Quá khứ ngủ công viên, ăn bánh mì vụn của cô gái Việt siêu vòng 3

Không ai có thể ngờ rằng cô gái xinh đẹp này từng phải ngủ công viên, uống nước trong nhà vệ sinh công cộng, ăn bánh mì vụn để sống qua ngày.

Những ngày vừa qua, cô gái có tên  Ly Xuân Ly  (tên thường gọi Jeny Love) sinh năm 1984 đang trở thành tâm điểm chú ý của nhiều dân mạng.

Dù đã bước sang tuổi 32 nhưng Xuân Ly lại sở hữu gương mặt trẻ trung như gái 18. Chưa hết, cô gái này còn khiến nhiều người ngưỡng mộ khi có được số đo 3 vòng ấn tượng : 88-62-100. Vòng 3 siêu khủng khiến Xuân Ly nổi bật ở mọi lúc, mọi nơi và trong bất kì loại trang phục nào.

Xuân Ly hiện đang là giám đốc một cửa hàng chuyên kinh doanh thời trang tự thiết kế tại Hà Nội. Cái tên Jeny Design không quá xa lạ với những bạn nữ thích kiểu trang phục trẻ trung, năng động nhưng không kém phần gợi cảm.

Nhìn vẻ ngoài quý phái của Xuân Ly, không ai tưởng tượng được rằng, cô đã từng trải qua những ngày tháng khổ cực, ăn những mẩu bánh mì vụn, ngủ ở ghế đá công viên,…
Quá khứ ngủ công viên ăn bánh mì vụn của cô gái siêu vòng 3

Quá khứ ngủ công viên ăn bánh mì vụn của cô gái siêu vòng 3

Ngủ ghế đá công viên, nhịn đói, uống nước trong toilet công cộng

Sinh ra trong một gia đình thuần nông, gia đình có 4 người con. Bố mẹ Xuân Ly phải chật vật làm thuê làm mướn để đủ tiền nuôi các con ăn học.

Không ít lần, cô gái này phải giả vờ đau ốm để xin ra khỏi lớp trước giờ tan trường. “Mình sợ cô giáo đòi tiền học phí nên phải dùng cách này để khất. Biết bố mẹ khổ cực, mình chỉ biết cố gắng học hành và hi vọng vào tương lai tươi sáng hơn”.

Số tiền kiếm được từ 2 trụ cột trong gia đình không đủ xoay sở cho các con ăn học, mẹ của Xuân Ly cũng thường xuyên đau ốm, ra vào bệnh viện như cơm bữa.

Kinh tế gia đình xuống dốc, nợ nần ngày càng chồng chất, nhà cửa cũng phải cầm cố ngân hàng để lấy tiền trả viện phí cho mẹ và học phí cho các anh chị em trong nhà.

Học xong 12, Xuân Ly ôn thi vào ĐH An ninh theo đúng nguyện vọng của bố mẹ, tuy nhiên, đến ngày thi, cô gái này lại bị ngộ độc thức ăn, phải bỏ thi.

Ý thức được hoàn cảnh khó khăn của gia đình, Xuân Ly quyết định không học nữa mà đi làm để kiếm tiền phụ giúp bố mẹ.

Cô gái nói dối rằng ở Sài Gòn có bạn xin được việc, giờ chỉ cần vào đó đi làm là có tiền gửi về cho mẹ có tiền thuốc thang.

Tin lời con gái, bố mẹ vay mượn và đưa Xuân Ly 500 nghìn tiền lộ phí. Vào đến Sài Gòn, số tiền này chỉ còn đúng vài nghìn lẻ. Đêm đầu tiên của Xuân Ly tại miền đất hứa trôi qua trong nỗi nhớ nhà và sự sợ hãi khôn cùng.

“Tại công viên 23/9, mình không dám ngủ vì sợ  kẻ xấu làm hại , mình chờ đến sáng thì mệt quá và ngủ trên ghế đá. Không đủ tiền ăn, mình phải nhịn đói và uống nước ở toilet công cộng.

Nhiều lúc đói quá, mình phải nhặt những mẩu bánh mì người ta ăn dở và vứt ở đường để cầm cự. Mình đã sống như thế chừng 5, 6 ngày…”.

Quá khứ ngủ công viên ăn bánh mì vụn của cô gái siêu vòng 3
Bản thân Xuân Ly cũng không ngờ rằng, những ngày tháng đầu tiên ở
 Sài Gòn lại vất vả đến thế.


May mắn gặp được cô bán hủ tiếu tốt bụng, Xuân Ly được ăn một bữa đàng hoàng. Cũng từ hôm đó, Ly bắt đầu theo cô rong ruổi khắp các con đường để phụ bán hủ tiếu dạo.

Sau nửa năm, Ly xin vào làm phục vụ ở một nhà hàng lẩu. Tại đây, cô chuyên nhiệm vụ rửa bát, rửa rau. Thấy cô gái Hà Nội xinh xắn, lại nhanh nhẹn, chủ cửa hàng cho cô một chân chạy bàn.

Muốn thành công phải làm chủ


Cật lực làm việc trong vòng 3 năm, Xuân Ly đủ vốn mở một cửa hàng hải sản nho nhỏ và trở thành bà chủ. Nhờ sự nhanh nhẹn, khéo léo, cửa hàng của Ly kinh doanh ngày càng phát đạt.

Số tiền làm ra mỗi tháng, cô gái này để dành và gửi về quê cho mẹ chữa bệnh và đóng học phí cho các em.

Sau hơn 2 năm kinh doanh nhà hàng, nhận thấy xu hướng xuất ngoài ngày càng phổ biến và thịnh hành, Xuân Ly quyết định ra nước ngoài học và làm  nghề nail .

“Vì muốn nhanh chóng kiếm tiền lo cho gia đình mà mình bỏ lại quán xá ở Việt Nam để ra nước ngoài làm ăn. Tuy nhiên, mình đã nhầm!

Ra nước ngoài không có bằng cấp, không học thức, mình mãi chỉ là đứa nhân viên làm thuê, hưởng lương mà thôi” - Xuân Ly nhớ lại.

Quá khứ ngủ công viên ăn bánh mì vụn của cô gái siêu vòng 3
Vẻ ngoài đáng yêu, xinh xắn của cô gái đã bước sang tuổi 32.

Đến năm thứ 3, khi đang lưỡng lự không biết có nên về nước hay không thì gia đình thông báo tin bố bị ung thư. Không để bản thân chần chừ thêm phút giây nào nữa, Xuân Ly đặt vé về thẳng Hà Nội.

Tâm trạng dày vò, cảm thấy mình quá vô tâm và không có thời gian bên gia đình, cô gái muốn bù đắp cho bố mẹ và các anh chị em trong nhà.

Bản tính năng động không cho phép Xuân Ly ngồi yên. Cô gái này triển khai kế hoạch kinh doanh trà đá và thịt xiên nướng vỉa hè.

“Mình có duyên với buôn bán và may mắn nhận được sự động viên về mặt tinh thần của nhiều bạn bè nên vừa mở cửa hàng đã có nhiều người đến ủng hộ” – Ly chia sẻ.

Khi kinh doanh đang thuận lợi thì Ly nghe tin bố mất. Nỗi đau lớn về mặt tinh thần khiến cô gái nhiều lần suy sụp.

Những hình ảnh cuối cùng của bố khi được trả về từ bệnh viện luôn khắc sâu trong đầu Ly, biến thành động lực để cô sống nghị lực và kiên cường hơn.

Bước đệm cho đam mê thật sự


Nhìn Xuân Ly hết mình vì công việc kinh doanh trà chanh và xiên nướng, bạn bè ai cũng nghĩ đây là đích đến cuối cùng của cô.

Nhưng không, từ bé, Ly đã mê mệt thời trang, ngày nhìn thấy những người mẫu diện trang phục thướt tha trên ti vi, cô gái này đã khát khao mong trở thành nhà thiết kế.

Những lần kinh doanh dở dang chỉ là bước đệm cho đam mê thời trang luôn ấp ủ và cháy bỏng trong cô.

Quá khứ ngủ công viên ăn bánh mì vụn của cô gái siêu vòng 3
Những bộ trang phục trong cửa hàng đều do Xuân Ly tự lên ý tưởng thiết kế.

Sau 2 tháng kinh doanh trà chanh, Xuân Ly dồn hết vốn để mở cửa hàng thời trang nho nhỏ. Nghĩ đến việc phải nhập hàng và phụ thuộc vào nguồn hàng biến động, Ly vay vốn thêm để mở luôn xưởng may.

Không được học qua bất kì lớp thiết kế nào nhưng những mẫu váy áo của Ly vừa được trưng bày đã bán rất chạy.

Đến thời điểm hiện tại, thu nhập của Ly giờ đã chạm mức hàng trăm triệu/năm, cửa hàng kinh doanh của Ly đã có hơn 20 nhân viên, Xuân Ly tâm sự: “Đa số nhân viên của mình đều có hoàn cảnh khó khăn.

Mình cũng từng nghèo khó nên rất hiểu và thông cảm. Điều đặc biệt, mình chưa bao giờ coi họ là nhân viên. Mình cư xử với họ bằng sự tôn trọng, có lẽ vì thế mà họ có thể vì mình làm việc không biết mệt mỏi”.

Chia sẻ về bí quyết kinh doanh, Xuân Ly khiêm tốn cho rằng, chính đam mê và sự may mắn đã đưa cô đến với những thành công ngày hôm nay. Càng khó khăn, Xuân Ly càng thể hiện rõ quyết tâm và nghị lực không giới hạn của mình.

Hiện tại, cô gái 32 tuổi này dự định sẽ dành thời gian học lớp thiết kế chuyên nghiệp để nâng cao tay nghề và thực hiện các chiến lược mở rộng thương hiệu.

Quá khứ ngủ công viên ăn bánh mì vụn của cô gái siêu vòng 3
Thân hình hoàn hảo của cô gái 32 tuổi trẻ như gái 18.

Theo Báo Đất Việt

Tin tức mới nhất