'Đứng hình' thỏi son lạ trên xe chồng, cô vợ chờ đợi và 'bật ngửa'
Yến tỉnh giấc, thấy chồng đã vào toilet, nghĩ thế nào cô lại cầm điện thoại của anh lên xem. Những dòng chữ hiện ra trước mắt khiến cô sững sờ.
Trong hôn nhân không thiếu những tình huống đòi hỏi vợ chồng phải bình tĩnh xử lý và ứng phó, có như vậy mới gìn giữ được tình cảm, không gây tổn thương đến người còn lại.
Thỏi son lạ trên xe chồng
Yến (29 tuổi) chia sẻ cô và Hưng kết hôn được 2 năm, cô vừa sinh bé trai đầu lòng tròn 9 tháng. Hiện tại Yến vẫn đang ở nhà trông con, kế hoạch của cô là con lên 1 tuổi thì sẽ đi làm lại.
“Hôm đó chồng tôi đi làm về khá muộn. Vốn trước đó anh đã hẹn đưa hai mẹ con sang bà ngoại dự sinh nhật cháu là con anh trai tôi. Chồng bảo có chút chuyện đột xuất và xin lỗi vợ. Tôi chẳng hề giận nhưng khi bước lên xe thì phải khựng người vì thấy một thỏi son môi phụ nữ trong góc khuất của chiếc ghế”, Yến kể.
Sáng ấy trước khi Hưng đi làm, cô lên xe chồng lấy chút đồ và nhớ rằng thỏi son đó chưa xuất hiện. Do đó rất có thể nó là lý do khiến anh về muộn dù đã hẹn trước với vợ con.
Lúc ấy trong lòng Yến cồn cào bao câu hỏi. Hưng chỉ tình cờ chở một người phụ nữ và cô ta vô ý đánh rơi thỏi son hay anh thực sự đang có điều gì mờ ám bên ngoài?
Tại sao anh chỉ lấp liếm qua loa bằng mấy chữ “việc đột xuất”? Cô có nên truy hỏi đến cùng lý do anh về muộn, để xem anh đáp lời ra sao?
Sau tất cả, Yến chọn chờ đợi thêm, cô lẳng lặng cất thỏi son vào túi mình, coi như không biết gì.
Dòng tin nhắn khiến cô vợ sững sờ rồi vỡ òa hạnh phúc
Cả tuần sau đó Yến chú ý đến điện thoại của chồng nhưng không thu được kết quả gì. Những cuộc trò chuyện của anh với bạn bè, đồng nghiệp khác giới đều dừng ở mức lịch sự xã giao.
Bài đăng của anh trên facebook cũng không nhận được phản hồi đáng ngờ từ nhân vật nào cả. Hưng càng không tỏ ra đặc biệt quan tâm đến ai trên mạng xã hội. Nhật ký cuộc gọi, tin nhắn điện thoại của anh cũng rất “sạch sẽ”.
“Thỏi son trên chiếc ô tô của chồng cứ như là một giấc mơ không có thật, vì tôi không tìm được bất kỳ dấu hiệu nào của chủ nhân thỏi son ấy. Nhưng sự thật là nó vẫn nằm im lìm trong túi xách của tôi không thể sai”, Yến nói.
Cho đến sáng sớm sau ngày Yến phát hiện ra thỏi son kia đúng 2 tuần thì có một chuyện xảy ra. Vợ chồng cô và em bé đang ngủ thì điện thoại của Hưng có tin nhắn đến.
Anh đọc xong, trả lời rồi cũng dậy chuẩn bị đi làm. Yến tỉnh giấc, thấy chồng đã vào toilet, nghĩ thế nào cô lại cầm điện thoại của anh lên xem. Những dòng chữ hiện ra trước mắt khiến cô sững sờ.
“Sáng nay anh tiện đường qua đón em được không? Em lại bị đau chân rồi, căn bệnh viêm khớp đáng ghét ghê, cứ trở trời lại khó chịu… Lần trước may có anh tốt bụng cho em đi nhờ, em đang nghĩ kế hoạch cảm ơn anh cho thật xứng đáng ạ”, tin nhắn đến từ số điện thoại được Hưng lưu là “Duyên kế toán”.
Và Hưng nhanh chóng nhắn lại thế này: “Anh xin lỗi nhưng cho dù có tiện đường thì anh cũng không thể qua đón em được. Em có thể gọi grab nhé, tài xế sẽ đón em tận nhà.
Còn anh là đàn ông đã có vợ, không thích hợp trong trường hợp này. Lần trước anh đưa em về là vì tình cảm đồng nghiệp, chỉ là tiện đường, em không cần cảm ơn đâu”.
Yến mỉm cười, để lại điện thoại của chồng vào chỗ cũ mà trong lòng vỡ òa hạnh phúc. Sau đó Hưng nấu bữa sáng tại nhà, gọi vợ dậy ăn cùng, rồi anh mới đi làm.
Yến lên mạng và nhanh chóng tìm được nhân vật “Duyên kế toán” kia giữa danh sách bạn bè facebook của chồng. Trong một tấm ảnh Duyên đăng lên, ở khu vực bàn trang điểm của cô nàng, Yến lập tức nhìn thấy thỏi son giống hệt với món đồ trên xe Hưng.
“Cô gái còn độc thân sáng sớm nhắn tin nhờ một người đàn ông có vợ đến đón, nghĩ thôi đã thấy không bình thường. Nhưng cô nàng đó quả thật rất cao tay, không hề vồ vập hay lộ liễu, vô cùng kiên nhẫn. Thật mừng vì chồng tôi không phụ sự tin tưởng của vợ. Anh ấy không kể với tôi, chắc hẳn vì sợ vợ phải suy nghĩ”, Yến tâm sự.
Thiết nghĩ những người vợ khi đứng trước vấn đề khả nghi ở chồng thì hãy bình tĩnh và tỉnh táo để đánh giá một cách chính xác nhất. Nhưng quan trọng hơn tất thảy vẫn là bản lĩnh, trách nhiệm và tình yêu thương mà đàn ông dành cho gia đình. Chính những điều đó sẽ giúp anh ấy vượt qua mọi cám dỗ.
Theo Pháp luật và bạn đọc
-
1 giờ trướcDù chồng chỉ chấp nhận ly thân, tôi vẫn dọn đến ở cùng ông chủ; ông ấy thực lòng yêu thương tôi, nhưng không ngờ số phận lại khiến tôi thành kẻ có nhà không thể về.
-
4 giờ trướcKỳ nghỉ lễ này, tôi sẽ về quê để được úp mặt vào ngực mẹ khóc cho thoả lòng và nói lời xin lỗi mẹ dù trước đó, tôi đã thề không bao giờ bước chân vào căn nhà ấy nữa.
-
8 giờ trướcCãi nhau với bố chồng về vấn đề chăm sóc trẻ nhỏ, cô con dâu tuyên bố: 'Bố trông con cũng chẳng yên tâm. Con của con, con sẽ tự mình chăm sóc'.
-
14 giờ trướcKế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.
-
1 ngày trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
1 ngày trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
1 ngày trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
1 ngày trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
2 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
2 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
2 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
2 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
3 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
3 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
3 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
3 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
3 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
12 ngày trước