Giữa đám hỏi xa hoa, mẹ chồng nhận được cuộc gọi, bà liền tát tôi rồi hủy cưới ngay
Tôi hoảng loạn giật điện thoại trên tay anh, để rồi khi nhìn rõ nội dung tin nhắn thì bủn rủn cả chân tay, ngồi bệt xuống sàn nhà không đứng vững nổi nữa.
Tôi là cô gái xinh đẹp, giỏi giang, có một công việc tốt và tương lai rộng mở. Huy - chồng sắp cưới của tôi thì đúng chuẩn soái ca.
Anh chẳng những đẹp trai, có tài mà gia đình cũng rất khá giả. Chúng tôi thực sự là một cặp tiên đồng ngọc nữ được gia đình ủng hộ và mọi người vô cùng ngưỡng mộ.
Ngày ăn hỏi của tôi và Huy diễn ra rất linh đình, nhà trai dẫn lễ 7 tráp rồng phượng sang trọng. Huy tuyên bố muốn tôi trở thành người phụ nữ hạnh phúc nhất thế gian, anh sẽ không tiếc tôi bất cứ điều gì cả.
Bố mẹ chồng tỏ ra vô cùng quý mến tôi từ khi tôi về ra mắt. Cũng phải thôi, kiếm được một người phụ nữ vừa đẹp người lại thông minh sắc sảo và khéo léo biết lấy lòng người khác như tôi đâu phải dễ dàng. Nói tôi may mắn có chồng soái ca như Huy chi bằng nói rằng Huy trúng số độc đắc khi cưới được tôi mới phải.
Chúng tôi thực sự là một cặp tiên đồng ngọc nữ được gia đình ủng hộ và mọi người vô cùng ngưỡng mộ. (Ảnh minh họa)
Giữa lúc đám hỏi đang diễn ra tưng bừng, gia đình đôi bên vô cùng hân hoan, vui mừng thì mẹ Huy bỗng nhận được một cuộc gọi. Tôi đứng ngay sát bà, chẳng biết đầu dây bên kia là ai và nói gì nhưng mặt bà thì tái dần đi.
Cúp máy, bà im lặng nhìn điện thoại một lát, hình như người đó còn gửi thêm tin nhắn gì đó.
Tôi đang định hỏi mẹ chồng có chuyện gì thì bà đột nhiên quay ngoắt sang nhìn tôi bằng một ánh mắt rất đáng sợ. Rồi trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người mẹ Huy giơ tay tát tôi một cái ngã dúi dụi.
"Trước mặt đông đủ mọi người tôi tuyên bố đám hỏi này bị hủy và tất nhiên là sẽ chẳng có đám cưới nào nữa. Mọi thiệt hại về tiền của gia đình tôi sẽ chịu trách nhiệm".
Bố mẹ tôi sau giây phút sốc nặng ban đầu thì lập tức phẫn nộ chất phấn mẹ Huy tại sao lại đưa ra quyết định đường đột và quá đáng đến thế. Bà làm ngơ bố mẹ tôi, đưa điện thoại cho Huy lúc ấy cũng đang hoang mang tột độ, bảo anh xem cho kỹ.
Tôi hoảng loạn giật điện thoại trên tay anh, để rồi khi nhìn rõ nội dung tin nhắn thì bủn rủn cả chân tay, ngồi bệt xuống sàn nhà không đứng vững nổi nữa.
Cách đây 5 năm, khi ấy tôi mới ra trường không lâu nhưng đã rất tự tin vào nhan sắc và tài năng của mình. Tôi được tuyển vào một công ty có tiếng và cũng ở nơi đó tôi đã mê mệt vị sếp của mình.
Anh ấy cũng không thể cưỡng lại được sự tươi trẻ và quyến rũ của tôi. Chúng tôi nhanh chóng trở thành một cặp nhưng tất nhiên chỉ là trong bóng tối vì anh ấy đã có vợ con đề huề.
Càng bên nhau thì khao khát chiếm anh ấy làm của riêng càng mãnh liệt trong tôi. Nhưng anh ấy vì thương vợ thương con mà dùng dằng chưa dứt.
Tự tin vào tình yêu của anh, tôi đã nhắn thẳng cho người vợ kia, miệt thị, khinh bỉ và nhục mạ chị ta cố bấu víu lấy người chồng không còn yêu mình. Tôi gửi cho chị ta rất nhiều tin nhắn tình tứ và hình ảnh giường chiếu của chúng tôi bên nhau.
Sau hành động đó của tôi, người tình nói lời chia tay. Anh bảo đó là người vợ tào khang đi bên chồng từ những ngày còn gian khó nên anh ta không thể bỏ vợ. Vậy đấy, và tôi đã hiểu được bộ mặt thật của anh ta.
Tôi quyết định rời bỏ công ty đó, chuyển chỗ ở, bắt đầu cuộc sống mới. Tôi có lòng tự trọng và kiêu hãnh của mình, với điều kiện bản thân tôi hoàn toàn cưới được một người chồng soái ca. Thực tế sau đó chứng minh tôi đã có được Huy.
Đám hỏi xơ xác và tan tác trong phút chốc, chỉ còn lại tôi và bố mẹ ê chề nhìn nhau... (Ảnh minh họa)
Ai ngờ đâu vào phút cuối thì quá khứ lại vả cho tôi một cú đau điếng. Người phụ nữ mà tôi cứ ngỡ hiền lành cam chịu kia lại găm thù, cất giữ những bằng chứng từ mấy năm trước, đợi đến đúng thời điểm mấu chốt mới tung ra cho tôi một đòn không thể phản kháng. Người gọi điện đến cho mẹ Huy chính là chị ta!
Khi tôi và bố mẹ hoàn hồn lại thì họ hàng nhà Huy đã được xem tường tận những tin nhắn và hình ảnh khi xưa tôi gửi cho vợ của người tình. Họ đều nhìn tôi với ánh mắt khinh bỉ và giễu cợt.
"Tôi không thể chấp nhận một người con dâu như cô."
Mẹ Huy nhìn thẳng vào tôi gằn từng chữ, Huy im lặng đồng tình với suy nghĩ của mẹ. Sau đó bầu đoàn nhà trai lục tục kéo nhau ra về, đám hỏi xơ xác và tan tác trong phút chốc, chỉ còn lại tôi và bố mẹ ê chề nhìn nhau...
Theo Thoidaiplus
-
10 giờ trướcXót mẹ, chồng tôi tự ý tuyên bố nhận trách nhiệm nuôi em gái ăn học, đồng thời tăng tiền biếu mẹ mỗi tháng; trong khi bản thân anh ăn bám vợ hơn nửa năm nay.
-
14 giờ trướcAnh trai tôi đang làm việc ở Đài Loan, nhưng vì mải chơi, nên làm bao nhiêu tiền cũng tiêu hết. Mỗi lần hết tiền lại gọi điện về nhà vay tiền họ hàng, anh em.
-
15 giờ trướcMẹ chồng nói thẳng với mẹ đẻ tôi rằng, nhà chồng tôi không thiếu tiền, thừa sức mua nhà cho con trai, nhưng nếu có mua thì tạm thời vẫn đứng tên bố mẹ và còn xem cách ăn ở của con dâu thế nào mới sang tên sổ đỏ cho.
-
18 giờ trướcVới 14 triệu đồng, tôi phải trả tiền thuê nhà và tiền ăn học cho 2 con, vì thế với mức giá cả hiện nay, có những đợt cả nhà liên tục ăn trứng rán, lạc rang, đậu phụ.
-
21 giờ trướcNhững ngày qua, 7 chàng rể của ông Bùi Thiên Bình bất ngờ nổi tiếng trên mạng xã hội. Xem video các anh đến thăm, chăm sóc bố vợ ở viện, cộng đồng mạng không tiếc lời khen ngợi.
-
23 giờ trướcCàng nghĩ, tôi càng như phát điên. Nhưng tôi không có chứng cứ gì để buộc tội cô ấy cả. Tôi phải làm gì để biết chân tướng sự việc đây?
-
1 ngày trướcMuốn đòi lại được số tiền đã cho mượn thì người chuyển khoản phải có căn cứ chứng minh người nhận chuyển khoản đã vay tiền của mình.
-
1 ngày trướcTôi không thể ngờ rằng chồng mình lại yêu một người như thế. Trong khi tôi luôn hết lòng vì gia đình, yêu thương chồng con.
-
1 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
-
1 ngày trước"Chỉ là sự ham muốn do nội tiết xui khiến và tôi thực sự thấy hối hận", một người viết.
-
1 ngày trướcNhiều hôm đi ngủ tôi còn ngửi thấy mùi thức ăn, mùi sữa trên quần áo của vợ. Nhiều lần như vậy tôi không còn mong muốn “gần gũi” vợ vì chỉ ngửi từng ấy mùi trên cơ thể vợ tôi đã mất hứng.
-
1 ngày trướcKết hôn tròn một năm, chồng đề nghị ly hôn vì bất mãn chuyện tôi hỗ trợ em trai học đại học, anh trách tôi bao đồng, nặng gánh và bảo nuôi tôi quá tốn kém.
-
1 ngày trướcGặp anh ở tuổi 40, tôi cứ ngỡ gặp được người trong mộng. Thế nhưng ngày về ra mắt, tôi vừa lo vừa sợ, chỉ muốn bỏ chạy ngay lập tức.
-
2 ngày trướcNếu ở lại Hà Nội, lấy người chồng lương 11 triệu/tháng thì tương lai quá mờ mịt. Cô gái băn khoăn: Có nên bỏ bạn trai để về quê sinh sống?
-
2 ngày trướcBà Minh chấp nhận cưới về cô con dâu nợ nần lên đến tiền tỷ. Bốn năm sau, chị báo đáp lại bố mẹ chồng món quà ông bà mơ ước cả đời.
-
2 ngày trướcỞ tuổi xế chiều, nhiều cặp đôi U70, 80 có cuộc tình lãng mạn và đến với nhau bằng những đám cưới ấm áp, đầy xúc động như thuở đôi mươi.
-
2 ngày trước10 năm lo cho con trai trưởng thành, có gia đình êm ấm, tôi muốn đi bước nữa nhưng nó kịch liệt phản đối, cho rằng làm xấu mặt nó
-
2 ngày trướcNghe dượng tâm sự xong, tôi thấy mừng vì mẹ đã gửi gắm tình cảm đúng người.
-
3 ngày trướcĐi xuất khẩu lao động với hy vọng tích được chút vốn rồi về quê hương làm ăn nhưng tôi không ngờ lại gặp cảnh như thế này.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước