Khoảnh khắc thoát nạn đầy ám ảnh của những cư dân tòa chung cư Xa La
Hơn trăm con người bị mắc kẹt trong vụ cháy tại chung cư CT4A Xa La, Hà Đông đã được giải cứu và đưa về khách sạn Mường Thanh tạm trú.
Như tin đã đưa, khoảng 19h tối ngày 11/10, một số người dân ở tòa CT4A chung cư Xa La (Hà Đông, Hà Nội), phát hiện khói đen kèm mùi khét bốc lên nghi ngút từ phía tầng hầm của tòa nhà, nhiều tiếng nổ lớn cũng phát ra. Hỏa hoạn khiến tòa nhà bị ngắt điện, chìm trong bóng tối. Ngọn lửa phát sinh từ tầng hầm nhanh chóng tạo khói dày đặc bốc lên các tầng cao hơn khiến hàng trăm người sinh sống tại khu vực này bị mắc kẹt lại trong chính căn hộ của mình.
Tâm sự với chúng tôi, bà Tiến ở tầng 24, tòa nhà CT4A cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy trong nhà có bà cùng con gái và hai cháu ngoại. “Lúc đấy nghe tiếng thất thanh của mọi người ở các căn hộ xung quanh hốt hoảng báo cháy mẹ con tôi vô cùng lo lắng, bỏ nhà bỏ cửa vội chạy lên các tầng phía trên để tránh ngạt khói. Ở trên đó ai ai cũng nóng ruột mong được đưa xuống đất. Hai cháu tôi thấy vậy khóc toáng lên. Tim tôi đập thình thịch vì lo cho tính mạng của cả gia đình. Đến khi được lực lượng cứu hộ đưa xuống chúng tôi mới thở phào vì thoát chết”, bà Tiến thất thần kể lại.
Hình ảnh cột khói đen bốc lên từ tầng hầm của toà nhà.
Nhiều người dân hiếu kỳ vây quanh ngôi nhà chung cư bị cháy tầng hầm.
5 tiếng vật lộn cứu hộ hơn 100 người dân
Ông Dũng, một người dân bán hàng tạp hóa ở tầng 1 tòa CT4A kể lại, vào khoảng thời gian đó, ông đang ngồi ăn cơm trong nhà thì nghe thấy tiếng nổ lớn như bom và nổ liên tiếp tới 3 lần dưới tầng hầm của tòa nhà.
“Tôi vội chạy ra xem có chuyện gì thì khói đen bên dưới cuồn cuộn bốc lên, kèm theo đó là những tiếng người dân từ những tầng trên hốt hoảng chạy xuống, cả tiếng kêu cứu thất thanh vọng ra. Khung cảnh lúc bấy giờ rất hỗn loạn”, ông Dũng nhớ lại.
Ít phút sau vụ cháy, hai xe cứu hỏa tiếp cận hiện trường, dùng vòi rồng khống chế đám cháy trong tầng hầm, 15 phút sau tuy lửa không còn nhưng khói đen đặc quánh vẫn bốc lên nghi ngút. Một xe thang được điều đến, tiếp cận ban công của các tầng cao để giải cứu người mắc kẹt. Ngoài xe thang giải cứu người dân, lực lượng cứu hộ phát loa kêu gọi người dân chạy ngược lên trên các tầng cao của tòa nhà để tránh khói đang bốc lên.
Một số người bị choáng và ngạt khói nhưng ở mức độ nhẹ đã hồi phục sau khi được chăm sóc y tế. Đến 22h đám cháy về cơ bản được khống chế, nhưng khói vẫn tiếp tục bốc lên từ tầng hầm. Hai người trong đó có một phụ nữ trung tuổi bị thương đã được đưa đi cấp cứu. Ngoài ra, lực lượng cứu hộ cũng giải cứu được bé sơ sinh và sản phụ xuống dưới đất an toàn và nhanh chóng đưa vào bệnh viện.
Đến 23h, lực lượng chức năng đã phong tỏa một phần lối vào của tòa nhà. Các hộ dân bị ảnh hưởng của đám cháy được yêu cầu không trở về nhà vì lý do an toàn. Nguyên nhân vụ hỏa hoạn đang được cơ quan chức năng tích cực điều tra. Các hộ dân bị ảnh hưởng tạm thời được bố trí nghỉ qua đêm tại một khách sạn của tập đoàn Mường Thanh gần đó.
Một số cư dân tòa nhà buồn bã ngồi bên ngoài khi xuống đất an toàn.
Nửa đêm, nhiều người dân vẫn tập trung trước cửa chung cư vì lo lắng cho nhà cửa của mình.
Được biết đã có khoảng 600 người, bao gồm quân đội, cảnh sát PCCC và dân quân tự vệ cùng hàng chục xe cứu hỏa, xe thang và cứu thương được huy động tham gia cứu hộ và chữa cháy.
"Chỉ mong trời nhanh sáng để về xem nhà cửa, xe cộ thế nào..."
Sau 5 giờ căng thẳng giải cứu hàng trăm người trên tòa nhà chung cư xuống đất an toàn, nhiều người dân sống trong tòa nhà trên vẫn chưa hết thất thần. Một số mệt mỏi ngồi bệt bên ngoài ghế đá, vườn cây ngồi. Nhiều người cũng được bố trí nơi ngủ nghỉ ở khách sạn Mường Thanh gần đó.
Rạng sáng 12/10, có mặt tại khách sạn Mường Thanh, chúng tôi ghi nhận có hàng trăm người dân được chuyển tới đây tạm thời nghỉ ngơi. Cả khách sạn đều kín chỗ. Tòa nhà chung cư nơi xảy ra vụ cháy công an canh phòng nghiêm ngặt.
Rất nhiều người dân may mắn thoát chết vẫn chưa hết bần thần. Đặc biệt là các cháu nhỏ.
Người dân được bố trí nơi ngủ nghỉ ở khách sạn.
Do mệt mỏi, nhiều người ngủ thiếp đi.
Tâm sự với chúng tôi, bà Tiến ở tầng 24, tòa nhà CT4A cho biết, thời điểm xảy ra vụ cháy trong nhà có bà cùng con gái và hai cháu ngoại. “Lúc đấy nghe tiếng thất thanh của mọi người ở các căn hộ xung quanh hốt hoảng báo cháy mẹ con tôi vô cùng lo lắng, bỏ nhà bỏ cửa vội chạy lên các tầng phía trên để tránh ngạt khói. Ở trên đó ai ai cũng nóng ruột mong được đưa xuống đất. Hai cháu tôi thấy vậy khóc toáng lên. Tim tôi đập thình thịch vì lo cho tính mạng của cả gia đình. Đến khi được lực lượng cứu hộ đưa xuống chúng tôi mới thở phào vì thoát chết”, bà Tiến thất thần kể lại.
Tối nay gia đình bà được chuyển ra nghỉ tạm ở khách sạn Mường Thanh. Tuy nhiên, bà Tiến không thể nào chợp được mắt khi nghĩ lại sự việc vừa mới diễn ra.
Các bác sĩ Bệnh viện quân đội 103 tích cực cứu hộ các nạn nhân bị thương.
Một cảnh sát PCCC bị chuột rút trong lúc ứng cứu.
“Tôi vô cùng lo lắng, ở nhà cửa vẫn mở, đồ đạc trong nhà không biết có sao không. Chỉ mong sao trời nhanh sáng để về xem nhà cửa ra sao”, bà Tiến tâm sự.
Cũng chung tâm trạng với bà Tiến, gia đình chị Hường ở tòa nhà CT4B cho biết, vụ cháy khiến xe máy nhà chị để dưới tầng hầm không biết có bị hư hỏng gì không. Chị vô cùng lo lắng nhưng cũng cho biết: "Cũng may gia đình không sao, thời điểm cột khói lớn bốc lên ngùn ngụt ai ai cũng vô cùng hoảng sợ và lực lượng chức năng chấn tỉnh, khuyên nhủ đưa từng người một xuống an toàn. Cả nhà tôi khi được đưa xuống ai nấy đều mừng rỡ ôm nhau khóc."
Do số lượng người đông nên một số được bố trí phòng ngủ, còn một số lượng lớn người dân trải chăn nằm ngủ ở hội trường của khách sạn.
Liên quan đến vụ việc trên, một lãnh đạo trực Khoa cấp cứu Bệnh viện quân đội 103 cho biết, bệnh viện đã tiếp nhận hàng chục trường hợp bị ảnh hưởng từ vụ cháy. Tuy nhiên chỉ một số trường hợp cần theo dõi mới nhập viện, còn lại đa số bị ngạt, bị thương nhẹ được các y bác sĩ cho thở ô xy, khi sức khoẻ ổn định thì sẽ cho xuất viện.
Bên cạnh đó cũng có một số chiến sĩ cảnh sát PCCC bị chuột rút được mọi người sơ cứu. Một chiến sĩ khác thì bị ngạt khói do nhường mặt nạ cho cháu bé bị mắc kẹt trên tòa nhà.
Theo Trí thức trẻ
-
16 phút trướcSau nhiều ngày tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bé trai 8 tuổi dưới một chiếc giếng hoang.
-
33 phút trướcDanh Sơn (36 tuổi) vừa bị công an tỉnh Đồng Nai khởi tố để điều tra về hành vi giết người, cướp tài sản. Cơ quan công an cũng đang điều tra, làm rõ dấu hiệu của tội xâm phạm thi thể đối với bị can này.
-
38 phút trướcNghe tiếng la hét thất thanh, mọi người chạy đến căn nhà nằm trong khu dân cư ở Bình Dương thì phát hiện bên trong có hai vợ chồng đang bốc cháy.
-
3 giờ trướcKhi đang lưu thông trên quốc lộ 6 theo hướng Sơn La - Hà Nội, xe đầu kéo bất ngờ lao vào nhà dân khiến nhiều người thương vong. Cơ quan công an đã bắt giữ lái xe Nguyễn Mạnh Hà.
-
4 giờ trướcNgười dân khu phố Kiều Đại 2 (phường Đông Vệ, TP Thanh Hóa) phát hiện lửa bốc lên tại một ngôi nhà lúc 3h sáng ngày 6/5. Tại hiện trường, hai mẹ con đã tử vong.
-
5 giờ trướcThông tin từ Cục CSGT (Bộ Công an) cho biết, tài xế N.M.H. điều khiển ô tô trong tình trạng vi phạm nồng độ cồn, đâm vào quán tạp hóa ven đường khiến 8 người thương vong.
-
5 giờ trướcDự báo thời tiết Hà Nội 3 ngày tới (6-8/5), đón không khí lạnh yếu nên mưa xuất hiện liên tiếp và mức nhiệt không quá 32 độ, trời dịu mát.
-
9 giờ trướcNgày 5/5, Công an TP Tân Uyên (Bình Dương) hoàn tất công tác khám nghiệm hiện trường, bàn giao thi thể nam công nhân cho gia đình lo hậu sự.
-
17 giờ trướcĐang lưu thông trên đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai, bất ngờ 6 ô tô đâm liên hoàn khiến tuyến đường này bị ùn tắc cục bộ.
-
17 giờ trướcDự báo chiều tối và đêm nay (5/5), miền Bắc và Bắc Trung Bộ tiếp tục có mưa dông, cục bộ có mưa to.
-
17 giờ trướcXuất phát từ mâu thuẫn trong việc bán quán cà phê ven Hồ Tây (Hà Nội), hai thanh niên cầm theo hung khí đuổi đánh nhau trên đường. Vụ việc khiến một người bị chém trọng thương, hiện đang hôn mê.
-
18 giờ trướcĐóng giả là khách vào quán cà phê “nhạy cảm”, đối tượng ra tay tàn độc với nữ nhân viên để cướp tài sản. Trong quá trình trốn chạy, hắn đã bị hơn 1.000 cảnh sát vây bắt trong khu rừng 50ha.
-
18 giờ trướcLực lượng tìm kiếm cứu nạn trên biển ở Nghệ An đã tìm thấy 2 thi thể trong vụ chìm tàu câu mực xảy ra hôm 3/5.
-
19 giờ trướcTự xưng là nhà báo, Phạm Ngọc Hùng (Gia Lai) ép các chủ bãi khai thác phải bán đá giá cao và thu chênh lệch.
-
22 giờ trướcCông an tỉnh Long An truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên để điều tra vụ án loạn luân xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.
-
23 giờ trướcMột nam công nhân ở Bình Dương bị xe nâng kéo đi trong nhà xưởng, sau đó đè vào kệ hàng dẫn đến tử vong.
-
1 ngày trướcSau khi lao xuống vực sâu hơn 60m, chiếc xe của gia đình anh Đ.V.Đ (37 tuổi) bị biến dạng, bẹp dúm phần đầu.
-
1 ngày trướcCơ quan công an đã bắt 4 đối tượng tạt sơn vào nhiều ô tô để qua đêm không người trông giữ tại một khu đô thị ở Hà Nội.
-
1 ngày trướcTừ mâu thuẫn của bố, người phụ nữ đã nổi nóng đạp một cư dân ở tòa chung cư Đồng Phát - Park View Tower, gây xôn xao dư luận.
-
1 ngày trướcKhách đến nhà hàng Nari (số 8A/E4 đường Thái Văn Lung, phường Bến Nghé, quận 1), các nhân viên sẽ khui nhiều đồ uống để tính hoá đơn cao bất thường. Khi khách không đồng ý chi trả thì bị chửi bới, đánh đập, lột sạch quần áo...đẩy ra đường.
Tin tức mới nhất
-
38 phút trước
Hay nhất 2sao
-
19 ngày trước