Đợi người yêu 'bả ma tít', thanh niên đói đến tụt huyết áp nhập viện
Do thể lực yếu và phải chờ đợi cô bạn gái tô son trát phấn quá lâu, chàng trai tụt đường huyết, phải nhập viện khẩn cấp vì quá đói.
Với tất cả các cô gái, trước mỗi buổi hẹn hò, họ dành rất nhiều thời gian để trang điểm, chuẩn bị trang phục nhằm xuất hiện trước mắt người mình yêu một cách hoàn hảo nhất.
Tuy nhiên, điều này cũng dẫn đến những hệ lụy "dở khóc dở cười" như bạn trai phải đứng chờ trong thời gian quá dài đến mức ngất xỉu.
Bài chia sẻ của thanh niên (Ảnh chụp màn hình)
Mới đây trên mạng xã hội, một chàng trai đã chia sẻ câu chuyện hẹn hò éo le của mình. Được biết, đi theo tiếng gọi của tình yêu nên chàng trai này đã đi xe máy từ Hà Đông lên Cầu Giấy để đón bạn gái đi ăn sáng.
Vì sợ phải chờ lâu nên anh chàng đã gọi điện để bạn gái chuẩn bị trước. Vậy mà khi đến nhà chờ bạn gái, chàng trai đã phải chờ dài cổ sau khi nghe câu: "Chờ em tý!".
"Mình mới yêu nàng ít lâu nên lửa tình còn hừng hực trong tim. Sáng sớm, mình dậy từ 6 giờ để đi từ Hà Đông sang Cầu Giấy để đón người yêu đi ăn sáng. Mình đã cẩn thận dặn dò bạn gái chuẩn bị, sửa soạn để mình đến là vừa.
Tuy nhiên người tính không bằng con gái tính, mình đến đứng ở đầu ngõ gọi điện thì nàng vẫn chưa trang điểm xong và thông báo 'Chờ em một tí, em sắp xong rồi'.
Nghe vậy mình cũng chỉ biết ngậm ngùi đứng đợi dưới nhà hẳn 'mấy tí' như lời của cô bạn. Thế nhưng sau gần 1 tiếng đồng hồ đứng đợi, người yêu chưa thấy đâu nhưng mắt mình đã thấy rất nhiều sao giữa ban ngày và lả đi vì tụt huyết áp, khiến người xung quanh phải hô hoán chở đi bệnh viện.
Sau khi tỉnh dậy, mình mới biết mình đang ở phòng hồi sức cấp cứu còn người yêu vẫn đang mải trang điểm mà chưa hay biết.
Một lúc sau, cô ấy mới hay tin mình đang trong bệnh viện và vội vã vào thăm. Để hối lỗi, nàng đành đi mua phở, chăm sóc tận tình.
Thế là bữa sáng lãng mạn vẫn diễn ra với phở bò và trứng trần như dự tính, mỗi tội địa điểm ăn thì hơi sai sai.
Anh em rút kinh nghiệm, rủ người yêu đi ăn nhớ lót dạ trước đôi cái bánh mì. Mùa này lạnh rồi nhanh đói lắm lả ra đấy lại khổ người dân bế đi viện thôi".
Tâm sự mỏng "cười ra nước mắt" của chàng trai đã thu hút đông đảo sự chú ý của người dùng trên mạng xã hội.
Nhiều người tỏ ra đồng cảm với cảnh đứng chờ bạn gái trang điểm, thay đồ của các chàng trai. Ai cũng chung một câu hỏi là con gái phải chuẩn bị những gì mà lâu đến mức đó.
Nhưng cũng có nhiều ý kiến chỉ trích bạn gái thiếu ý thức, không tôn trọng bạn trai nên mới dẫn đến tình huống như câu chuyện trên.
"Quá thiếu ý thức luôn, biết là chuẩn bị lâu sao không sắp xếp thời gian đi"
"Đảm bảo là ông này đến nhà thì bà này mới ngủ dậy"
"Tốt nhất là rủ đi ăn sáng, nhưng tầm trưa hãy đến là vừa đẹp"
NQ
Theo VietNamnet
-
42 phút trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
10 giờ trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
11 giờ trướcTuổi 47 độc thân, thầy giáo tiểu học cảm mến mẹ 2 con ở chương trình "Bạn muốn hẹn hò" rồi quyết định bấm nút trước sự cổ vũ của MC và khán giả.
-
16 giờ trướcChú rể đã chuẩn bị “chiếc áo choàng” đặc biệt làm từ nhiều tờ tiền để tặng cô dâu trong ngày cưới khiến ai nấy đều bất ngờ.
-
21 giờ trướcNếu phải thuê nhà và có một đứa con, 10 triệu đồng/tháng ở Hà Nội chỉ đủ cho những nhu cầu tối thiếu với chất lượng tối thiếu, gia đình sống đúng kiểu hộ nghèo.
-
1 ngày trướcNghe xong danh sách những thứ mẹ chồng đã mua, đã làm để chuẩn bị đón cháu về quê và số tiền chi cho những khoản đó, tôi thật sự choáng.
-
1 ngày trướcTôi 27 tuổi, chị gái 29 tuổi. Hai chị em tôi chưa ai lập gia đình, đúng hơn là chưa ai có ý định lấy chồng vì sợ gặp phải ông chồng ki bo, ngoại tình giống bố tôi.
-
1 ngày trướcBà bảo tôi rằng chưa cưới xin gì thì nhường bạn trai cho chị tìm hiểu cũng được, dù sao chị cũng xinh xắn và học hành cao hơn tôi.
-
1 ngày trướcChuyện anh chồng lương 7 triệu đồng mua đôi giày hơn 2 triệu mà không đưa vợ tiền mua sữa cho con đang khiến cư dân mạng "chia phe" tranh luận.
-
1 ngày trướcHồi cưới tôi, vợ nói thẳng cô ấy lấy chồng xa là vì bố mẹ chồng có chức quyền, giúp được cô ấy thăng tiến, nay cô ấy cắm sừng tôi, bồ bịch với sếp cũng vì lý do này.
-
1 ngày trướcBây giờ tôi cũng đang băn khoăn, không biết có nên bỏ qua cho chồng hay là nhân cơ hội này để ly hôn?
-
1 ngày trướcMỗi tháng đưa cho vợ 10 triệu để lo đủ thứ việc từ học phí của hai con, chi phí trong gia đình và thăm hỏi hai bên gia đình dịp lễ Tết, ốm đau nhưng chồng tôi nằng nặc đòi mua ô tô, kể cả vay mẹ tôi.
-
2 ngày trướcAnh Ngụy hủy hôn và yêu cầu nhà gái trả số tiền, vàng sính lễ trị giá gần 1,2 tỷ đồng; cô dâu lần nữa việc hoàn trả và bị cảnh sát tạm giữ 15 ngày.
-
2 ngày trướcCô nhân tình trẻ đẹp của chồng tôi thực sự chỉ thích làm người thứ ba, được chu cấp và không ràng buộc.
-
2 ngày trướcKhông biết thắt lưng buộc bụng kiểu gì với thu nhập 9 triệu đồng một tháng ở Hà Nội đắt đỏ, vợ chồng tôi buộc lòng phải gửi con 1 tuổi về quê cho ông bà nội nuôi.
-
2 ngày trướcSau 3 năm biệt tích cùng cô gái khác, chồng tôi bất ngờ liên hệ, khóc lóc xin mẹ con tôi tha thứ, cho anh ấy cơ hội sửa sai.
-
2 ngày trướcTôi với người yêu kém 8 tuổi xác định sẽ kết hôn nhưng bố mẹ người yêu phản đối kịch liệt, nói tôi lợi dụng con trai họ.
-
2 ngày trướcKhi biết tôi ngoại tình, phản ứng của chồng vô cùng bình tĩnh, lạnh tanh tuyên bố bất cứ điều gì tôi làm cũng trở nên vô nghĩa với anh.
Tin tức mới nhất
-
11 giờ trước