Đời trái ngược của 2 minh tinh làm dâu đế chế Samsung: Á hậu Hàn Quốc bị đối xử như giúp việc, diễn viên vô danh 1 bước lên bà hoàng
Cùng làm dâu đế chế Samsung nhưng Go Hyun Jung và Im Yoo Jin lại có số phận rất khác biệt.
Làm dâu bình thường đã khó, làm dâu đế chế tài phiệt Samsung lại càng không đơn giản. Thông thường, tầng lớp thượng lưu sẽ kết hôn với những người môn đăng hộ đối và không đánh giá cao những ngôi sao giải trí.
Trong gia tộc Samsung, có 2 nàng dâu là minh tinh điện ảnh, tuy nhiên số phận họ lại rất trái ngược. Á hậu Go Hyun Jung xinh đẹp, tài năng bị ghẻ lạnh, chèn ép ly hôn, không được gặp con.Trong khi đó nữ diễn viên ít tên tuổi Im Yoo Jin lại có được hạnh phúc viên mãn khi làm dâu nhà giàu.
Go Hyun Jung
Á hậu Hàn Quốc 1989 Go Hyun Jung là cái tên hot nhất nhì thập niên 1990, là ngọc nữ màn ảnh vạn người mê, những tưởng có tất cả trong tay, từ nhan sắc cho đến sự nghiệp, danh tiếng. Thế nhưng bi kịch cuộc đời cô bắt đầu kể từ khi bước chân vào làm dâu gia tộc Samsung.
Go Hyun Jung sinh năm 1971 tại vùng quê nhỏ ở Nam Jeolla, Hàn Quốc. Cô gái nhỏ sớm có ý chí vươn lên, đến Seoul học tập và có trong tay tấm bằng chuyên ngành Nghệ thuật biểu diễn của ngôi trường danh giá Đại học Dongguk. Cuộc đời cô sang trang kể từ khi đăng quang ngôi Á hậu Hàn Quốc năm 1989 và chính thức bước chân vào làng giải trí kể từ đó.
Với vẻ ngoài xinh đẹp rạng rỡ cùng lối diễn xuất chân thực, Go Hyun Jung nhanh chóng trở thành diễn viên được yêu thích sau thành công của Đồng Hồ Cát - bộ phim từng đạt kỷ lục rating cao nhất lịch sử truyền hình Hàn Quốc (64,5%).
Vẻ đẹp "gây thương nhớ" của Go Hyun Jung trong thập niên 1990.
Năm 1995, khi đang ở đỉnh cao sự nghiệp và chỉ mới 24 xuân xanh, nữ diễn viên khiến công chúng bất ngờ khi tuyên bố kết hôn với doanh nhân Jung Yong Jin - cháu ngoại của nhà sáng lập Samsung Lee Byung Chul.
Mẹ chồng của Go Hyun Jung - bà Lee Myung Hee là nữ doanh nhân quyền lực đảm nhận vị trí Chủ tịch nòng cốt của tập đoàn Shinsegae. Bản thân Jung Yong Jin cũng giữ chức Phó Chủ tịch tập đoàn Shinsegae, sở hữu khối tài sản khổng lồ 1,3 tỉ đô la (hơn 30 nghìn tỉ đồng).
Tin tức này khiến công chúng không khỏi choáng váng. Người chúc mừng "cô Lọ Lem" Go Hyun Jung lấy được "Hoàng tử", người lại mỉa mai cô "đào mỏ", người không khỏi lo lắng vì cơm nhà giàu không dễ nuốt. Go Hyun Jung khẳng định cô đến với chồng vì tình yêu chứ không phải vì tiền. Nữ diễn viên cảm động trước sự ấm áp và lịch thiệp của anh. Sau khi kết hôn, nữ diễn viên ngừng đóng phim, toàn tâm toàn ý chăm sóc gia đình và sinh được 2 người con, 1 trai 1 gái.
Thế nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang, đến năm 2003, truyền thông Hàn lại 1 lần dậy sóng trước tin tức Go Hyun Jung ly hôn chồng đại gia. Nhiều tin đồn cho rằng sau khi "xong nhiệm vụ" sinh con nối dõi, Á hậu Hàn Quốc bị chèn ép, "hất cẳng" ra khỏi gia tộc Samsung.
Jung Yong Jin bồi thường cho người vợ chung chăn gối 8 năm số tiền 1,5 tỷ won (khoảng 28 tỷ đồng). Số tiền này có thể là quá lớn với người bình thường nhưng chỉ đáng là xu lẻ trong khối tài sản 30 nghìn tỉ đồng của đại gia này. Không những vậy, Go Hyun Jung còn bị tước quyền nuôi con, hoàn toàn không được gặp mặt chính những đứa bé mình dứt ruột sinh ra.
Phải đến 10 năm sau, nữ diễn viên mới lần đầu tiết lộ về câu chuyện cay đắng, xót xa cô phải chịu trong cuộc hôn nhân này. Dù có là minh tinh điện ảnh nổi tiếng, cô vẫn bị nhà chồng coi thường vì xuất thân nông thôn, gia cảnh bình thường, khác xa 1 trời 1 vực so với gia tộc tài phiệt Samsung.
Hàng ngày ở nhà, người trong gia đình dùng tiếng Anh để giao tiếp, Go Hyun Jung vì không hiểu nên không dám nói chuyện. Á hậu Hàn Quốc 1989 quyết tâm đi học tiếng Anh, đến khi hiểu rồi thì nhà chồng lại chuyển sang dùng tiếng Pháp. Giữa họ là bức tường ngăn cách không thể phá vỡ. Go Hyun Jung luôn bị nhà chồng nhìn bằng nửa con mắt, bất kể cô có cố gắng đến thế nào. Nhà chồng coi cô như người giúp việc trong nhà, chèn ép cô ly hôn khi đã "xong nhiệm vụ" sinh con.
Go Hyun Jung quay trở lại màn ảnh và lấy lại được tên tuổi với Ngày Xuân, Nữ Hoàng Seondeok, Daemul…
Hậu ly hôn, Go Hyun Jung tìm đường quay lại màn ảnh. Mọi chuyện không hề dễ dàng cho 1 người phụ nữ đã ly hôn, 32 tuổi giữa lúc làng giải trí ngập tràn những gương mặt tươi mới, trẻ trung hơn.
Không những vậy, cô bị nhà chồng "phong sát", sử dụng mối quan hệ và quyền lực để chèn ép, không cho cô nhận vai diễn. Mẹ chồng ra lệnh cấm con dâu xuất hiện trên bất kỳ quảng cáo hay sản phẩm nào của Shinsegae và Samsung. Sau quãng thời gian dài nỗ lực, Go Hyun Jung đã lấy lại tên tuổi với các tác phẩm đình đám Ngày Xuân, Nữ Hoàng Seondeok, Daemul…
2 người con của Go Hyun Jung.
Đến nay, sau gần 20 năm ly hôn, Go Hyun Jung đã trở thành nữ diễn viên thành công, có sự nghiệp kinh doanh thành đạt, thế nhưng cô vẫn đau đáu nỗi đau không thể gặp con do bị gia tộc chồng cũ cấm cản.
Năm 2017, con gái bước sang tuổi 18 và con trai đỗ vào trường đại học danh giá nước Mỹ nhưng Á hậu Hàn Quốc vẫn chỉ có thể đứng từ xa nhìn và chúc mừng 2 con. Nghị lực vươn lên của Go Hyun Jung khiến nhiều người thán phục, song cô cũng khiến công chúng xót xa khi chia sẻ trong nước mắt: "Tôi quay lại đóng phim để các con có thể thấy mẹ trên tivi".
Im Yoo Jin
Mặc dù danh tiếng, sự nghiệp và cả nhan sắc đều không bằng được Á hậu Go Hyun Jung, nhưng Im Yoo Jin lại có cuộc sống hạnh phúc viên mãn khi làm dâu đế chế Samsung. Vốn chỉ là diễn viên hạng B, nhưng nhờ nên duyên với tài tử Yoon Tae Young, Im Yoo Jin đã 1 bước thành bà hoàng, sống cuộc sống hôn nhân hạnh phúc và giàu sang. Chuyện tình của cặp đôi được ví như chuyện "Lọ Lem - Hoàng tử" ngoài đời thực.
Chuyện tình của Yoon Tae Young - Im Yoo Jin được ví như "Hoàng tử - Lọ Lem" đời thực.
Yoon Tae Young là con trai duy nhất của cựu Phó Chủ tịch đế chế Samsung Yoon Jong Yong.
Chồng nữ diễn viên - Yoon Tae Young là con trai duy nhất của cựu Phó Chủ tịch đế chế Samsung Yoon Jong Yong.
Yoon Tae Young là thiếu gia "ngậm thìa vàng", từ nhỏ đã sống trong nhung lụa, thừa hưởng khối tài sản khổng lồ gần 4 tỷ đô la (khoảng 92 nghìn tỷ đồng) nhưng anh không nối nghiệp gia đình mà chọn theo đuổi con đường diễn xuất. Anh từng ghi dấu với nhiều bộ phim như Người Quản Lý Khách Sạn, Cô Gái Thông Minh, Thái Vương Tứ Thần Ký…
Năm 2003, anh tham gia phim Thảo Nguyên Xanh cùng các ngôi sao Chae Rim, Choi Soo Jung, Chae Jung Ahn. Bộ phim này giúp tên tuổi Yoon Tae Young thêm nổi tiếng, đồng thời cũng là nơi se duyên cho tài tử gặp được người vợ Im Yoo Jin.
Trong phim, tài tử đế chế Samsung vào vai anh trai của Yoo Jin, nhưng đã sớm nảy sinh tình cảm với cô diễn viên dịu dàng, dễ thương. "Lần đầu gặp Yoo Jin, tôi đã cảm mến ngay lập tức, cô ấy vô cùng dịu dàng và có vẻ đẹp khiến người khác không thể nổi giận", Yoon Tae Young chia sẻ trong 1 buổi phỏng vấn.
Cặp đôi nên duyên từ phim ''Thảo Nguyên Xanh''.
Cặp đôi công khai tình cảm vào năm 2005 và nhanh chóng khiến dư luận cảm thấy nghi ngờ vì khoảng cách địa vị quá chênh lệch. Công chúng dự đoán chẳng mấy thì cặp đôi sẽ chia tay, nói Im Yoo Jin "đào mỏ" nhưng họ vẫn bên nhau bền chặt. Đến đúng ngày Valentine năm 2007, sau 4 năm hẹn hò, tài tử đế chế Samsung đã chính thức kết hôn với "em gái màn ảnh" Im Yoo Jin.
Hôn lễ của cặp đôi diễn ra trong khách sạn sang trọng bậc nhất Hàn Quốc và có đến 4000 khách mời tham dự, toàn những tên tuổi thuộc giới thượng lưu, quan chức chính phủ và cả các ngôi sao giải trí.
Một số cái tên có thể kể đến ở đây là Cựu Bộ trưởng Tài chính Hàn Quốc - ông Lee Hun Jai, ông Lee Myung Bak lúc đó là Thị trưởng Seoul (sau này là Tổng thống Hàn), Phó chủ tịch LG - Kim Sang Su… Đây chính là hôn lễ tốn giấy mực của truyền thông nhất thời bấy giờ.
Ngay cả khi đã thành vợ thành chồng rồi, lời ong tiếng ve vẫn không ngừng bủa vây Yoon Tae Young và Im Yoo Jin. Trái ngược với dự đoán của nhiều người, đến giờ là 13 năm sau đám cưới thế kỷ, cặp đôi vẫn vô cùng hạnh phúc bên nhau. Gia đình tài tử càng thêm trọn vẹn với sự xuất hiện của 3 thiên thần nhỏ, gồm 2 trai, 1 gái.
Gia đình hạnh phúc của tài tử sau 13 năm kết hôn.
Bên cạnh việc đóng phim, tất cả thời gian rảnh rỗi của tài tử Yoon Tae Young đều dành cho gia đình. Trên trang cá nhân, gia đình nhỏ thường xuyên đăng tải hình ảnh cuộc sống hạnh phúc thường ngày. Yoon Tae Young đã từng dành nhiều lời ca ngợi bà xã: "Tôi không quan tâm đến những lời bàn tán, tôi tin vào tình cảm của mình. Phụ nữ có nhiều nhưng người hợp với tôi chỉ có một".
Theo Pháp luật & Bạn đọc
-
12 giờ trướcTâm Ngữ - diễn viên xiếc 10 tuổi - là nạn nhân xấu số của một vụ rơi từ trên cao xuống khi thực hiện màn nhào lộn trên không.
-
13 giờ trướcBộ phim "Không có gì mà một nồi lẩu không thể giải quyết" phải thông báo rút khỏi rạp do suất chiếu thấp, doanh thu không cao. Sự việc ảnh hưởng lớn tới danh tiếng của Dương Mịch.
-
17 giờ trướcPhim "Mình Yêu Nhau Bình Yên Thôi" xây dựng mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu với nhiều cung bậc khác nhau, có sự chuyển biến kỳ lạ từ đầu tới chặng cuối.
-
21 giờ trướcPark Sung Hoon nói những câu mắng của người xem đủ theo anh cả đời sau bộ phim "Nữ hoàng nước mắt". Trong tương lai, nam diễn viên hạn chế nhận vai phản diện vì cũng muốn được khán giả thương.
-
23 giờ trướcCách đây 17 năm, “Dòng máu anh hùng” được đầu tư lớn với mức chi phí 1,5 triệu USD nhưng thua lỗ nặng nề trên sân nhà. Tác phẩm thành công về mặt nghệ thuật nhưng khiến nhiều người điêu đứng, cố NSƯT Nguyễn Chánh Tín bị phá sản, đạo diễn Charlie Nguyễn tới năm 2023 mới trả hết nợ ngân hàng…
-
1 ngày trướcTrên thực tế, nhà rạp, nhà phát hành lấy khoảng 60% doanh thu bộ phim chiếu rạp. Và với bảy phần phim "Lật mặt", Lý Hải thực nhận khoảng 240 tỷ đồng, chưa kể đến thuế TNCN, chi phí tài chính và lãi vay... (nếu có).
-
1 ngày trướcPhim 18+ "B4S - Trước Giờ Yêu" có Jun Vũ, Khánh Vân,... chỉ thu hơn 3,8 tỷ đồng sau hơn 2 tuần ra rạp và nằm trong nhóm phim có doanh thu thấp, chất lượng trung bình của điện ảnh Việt từ đầu năm đến nay.
-
1 ngày trướcXuân Lan cho biết cô trải qua cú sốc lớn khi bộ phim “Cái giá của hạnh phúc” nhận những review tiêu cực. “Đoàn phim bị oan vì những review tiêu cực, thậm chí họ không xem phim hoặc cố tình không hiểu”, Xuân Lan nói.
-
1 ngày trướcMột người tử vong và hai nạn nhân khác bị thương sau khi tai nạn kinh hoàng xảy ra trên sân khấu diễn xiếc ở Trung Quốc.
-
1 ngày trướcPhim truyền hình và điện ảnh lần lượt thất bại, danh tiếng của Dương Mịch đang chạm đáy sau hơn 10 năm đứng trên đỉnh giới giải trí Trung Quốc.
-
2 ngày trướcDù đã lên sóng cách đây 13 năm nhưng hiện tại, tác phẩm này bất ngờ được réo tên.
-
2 ngày trướcLà một trong những cái tên đắt giá nhất màn ảnh, nam thần này lại vắng bóng suốt 4 năm nay.
-
2 ngày trước"B4S: Trước giờ yêu" có khả năng là phim Việt tiếp theo rời rạp ngay sau "Đóa hoa mong manh" vì ế ẩm. Tác phẩm chỉ bán được bốn vé trong ngày 3/5.
-
2 ngày trướcHành động của nhóm người này đối với Vương Nhất Bác đang bị netizen xứ Trung lên án kịch liệt.
-
2 ngày trước"Nếu xác lập kỷ lục Guinness Việt Nam về diễn viên có số lần hôn nhiều nhất màn ảnh, ngoài tôi ra chắc không có ai ứng cử vị trí này", Việt Anh từng thừa nhận. Ngôi sao "Chạy án" nói anh đóng khoảng 50 phim, dự án nào cũng có cảnh hôn với bạn diễn nữ.
-
2 ngày trướcNhững tranh cãi xoay quanh kịch bản phim “Cái giá của hạnh phúc” vẫn chưa có hồi kết. Thậm chí, có ý kiến đáng tiếc khi Thái Hòa, Hữu Châu nhận lời đóng phim.
-
3 ngày trướcSao nam này được gọi là "trai hư" vì thay bạn gái như thay áo suốt 2 thập kỷ diễn xuất.
-
3 ngày trước"Cả tôi và chị Thanh Hương đều bất ngờ với vai trò 'anh chồng - em dâu' thường xuyên có mâu thuẫn. Vì chúng tôi đã hợp tác cùng nhau nhiều, lại là đồng nghiệp ở Nhà hát Kịch Hà Nội nên chúng tôi vẫn tung hứng khá mượt mà", Duy Hưng chia sẻ.
-
3 ngày trướcSau hơn 3 tuần chiếu tại rạp Việt, "Đóa hoa mong manh" chuẩn bị rời rạp với doanh thu khoảng 428 triệu đồng. Trong ngày cuối tại rạp, phim của Mai Thu Huyền bán được 5 vé/4 suất chiếu.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
19 ngày trước