Gửi cô gái yêu lầm người: Làm ơn đừng cứng đầu nữa cô em
Trên thế giới này có hàng triệu đàn ông sẵn sàng làm mọi thứ vì bạn cơ mà, vậy thì tại sao bạn phải mắc kẹt mãi nơi này với người đàn ông đối xử với bạn một cách tệ bạc?
Chào cô gái của tôi,
Tôi không chắc mình có nên viết hay không bởi chúng ta sống ở những nơi quá cách xa nhau và tôi e sợ những lời lẽ này chưa thể chạm đến tâm khảm của bạn để đánh thức bạn sau bao nhiêu lâu lạc lối. Có thể tôi và bạn vẫn chưa một lần chạm mặt nhưng tôi vẫn muốn viết những dòng này dành cho bạn.
Tôi chắc rằng bạn bè của bạn đã dần bó tay với bạn cả bởi bạn quá cứng đầu, cứ mãi dấn thân vào con đường mòn đầy đau khổ đó. Tại sao bạn phải làm mình đau như thế?
Trên thế giới này có hàng triệu đàn ông sẵn sàng làm mọi thứ vì bạn cơ mà, vậy thì tại sao bạn phải mắc kẹt mãi nơi này với người đàn ông đối xử với bạn một cách tệ bạc?
Trước hết, nếu người đó không cư xử tốt với bạn, hắn ta không xứng đáng được gọi là đàn ông. Bởi vì một người đàn ông thực thụ biết cách đánh giá tình cảm của một ai đó và tôn trọng người phụ nữ mà mình yêu.
Nếu người đó không cư xử tốt với bạn, hắn ta không xứng đáng được gọi là đàn ông.
Một người đàn ông thực thụ sẽ không bao giờ làm bạn tổn thương hay phải rơi bất kì giọt nước mắt nào. Nếu người đó cho bạn quá nhiều đau khổ, khiến tim bạn tổn thương quá nhiều, anh ta chắc chắn không xứng đáng được gọi là đàn ông.
Anh ta quyết định gắn kết với bạn chỉ bởi vì anh ta cần một lựa chọn trong cuộc đời và anh ta biết rõ bạn yêu anh ta đến phát điên lên, sẵn sàng làm bất cứ thứ gì để được ở bên hắn.
Hy sinh vì tình yêu là một khái niệm có thể chấp nhận được nhưng đánh mất lòng tự trọng của mình thì tôi thật chẳng thể nào hiểu được. Cả hai là hai cá thể riêng biệt, gắn kết nhau bằng sợi dây tình cảm và lấp đầy khoảng trống trong mối quan hệ ấy bằng sự hạnh phúc , không đau khổ. Vậy tại sao bạn lại để bản thân mình tổn thương ?
Hãy tin tôi, nếu bạn nghĩ rằng không tìm được ai đó tốt hơn gã đàn ông đang làm bạn đau khổ thì bạn quá sai lầm, lầm to. Có rất nhiều chàng trai hoàn hảo dành cho bạn, sẵn sàng đợi bạn bước ra khỏi mớ hỗn độn ấy, bắt đầu lại từ đầu với họ khi bạn thực sự sẵn sàng.
Bạn không đáng phải gánh chịu cách mà gã đàn ông tệ bạc kia đối xử với bạn. Bạn xứng đáng có được hạnh phúc khi sống trên cuộc đời này, xứng đáng có được tình yêu sẽ làm trái tim và tâm hồn bạn tươi sáng hơn.
Vì thế, đã đến lúc bạn thôi cứng đầu và để hắn ta biến mất khỏi cuộc đời của mình. Hãy sẵn sàng cho bản thân mình một cơ hội khác, cô gái cứng đầu của tôi nhé.
Theo Guu.vn
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
12 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
1 giờ trước
-
2 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước