ra mà trả. Thu nhập 6 triệu, đưa gia đình 5 triệu. Còn 1 triệu xăng xe. Vậy nên anh chàng này ở 1 mình đi, khỏi bồ bịch gì cả".
Linh Lan bức xúc: "Đàn ông thời nay không có nổi 200k trong người tốt nhất đừng yêu ai, sống một mình mà giữ tiền, đừng làm khổ con gái nhà người ta!".
Oanh Ch, cũng chia sẻ: "Đàn ông đi chơi mà không mua nổi cho bạn gái lon nước 10k mà để cô gái phải mang nước đi thì bạn nên xem lại mối quan hệ này".
Trong khi đó, Nguyễn Gia Hân đưa ra lời khuyên: "Thật ra mình nghĩ chị nói trả tiền có 2 lần trong tháng này thì những lần khác cũng có trả cũng có khả năng tháng này anh ý hơi khó khăn chút. Anh này cũng ngoan, không chơi bời cũng thuộc người tốt. Đưa tiền hoài 5tr cho bố mẹ thì mình nghĩ cũng có thể đưa bố mẹ giữ hộ vì sợ cầm thì tiêu, để sau lo cho gia đình nhỏ của mình. Nhưng cũng chưa hẳn là cầm hộ, cũng có thể anh ý là người khá tiết kiệm và nghe lời bố mẹ. Mà con trai nghe bố mẹ nhiều quá sau dễ trở thành nhu nhược. Nói chung là bạn lên tìm hiểu kĩ để hiểu rõ người ta. Chứ dăm 3 lần như vậy cũng không nói lên được điều gì".
Hiện đoạn chia sẻ của T.D vẫn đang nhận được nhiều lượt bình luận, chia sẻ của cư dân mạng.
Theo EmDep
-
3 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
6 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
17 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
19 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
3 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
Tin tức mới nhất
-
2 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước