Cô gái bán những cái ôm để có tiền chữa bệnh cho bạn trai

Câu chuyện về tình yêu của cô gái trẻ dành cho người yêu đang bị bệnh nặng cần được phẫu thuật làm lay động cộng đồng Trung Quốc.

mhj
Bạn trai Yuanyuan sau khi biết chuyện đã đến ngăn cản cô. Ảnh: Shanghaiist

Xuất hiện trên một con phố ở thành phố Tam Hà, tỉnh Hà Bắc, hôm 14/4, cô gái trẻ tên Yuanyuan đứng cạnh một tấm biển lớn với dòng chữ: "Để chữa bệnh cho bạn trai, tôi sