Đi tắm biển cũng bị bạn trai buộc tội 'khoe thân cho đàn ông ngắm'
Bị nói lời chia tay, anh ta tưới cả can xăng đã mua sẵn từ trước tại một trạm xăng lên người cô gái rồi châm lửa thiêu sống.
Tháng 9/2020, Vitaly Chaikovsky, 29 tuổi, bị kết tội giết người bằng hành vi tàn bạo sau khi thiêu sống hôn thê Anastasia Kovaleva, 22 tuổi, vào tháng 7/2019 ở Zaporizha, Ukraine.
Theo hồ sơ tòa án, vụ giết hại xảy ra sau khi Chaikovsky buộc tội hôn thê đi tắm biển để "khoe thân cho những người đàn ông khác ngắm". Trong lúc cãi nhau, Kovaleva nói cô muốn chia tay vì thấy mối quan hệ của họ không đi tới đâu.
Vitaly Chaikovsky được nhận xét là người hay ghen tuông, luôn kiểm soát mọi động thái của hôn thê. Ảnh: Sun.
Ngay lúc này, Chaikovsky tưới cả can xăng mà anh ta mua sẵn từ trước tại một trạm xăng lên người Kovaleva rồi châm lửa thiêu sống cô. Những người chứng kiến kể tại phiên tòa rằng Kovaleva la hét trong đau đớn khi bị chồng sắp cưới biến thành "quả cầu lửa".
Dù được các bác sĩ nỗ lực cứu chữa, Kovaleva qua đời sau 8 ngày điều trị.
"Tôi không hề muốn làm cô ấy bị thương. Tôi chỉ muốn dọa để cô ấy không bỏ rơi tôi. Đó thực sự là một tai nạn", Chaikovsky nói tại phiên xét xử.
Tuy nhiên, tòa vẫn kết tội Chaikovsky giết người tàn bạo có toan tính từ trước và tuyên án anh ta 15 năm tù.
Một người bạn của nạn nhân cho hay bị cáo luôn cố gắng kiểm soát mọi động thái của Kovaleva, thường xuyên buộc tội cô tán tỉnh những đàn ông khác.
"Vitaly rất ghen tuông. Anh ta đọc mọi tin nhắn trên điện thoại cô ấy, lúc nào cũng thấy lo lắng và nghi ngờ khi cô ấy trò chuyện với đàn ông hoặc người quen. Anh ta bắt cô ấy nghỉ việc và không cho rời khỏi nhà mà chưa xin phép", người này nói.
Hoang tưởng ghen tuông giết chết các mối quan hệ
Ghen tuông là điều bình thường trong tình cảm. Ở mức độ vừa phải, nó khiến cho tình yêu thêm thú vị và bền chặt. Tuy nhiên, khi cơn ghen xảy ra thường xuyên và trở nên mất kiểm soát thì bạn cần phải xem lại.
Ghen tuông hoang tưởng giết chết các mối quan hệ như việc ai đó thường xuyên đổ nước nóng vào chậu cây.
Hội chứng này được các chuyên gia sức khỏe tâm thần đặt tên theo vở kịch cổ điển rất thành công "Othello: Vị tướng Ma-rốc ở Venice" (Othello: The Moor of Venice) của Shakespeare.
Nhân vật chính trong vở kịch là tướng Othello, một người đàn ông đến từ Ma-rốc luôn nghi ngờ về sự không chung thủy của vợ mình – nàng Desdemona. Cuối cùng vì không thể kiểm soát được cơn ghen của mình, Othello giết chết người vợ rồi tự sát.
Các chuyên gia đã tìm ra nhiều điểm tương đồng của Othello và những người mắc chứng ghen tuông hoang tưởng. Bệnh nhân rơi vào vòng lẩn quẩn và ám ảnh bởi sự nghi ngờ vô cớ với người mình yêu.
Chưa dừng lại ở đó, người mắc hoang tưởng ghen tuông luôn tự đưa ra các phán đoán, đồng thời khẳng định đối tác là người giả dối.
Người hoang tưởng ghen tuông có cách hành xử hoàn toàn phi lý. Mối quan tâm lớn nhất của họ trong các mối quan hệ tình cảm là tìm kiếm một cách cẩn thận bằng chứng, chứng tỏ bạn tình không chung thủy.
Tuy nhiên, họ chỉ nhìn thấy những gì họ muốn thấy mà không xem xét sự hợp lý của các bằng chứng liên quan.Họ sẽ liên tục kiểm tra điện thoại di động, máy tính cá nhân của đối tác. Sự mù quáng còn thể hiện ở ý nghĩ bạn đời đã thay đổi thói quen kể từ khi phản bội họ.
Hội chứng Othello có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hành động ghen tuông dễ dẫn đến mất kiểm soát và gây hại đến những người bên cạnh.
Theo Healthline, người ghen tuông luôn cảm thấy tình yêu mình nhận được là quá ít ỏi. Họ thường xuyên sống trong cảm giác không an toàn, hằn học và thậm chí có hành vi nguy hiểm đến các "tình địch" trong trí tưởng tượng.
Những người ghen tuông hoang tưởng rất khó để giữ các mối quan hệ tình cảm, họ cần được được điều trị tâm lý sớm nhất có thể.
Theo Giadinh
-
39 phút trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
5 giờ trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
6 giờ trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
9 giờ trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
19 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
20 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
1 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
1 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
1 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
1 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
2 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
2 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
2 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
Tin tức mới nhất
-
24 phút trước