'Hottrend' mùa cưới: Phong bì phải dán ảnh facebook cá nhân mới chất
Gửi thiệp mừng qua inbox, phong bì dán ảnh chủ nhân cho khỏi nhầm,... là những "tuyệt chiêu" độc đáo mà dân mạng nghĩ ra đang gây sốt thời gian gần đây.
Những câu chuyện về quà cưới, phong bì mừng cưới mới đây bỗng dưng trở thành trào lưu nhanh chóng nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình từ cộng đồng mạng.
Chẳng phải bỗng dưng đề tài này lại được mọi người đem ra bàn tán, thậm chí còn trở thành 'bí-kíp' được không ít bạn trẻ 'rần rần' hỏi xin.
Bởi thay vì phải đau đầu nghĩ xem tặng gì trong đám cưới hay làm sao cho khỏi thất lạc phong bì thì nay cư dân mạng đã có câu trả lời 'chất như nước cất' thế này đây!
Để tạo ấn tượng, nhiều bạn trẻ không ngần ngại dán ảnh thời 'trẻ trâu' của cô dâu, chú rể lên phong bì, vừa 'đóng dấu chủ quyền', vừa không sợ... thất lạc.
'Khổ chủ' cũng phải khóc ròng khi nhìn thấy những bức ảnh thời 'ngố tàu' của mình tràn lan trên phong bì thế này!
'Khổ chủ' cũng phải khóc ròng khi nhìn thấy những bức ảnh thời 'ngố tàu' của mình tràn lan trên phong bì thế này!
Một số người còn cẩn thận đến mức, in cả ảnh trang facebook cá nhân lên phong bì, ghi rõ tên thật kèm tên facebook. Nhờ thế mà những người khác lại nhanh chóng 'giắt túi' thêm một 'tuyệt chiêu' cho những lần đi đám cưới tiếp theo.
Phong bì mừng cưới chất lừ thế này thì không lo thất lạc.
Đó là chuyện phong bì cưới dành cho những ai có thể đến dự và chung vui hạnh phúc cùng chú rể, cô dâu. Vậy với những người được 'mời cưới online' thì thế nào đây?
Nhiều người tỏ ra bức xúc và khó chịu khi chẳng chơi thân cũng được mời cưới, hay chỉ mời cưới qua... tin nhắn facebook mà thôi. 'Có tâm mời thì lẽ nào không thể gọi điện được chứ?', 'Facebook giờ có cả dịch vụ mời cưới online nữa hay sao?', 'Nhà cách nhà có mấy cây số mà bảo xa xôi không đến được tận nơi',....
Nhưng người mời có lòng thì người nhận có dạ. Đúng là thời buổi hiện đại, cái gì người ta cũng nghĩ ra được cách giải quyết 'bá đạo'.
Một anh chàng mới đây thẳng thắn chia sẻ câu chuyện nhận được thiệp mời cưới từ một người bạn. Nhưng thay vì trao tận tay, chàng trai lại nhận được thiệp hồng qua inbox facebook với lý do... 'ở xa xôi'.
Bạn bảo ở xa không gửi thiệp tận tay được, chàng trai 'cao tay' gửi tiền mừng qua inbox luôn.
Chẳng đắn đo, anh chàng ngay lập tức phản hồi lại bằng tấm ảnh hai tờ tiền mệnh giá 500.000 đồng kèm lời nhắn ở xa không gửi phong bì được nên nhắn qua facebook luôn.
Ngay cả người bạn gửi thiệp mời cưới cũng cảm thấy bất ngờ và 'tẽn tò' trước phản ứng 'cao tay' của chàng trai này. Còn dân mạng cũng được phen khoái chí ra mặt vì từ giờ đã học được cách đối phó với những kiểu mời cưới thời nay.
Đám cưới là một sự kiện trọng đại của cuộc đời mỗi người. Vì thế hãy dành thời gian và cả công sức để hoàn thành nó một cách trọn vẹn nhất. Bởi những người tham dự đám cưới cũng là một trong những yếu tố góp phần làm cho ngày vui của bạn thêm hoàn hảo và ý nghĩa hơn.
Theo Baodatviet.vn
-
1 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
7 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
11 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
21 giờ trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
1 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
2 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
2 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
-
3 ngày trướcHai năm nay, bà B. luôn ghen tuông vô cớ, liên tục kiểm tra điện thoại của chồng. Bà yêu cầu chồng chụp ảnh khi làm việc vì nghi ông ngoại tình với kế toán.
Tin tức mới nhất
-
28 phút trước
-
1 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
9 ngày trước