Ế chỏng ế chơ, tới 30 bỗng 'đổi đời' vì lấy được chồng soái ca chăm chăm giục vợ đi spa, giành hết việc nhà
Chưa một lần yêu ai cho tới năm 30 tuổi, cô “gái ế” Nguyễn Thị Thúy đã lột xác hoàn toàn khi gặp được một chàng trai tốt sẵn sàng làm mọi thứ để đổi lấy nụ cười của vợ.
Câu chuyện đẹp như mơ mà có lẽ bất kỳ chị em độc thân nào cũng mong muốn xảy ra với mình: một cô gái vì công việc quá bận rộn kèm thêm nỗi tự ti về vẻ ngoài xấu xí nên tới 30 tuổi vẫn chưa có một mảnh tình vắt vai.
Trong dịp tình cờ, nàng gặp được một "soái ca" đem lòng yêu mình hết mực, anh ngỏ lời cầu hôn chỉ sau 3 lần gặp gỡ. Đến ngày cưới về, cuộc đời cô như được bước sang một trang mới khi ngày càng được chồng yêu chiều, suốt ngày giục vợ đi làm đẹp rồi giành hết việc nhà chỉ vì muốn vợ hạnh phúc.
Tổ ấm nhỏ của Thúy - Long.
Đó là câu chuyện có thực của cặp vợ chồng son Nguyễn Thị Thuý (31 tuổi) - Võ Thanh Long (32 tuổi), hiện đang sống tại An Giang.
Thúy kể, từ ngày nhỏ cuộc sống của cô đã vất vả. Đến khi lớn thì rời quê Kiên Giang lên An Giang ở nhà một người bà con. Mỗi ngày, cô dậy sớm làm mọi việc từ giặt đồ, lau nhà, đổ rác, nấu ăn… rồi mới ra khỏi nhà đi làm.
Một mình Thúy kiêm nhiều việc, từ chuyên viên trang điểm, tiếp thị đến nhân viên tư vấn tài chính… miễn sao kiếm được thu nhập khá. Đến chiều về lại tranh thủ lo cơm nước. Ngày này qua ngày khác đều như vậy nên thật sự bản thân không có chút thời gian rảnh rang, thậm chí đến một người bạn Thúy cũng không có chứ đừng nói gì tới tình yêu.
Quay cuồng vào việc, cô cũng bỏ quên việc chăm sóc bản thân để đến mức da nổi mụn, xấu xí. Cũng vì nỗi tự ti như vậy mà tới 30 tuổi, Thúy còn chưa từng có nổi một mảnh tình vắt vai. Có lẽ cuộc sống của cô sẽ vẫn mãi u ám như vậy, nếu như không có một ngày, duyên số đưa đẩy cô đến với một người đàn ông tốt.
Từ ngày lấy chồng, Thúy xinh và hạnh phúc hơn rất nhiều.
Cô cho biết ông xã luôn cổ vũ vợ làm đẹp.
Thúy gặp Long vào năm 2015 khi anh vừa về Việt Nam chơi sau một thời gian sang Đài Loan làm ăn. Long được mọi người giới thiệu về Thúy, rồi ngay từ lần đầu gặp đã cảm mến nên nhờ cô bé em chạy lại xin phép được làm quen với cô. Mới đầu anh rủ Thúy đi café nhưng vì ngại người lạ nên cô từ chối. Mãi sau, cô bé em xúm vào năn nỉ, thêm Long tới tận nhà xin phép hai bác thì Thúy mới xiêu lòng nhận lời.
Sau buổi café đầu tiên thì Long xin số điện thoại Thúy rồi bắt đầu nhắn tin qua lại hỏi han. Lần thứ 2 gặp nhau chính thức, Long mời ba mẹ mình qua nhà Thúy nói chuyện và xin phép cho mình qua lại chơi và muốn tìm hiểu cô. Lần thứ 3 gặp nhau, Long nhiệt tình lên tận chỗ Thúy làm để chờ cô tan sở thì đón về đưa đi ăn. Lúc đưa Thúy đi chơi, anh chàng thổ lộ rằng anh thương cô từ ngay lần đầu tiên gặp gỡ và muốn che chở cô suốt đời. Long còn đánh bạo nói lời cầu hôn với Thúy.
