Huyền Chip: Chưa xong nghi án "lừa dối" đến scandal "hét giá"

Huyền Chip (Nguyễn Thị Khánh Huyền) sinh năm 1990, là một cô gái trẻ đã đặt chân tới 25 quốc gia, tiếp xúc với nhiều nền văn hóa khác nhau chỉ với 700 đô la ban đầu trong vòng 2 năm (2010-2012).

Sau khi vượt qua các thử thách, Huyền quay trở lại Việt Nam và viết cuốn sách "Xách balô lên và đi".

Theo như Huyền giới thiệu, đây là cuốn nhật ký hành trình, ghi lại những việc có thật mà cô đã trải qua. Trong cuốn sách chứa khá nhiều chi tiết thú vị với về con người bản địa, công việc nơi đó và các vấn đề cô gặp phải trên hành trình.



Sau khi ra mắt "Xách ba lô lên và đi tập 1", Huyền Chip nhanh chóng được tung hô như người truyền cảm hứng cho dân “phượt” và du lịch bụi. Nhưng trong thời gian gần đây, khi sắp sửa ra mắt tập 2 của cuốn sách này, cô nàng 23 tuổi từ thần tượng của hơn 70.000 fan trên Facebook bỗng trở thành “tội đồ” khi có nhiều độc giả chất vấn xung quanh sự thật đằng sau các trang sách.

Thật – giả phân minh

Những nghi vấn về chuyến đi của Huyền Chip qua 25 nước chỉ với 700USD (khoảng 14 triệu đồng) trong túi được châm ngòi khi các cư dân mạng yêu cầu cô đưa ra bằng chứng cuốn hộ chiếu có đủ visa 25 nước. Nếu Huyền Chip trong sạch, cô chỉ cần chứng minh dễ dàng thông qua việc chụp lại hộ chiếu.

Tuy nhiên, đáp lại những nghi hoặc này, tại buổi họp báo ra mắt sách ở Hà Nội vào giữa tháng 9, Huyền Chip chỉ giơ cuốn hộ chiếu cho khán phòng xem... từ xa. Khi phóng viên yêu cầu xem chi tiết và chụp lại các visa chứng thực những đất nước mà Huyền Chip từng đi qua thì cô từ chối, chỉ cho chụp một số trang nhất định với lý do... sợ bị làm giả. Còn buổi họp báo ra mắt sách ở Sài Gòn, cô cũng thẳng thừng từ chối lời yêu cầu xem hộ chiếu của một độc giả.

Chính sự mập mờ kì lạ này, dư luận bắt đầu đặt câu hỏi xung quanh những điểm mơ hồ trong cuốn sách. Họ đưa ra những bằng chứng chứng minh những chi tiết trong sách chỉ là trí tưởng tượng của một cô gái 23 tuổi, không đúng với thực tế. Từ việc cô xin được visa một cách quá dễ dàng, được ưu ái khi thời gian cư trú dưới 30 ngày nhưng luôn xin được việc làm tại đất nước đó đến việc thu nhập của cô còn cao hơn cả dân bản xứ có bằng cấp hẳn hoi.

Họp báo Hà Nội, cô cho mọi người coi visa từ xa


Chỉ cho phóng viên chụp một số trang với lí do... sợ bị làm giả


Họp báo Sài Gòn, cô thẳng thừng từ chối cho xem visa

Càng ngày, cư dân mạng càng hoài nghi. Đáp trả sự ngờ vực từ số đông độc giả, Huyền Chip im lặng đòi nhờ pháp luật để giải quyết mọi việc, thế nhưng sau đấy, cô thẳng thừng tuyên bố: “Ai muốn xem bằng chứng thì hãy đến buổi họp báo của tôi”. Và buổi họp mắt ra mắt sách của cô đã trở thành buổi họp báo giải quyết khủng hoảng truyền thông nhưng hầu hết các câu trả lời đều không mấy thỏa đáng.

Màn kịch PR dàn dựng sẵn?

Nghi ngờ nối tiếp hoang mang khi nhiều người tự hỏi đây có phải là một kịch bản PR của Huyền Chip? Tại sao các vụ ồn ào lại diễn ra ngay trước ra mắt sách tập 2? Tại sao Huyền Chip không chứng minh ngay trên mạng mà phải kêu gọi mọi người đến tham dự họp báo của mình?

Trả lời vấn đề trên, cô phủ nhận hoàn toàn khi cho rằng tập 1 của cô trước đấy vẫn đứng nhất một trang bán sách trực tuyến uy tín thì không cần phải PR làm gì. Nhưng nếu không có scandal dữ dội bây giờ, liệu cuốn sách tập 2 của cô có leo lên được vị trí đứng đầu doanh số bán ra chỉ vì sự tò mò của người Việt hay không?

Huyền Chip cũng từng trải lòng là cô rất mệt mỏi với quá nhiều sự công kích từ chính quê nhà, cô đã khóc ấm ức vì nhiều người chụp mũ cô là kẻ lừa dối hàng ngàn độc giả. Nhưng nếu với một người thẳng thắn, bộc trực và nóng tính (như cô thừa nhận) thì không có lý do nào để im lặng chấp nhận và giấu diếm mọi bằng chứng để chứng minh mình vô tội.

Họp báo Huyền Chip tại Sài Gòn

v
Tên tuổi của Huyền Chip cũng được nhiều người biết đến trong thời gian qua

Hoặc có thể, Huyền Chip chỉ là “con rối” của một ê-kip “cao tay” với mong muốn bán càng nhiều sách càng tốt. Không dễ dàng gì cho một cô bé 23 tuổi ở trong một gia đình bình thường tại vùng quê Hải Hậu, Nam Định lại có thể tự mời được các tên tuổi cấp cao nổi tiếng để lên tiếng xác thực hành trình của bản thân mình. Để ý thêm các chi tiết trong buổi họp báo, khi nào cô gái – nhân vật chính – tỏ ra lo lắng, ngập ngừng thì lúc ấy sẽ có một (hoặc nhiều) người hỗ trợ, đỡ lời giúp cô.


Nghi vấn “hét giá”


Khi mọi việc vẫn chưa rõ trắng đen thì scandal Huyền Chip càng ngày càng “lái” sang hướng khác. Cư dân mạng tuy vẫn còn mong muốn xem từng trang cuốn hộ chiếu của Huyền Chip nhưng điều đó không còn quan trọng trong thời điểm hiện tại, khi mà càng ngày càng “lộ” nhiều mâu thuẫn trong suốt cuộc hành trình của cô.

Một nhà thơ nổi tiếng đã viết một đoạn status rất dài phân tích vấn đề của Huyền Chip, trong đó có đoạn: “Theo một nguồn tin (đáng tin cậy với bạn V), giá bán độc quyền (có thời hạn khoảng vài năm và được in bao nhiêu thì in) mà HC chào mời một số đơn vị phát hành sách khi họ gọi đến là ở mức 600 triệu đồng”. Chi tiết Huyền Chip đòi 600 triệu cho giá độc quyền sách khiến nhiều người bất bình. Họ cho rằng cô gái này đang kiếm tiền bằng cách lừa dối độc giả.

Rộ tin đồn Huyền Chip "hét" giá 600 triệu cho cuốn sách của mình

Tuy nhiên, nhiều điều vẫn chưa rõ ràng, nhiều thứ vẫn còn đang “bỏ ngỏ” và sự thật vẫn chưa được đem ra ngoài ánh sáng thì liệu có quá sớm không khi kết tội một ai đó, nhất là với một cô gái có tuổi đời còn khá trẻ? Cư dân mạng có thể dễ dàng lãng quên theo thời gian nhưng cú sốc tâm lý đầu đời với một cô gái thì khó mà phai nhạt…

Theo Đất Việt

Tin tức mới nhất