Không thể tin nổi, kỷ niệm 21 năm ngày cưới, đôi vợ chồng người Anh lại có hành động bất ngờ đến vậy
Đám cưới được tổ chức lại một lần nữa sau 21 năm, chỉ có điều, giờ đây mọi thứ đã thay đổi bất ngờ.
Denise và Stephen Taylor, một cặp đôi người Anh đã hợp thức hóa hôn nhân vào năm 1996, với tư cách một nam và một nữ. Họ đã có một với nhau một con trai 16 tuổi. Bất ngờ xảy ra không lâu sau khi kỉ niệm 15 năm ngày cưới vào năm 2012, Stephen đột nhiên muốn có một cuộc trò chuyện nghiêm túc với người vợ của mình: Anh muốn chuyển đổi giới tính.
Khỏi phải nói Denise đã sốc đến thế nào, cô không tin nổi người chồng gắn bó bao lâu nay lại có xu hướng thay đổi về giới tính. Họ thậm chí đã có với nhau một đứa con trai, vậy sao chồng cô có thể muốn biến bản thân thành nữ giới như vậy?
Cả hai đã sống trong đau khổ, tự vấn bản thân, cố gắng thay đổi tâm lý bằng mọi cách. Và cuối cùng, họ vẫn đưa đến một quyết định táo bạo: Kết hôn với nhau lại một lần nữa. Chỉ khác rằng, Stephen (nay là Kristiana Taylor) sẽ được khoác lên mình bộ váy cô dâu bước vào lễ đường với người vợ mình vẫn hằng yêu.
Denise và Stephen Taylor trong đám cưới lần thứ nhất năm 1996.
Stephen vốn xuất thân là một quân nhân. Còn Denise là một y tá. Họ phải lòng nhau từ cái nhìn đầu tiên và nhanh chóng kết hôn. Giờ đây, mối quan tâm duy nhất của cả hai chính là con trai họ, khi đó mới 9 tuổi, liệu cậu bé có chấp nhận sự thực đó hay không.
May mắn thay, người con trai rất ủng hộ quyết định chuyển giới của cha mình và thậm chí còn mong muốn được đổi tên giống cha, Stephen Taylor, để ông có thể trở thành nữ giới như ý nguyện. Sau nhiều lần chuẩn bị, giữa năm 2016, Stephen đã chính thức phẫu thuật chuyển giới và đổi tên thành Kristiana.
Cặp đôi và con trai, người đã rất ủng hộ quyết định kết hôn sau khi chuyển giới của cha mẹ.
Một tấm ảnh cưới của cả hai khi vẫn còn là vợ chồng một nam một nữ.
Denise (trái) và Kristiana (phải) chụp tại nhà riêng.
Tâm sự với báo chí, Kristiana cho biết rất cảm động vì sự thấu hiểu và chia sẻ của vợ. Còn đối với Denise, cô luôn khẳng định dù có là Stephen hay Kristiana, tình cảm của cô dành cho đối phương vẫn không bao giờ thay đổi. Được biết, đám cưới lại sau 21 năm của hai người đã diễn ra trong không khí ấm áp, với 60 khách mời và người thân đến chúc phúc cho cặp đôi.
Thanh Nhàn (dịch)
Theo Vietnamnet
-
6 giờ trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
9 giờ trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
15 giờ trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
19 giờ trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
1 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
1 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
1 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
1 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
1 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
1 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
1 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
2 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
2 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
2 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
-
2 ngày trướcNgày đầu về nhà chồng, vừa thay vội chiếc váy cưới, mẹ chồng đã gọi tôi ra rửa nốt đống bát đũa còn lại.
-
2 ngày trướcDù sau này vợ chồng ly hôn, tôi vẫn nhớ như in ngày anh cầu hôn mình. Không phô trương, không màu mè, anh chỉ nói sẽ cố gắng cho tôi cuộc sống vui vẻ nhất.
-
2 ngày trướcBố mẹ chồng bất ngờ đến chơi nhưng chồng lại dặn vợ chỉ được mua đồ ăn chay, không mua thịt. Khi sự thật được tiết lộ nàng dâu bỗng rưng rưng.
-
3 ngày trướcMẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.
-
3 ngày trướcYêu nhau được một năm, tôi quyết định cầu hôn. Chúng tôi quyết định tổ chức đám cưới, đã được chọn ngày tốt.
Tin tức mới nhất
-
5 giờ trước
-
6 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
10 ngày trước