'Đổ vỏ' cho người khác, người đàn ông nhận cái kết đau lòng
Nuôi con trai cho vợ và nhân tình hơn 20 năm, đến lúc con trai trưởng thành đi làm, người đàn ông đau đớn khi bị con cắt đứt liên lạc.
Theo thông tin đăng tải, anh Vương Siêu, người Trùng Khánh, Trung Quốc và vợ cũ Lâm Diễm đăng ký kết hôn vào năm 1991 và sinh cậu con trai Vương Tiểu Siêu vào ngày 3/9 cùng năm.
Ngày 18/9 năm 2002, Vương Siêu và Lâm Diễm ly hôn, cả hai thống nhất rằng cậu bé Vương Tiểu Siêu sẽ theo bố, mọi chi phi nuôi dưỡng đều do anh Vương Siêu chi trả, hai bên không có tranh chấp gì, không nợ nần gì nhau.
Tuy nhiên, sau khi ly hôn, Lâm Diễm vẫn tiếp tục cãi vã với Vương Siêu vì không đồng ý cách giáo dục con của chồng cũ. Trong quá trình này, cô Lâm Diễm vì quá tức giận đã nói thẳng Vương Tiểu Siêu không phải con ruột của chồng cũ, thế nhưng anh Vương Siêu chỉ cho rằng đó là chọc tức, không để tâm.
"Đổ vỏ" cho người khác, người đàn ông nhận cái kết đau lòng. (Ảnh minh hoạ)
Đến năm 2008, Lâm Diễm một lần nữa nói thẳng rằng Vương Tiểu Siêu không phải máu mủ với Vương Siêu. Lúc này, anh Vương Siêu rất tức giận, quyết định đưa con trai đến Viện Khoa học và Công nghệ Dân số và Kế hoạch hóa Gia đình thành phố Trùng Khánh để kiểm tra quan hệ cha con.
Nào ngờ, con trai anh yêu thương, nuôi dưỡng biết bao năm trời không phải con ruột của mình.
Sau khi biết kết luận giám định, anh Vương Siêu như bị sét đánh, nhưng xét đến tình cảm nuôi dạy con trai từ khi còn nhỏ, hơn nữa con trai vẫn còn là học sinh, không có nguồn thu nhập để trang trải cuộc sống, anh Vương Siêu gạt hết tự ti, mặc cảm, đau khổ, tiếp tục nuôi dạy Vương Tiểu Siêu như con trai của mình, cố gắng làm ăn nuôi con trai ăn học đến khi con tốt nghiệp đại học.
Nào ngờ, ngay sau khi xin được công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp đại học, Vương Tiểu Siêu đã cắt đứt liên lạc với bố nuôi, không thèm nói lời tạm biệt.
Thời điểm này, anh Vương Siêu đã mắc các bệnh nghiêm trọng như nhiễm độc niệu và suy thận sau khi ghép thận do làm việc vất vả cực nhọc lại không ăn uống đầy đủ, lành mạnh.
Trong cơn tuyệt vọng, anh Vương Siêu đã kiện cô Lâm Diễm ra tòa, yêu cầu Lâm Diễm hoàn trả các khoản tiền cấp dưỡng nuôi con, tiền giáo dục, chi phí y tế và tiền bồi thường tổn thất tinh thần mà anh đã chi trả trong thời gian nuôi Vương Tiểu Siêu, tổng cộng hơn 199.000 nhân dân tệ (khoảng 657 triệu đồng).
Mới đây, phiên toà xét xử vụ việc đã diễn ra, Tòa án nhân dân quận Nam An, thành phố Trùng Khánh cho rằng trong vụ án này, Lâm Diễm không chỉ vi phạm nghĩa vụ chung thủy giữa vợ và chồng mà còn che giấu sự thật rằng Vương Tiểu Siêu không phải là con ruột của Vương Siêu suốt nhiều năm.
Đến lúc ly hôn lại đẩy trách nhiệm và nghĩa vụ nuôi dưỡng con cho Vương Siêu, người không có quan hệ huyết thống với đứa trẻ và không biết gì về sự thật. Hành vi của Lâm Diễm đã xâm phạm đến quyền nhân thân và quyền bảo vệ tài sản của Vương Siêu.
Dựa trên các sự kiện và bằng chứng của vụ án, tòa án đã phán quyết rằng Lâm Diễm phải trả cho Vương Siêu các chi phí hợp lý phát sinh trong việc nuôi Vương Tiểu Siêu, tổng cộng hơn 169.000 nhân dân tệ (khoảng 557 triệu đồng), ngoài ra, Lâm Diễm cũng phải trả 30.000 nhân dân tệ (99 triệu đồng) tiền bồi thường tổn thất tinh thần cho chồng cũ.
Theo VTC
-
5 giờ trướcMuốn đòi lại được số tiền đã cho mượn thì người chuyển khoản phải có căn cứ chứng minh người nhận chuyển khoản đã vay tiền của mình.
-
7 giờ trướcTôi không thể ngờ rằng chồng mình lại yêu một người như thế. Trong khi tôi luôn hết lòng vì gia đình, yêu thương chồng con.
-
12 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
13 giờ trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận", một người viết.
-
15 giờ trướcNhiều hôm đi ngủ tôi còn ngửi thấy mùi thức ăn, mùi sữa trên quần áo của vợ. Nhiều lần như vậy tôi không còn mong muốn “gần gũi” vợ vì chỉ ngửi từng ấy mùi trên cơ thể vợ tôi đã mất hứng.
-
16 giờ trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
20 giờ trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
1 ngày trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
1 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
1 ngày trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
1 ngày trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
1 ngày trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
2 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
2 ngày trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
2 ngày trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
2 ngày trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
2 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
3 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
3 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước
-
7 giờ trước