Bến Xe Lương Yên: Những kỷ niệm của 10 năm xa nhà

(2Sao) - Bến xe Lương Yên chính thức đóng cửa từ ngày 27/7/2016, nơi đây đã quen thuộc với việc đi lại của nhiều người. Từ ngày hôm nay, bến xe Lương Yên chỉ còn là địa danh và kỷ niệm

Ngày chủ nhật, trên chuyến xe khách về quê Hải Phòng, thông báo việc bến xe Lương Yên sẽ đóng cửa từ ngày 27/7/2016 được phát đi phát lại nhiều lần. Nhà xe Hoàng Long chạy tuyến Hải Phòng - Hà Nội sẽ được chuyển về bến xe Nước Ngầm, một bến xe khang trang, hiện đại và gần nhà tôi hơn.

Bến xe Lương yên chính thức ngừng hoạt động từ ngày 27/7/2016

Nghe thông báo, cảm giác vui, buồn, nuối tiếc cứ đan lẫn vào nhau. Với những người quê ở Hải Phòng hay Quảng Ninh, chắc hẳn từ thời sinh viên đã mòn gót với bến xe Lương Yên. Mỗi cuối tuần hay ngày nghỉ lễ, lại chạy ra cái bến xe bé tý và nhếch nhác này để về với gia đình. Tất cả những chuyến đi tạo nên một thói quen, mà giờ phải thay đổi, biết là tốt hơn nhưng trong lòng vẫn thấy trống trải lạ thường.

Bến xe Lương Yên sau này sẽ trở thành những tòa nhà cao tầng của tập đoàn Sun Group, những chuyến xe khách sau bao nhiêu năm gắn bó với nơi đây sẽ không còn qua lại từ ngày hôm nay. Những cuối tuần chen nhau qua bao con phố nhỏ, khó chịu với đường vào bến xe vừa đông vừa bé, lực lượng bảo vệ thì chặn xe máy thật nhanh để thu 4000đ tiền vé, mọi sự khó chịu sẽ chấm dứt. Nhưng sao trong lòng người con đất Cảng vẫn thấy bâng khuâng kỳ lạ biết bến xe Lương Yên chính thức đóng cửa.
Bên xe Lương Yên là nơi đi lại quen thuộc của những người
quê Hải Phòng, Quảng Ninh...

Phòng chờ của bến xe Lương Yên vắng vẻ trước giờ đóng cửa

Từ năm đầu đại học, việc đi lại từ bến xe Lương Yên thường xuyên hơn. Nhớ những chuyến đi đầu tiên, tôi luôn thắc mắc tại sao lại có một bế xe tạm bợ nằm giữa khu trung tâm của Hà Nội. Bến xe với phòng bán vé rất bé, cổng ra, cổng vào đều toang hoang. Hơn 10 năm, đi mãi cùng thành quen, bao nhiêu chuyến về quê, bao nhiêu buổi bạn bè kéo nhau ra đây để đi Cát Bà. Những kỷ niệm của vui có và ức chế cũng có từ bến xe này cứ ùa về.

Các tuyến xe khách chạy từ bến xe Lương Yên sẽ được chuyển về các bến xe khác của Hà Nội

Nhà tôi khá xa bến xe Lương Yên, mỗi lần mẹ lên chơi, thường phải căn thời gian rất chuẩn để chạy xe máy đi đón mẹ. Có lần mùa đông Hà Nội rất lạnh, gió mùa đông bắc rít ầm ầm. Mẹ tôi lên chơi, nhà chờ của bến xe bé và chật quá, mẹ phải đứng ngoài. Tôi thì loay hoay trong cái cảnh kẹt xe của Hà Nội, đến đón mẹ chậm gần 30 phút. Mẹ đứng trong gió, người lạnh buốt, giận tôi đến mức cả quãng đường về không nói câu nào. Sau hôm đầy gió lạnh chờ con trai, mẹ tôi ốm gần một tuần liền. Đây là chuyện khiến tôi bực bội nhất từ bến xe này, nhưng hôm nay nó bỗng trở thành một kỉ niệm đáng nhớ.

Lái xe bóc tên Lương Yên trên đầu xe, chuân bị thay bằng tên một bến xe mới

Ngày tôi đưa cô người yêu đầu tiên về ra mắt mẹ cũng đi từ bến xe Lương Yên, nàng duyên dáng trong bộ váy đẹp nhất, đứng giữa khung cảnh ồn ào và xô bồ của bến xe. Lực lượng xe ôm, phụ xe, xe ôm cứ trêu ghẹo cô gái xinh đẹp, tôi đi gửi xe máy xong phải chạy đến thật nhanh, cầm tay nàng để đánh dấu chủ quyền. Nghĩ lại mới thấy, bến xe Lương Yên là nới gắn bó với tôi trong rất nhiều sự kiện suốt hơn 10 năm qua.

Chuyến xe cuối cùng từ bến xe Lương Yên. Từ mai, bến xe Lương Yên
chỉ còn là địa danh và kỉ niệm


Hà Nội đang phát triển với rất nhiều sự thay đổi mạnh mẽ, những con đường được mở rộng hơn, những công trình xây dựng sáng đèn suốt đêm. Việc quy hoạch lại các bến xe cũng sẽ giúp nhu cầu đi lại của người dân thuận tiện hơn, thành phố cũng sẽ văn minh hơn khi những toàn nhà cao tầng thế chỗ cho một bến xe tạm bợ. Và với những người như tôi và thế hệ trước, bến xe Lương Yên sẽ chỉ còn là kỷ niệm từ ngày hôm nay. Những thế hệ sau, việc đi đến học tập và làm việc tại Hà Nội, sẽ dần xa lạ với địa danh Bến xe Lương Yên.

Hoàng Trang
Theo Vietnamnet

Tin tức mới nhất

Hay nhất 2sao