Lúc nghe Long cầu hôn, Thúy vừa hoang mang vừa ngỡ ngàng, cô không tin nổi vào tai mình. "Lúc đó, bọn mình mới gặp nhau được đúng 3 lần. Nhưng do biết nhà anh nổi tiếng hiền lành, anh thì xóm giềng ai cũng khen là giỏi giang, hiếu thảo. Chỉ nghĩ đến ngần đó thôi nên mình đồng ý làm đám cưới, sẵn lúc đó mình đang quá chán cuộc sống hiện tại vừa khổ cực mà quá vất vả. Từ chỗ đang bị coi thường thì ở bên anh, mình cảm nhận được sự trân trọng mà từ trước đến giờ mình chưa từng có được. Vậy nên mình gật đầu", Thúy chia sẻ.
Ông xã thay vợ làm mọi việc nhà, chăm con chỉ vì muốn vợ cảm thấy vui.
Sau đám cưới, Thúy về nhà chồng và càng thêm yêu gia đình thứ hai hơn bởi tình thương của mọi thành viên đối với cô. Thúy kể, cho tới giờ cứ mỗi sáng là mẹ chồng lại pha café sữa rồi mang vào tận phòng cho con dâu uống. Ông xã thì không chỉ yêu vợ, mọi việc nhà anh giành làm hết, xong xuôi mới chạy đi làm việc của mình. Từ ngày lấy vợ, anh cũng bỏ luôn việc quay trở lại Đài Loan làm ăn, ở nhà sống gần vợ con.
"Ra đường cứ thấy món gì đẹp, ngon là mua về cho vợ, tối ngày ríu rít bên vợ con như vậy. Anh bắt mình đi làm đẹp, dành thời gian nhiều hơn chăm sóc bản thân, thúc mình đi spa, làm tóc, cho tiền mua sắm. Đi làm về, lương đưa hết vợ giữ, còn mình chỉ thi thoảng xin lại vợ 20 ngàn bỏ túi. Anh cũng rất thương ba mẹ vợ, mỗi lần về thăm là anh mua quà đủ thứ nên nhà vợ ai cũng quý mến", Thúy hạnh phúc nói.
Ngày vợ sinh con, Long chạy đôn đáo khắp bệnh viện nhờ bác sỹ tận tình đỡ đẻ cho vợ. Thúy sinh mổ, cứ mỗi tối Long lại nhìn vết sẹo mổ của vợ và xót xa. Những ngày vợ ở cữ, anh dẹp hết công việc, lo cho vợ con cả ngày lẫn đêm. Trong tháng, con khó nên mỗi khi con khóc là bế vác lên vai từ sáng đến đêm, thay vợ pha sữa, bỉm tã…
Hiện tại, Long và Thúy đã chuyển về Cần Thơ sống chung với ba mẹ chồng. Tổ ấm nhỏ ngày càng hạnh phúc và gắn bó. Thúy luôn tự hào khi mình vừa chọn được một người chồng tốt lại may mắn có thêm gia đình chồng hiền lành.
Nhắc lại về mối duyên trời định của mình, Thúy muốn gửi gắm tới các chị em rằng nên hi vọng vào cuộc sống, bởi phụ nữ hơn nhau ở tấm chồng, cho dù có muộn màng nhưng nếu có niềm tin và sống tốt thì chắc chắn sẽ có được cái kết có hậu.
Theo Trí thức trẻ
-
23 phút trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
4 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
14 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
19 giờ trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
20 giờ trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
22 giờ trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
23 giờ trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
1 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
1 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
1 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
2 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
-
2 ngày trướcSau pha trộm đồ khiến bản thân nhục nhã, dì tôi bỏ về quê chồng không thấy liên lạc lại nữa.
-
3 ngày trướcBiết chồng ngoại tình với hết người này đến người khác nhưng lâu nay tôi cố vờ như không thấy, và sẽ tiếp tục như thế nếu anh vẫn đưa đủ mỗi tháng 30 triệu đồng.
Tin tức mới nhất
-
25 phút trước
-
35 phút trước
-
35 phút trước
-
36 phút trước
-
56 phút trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước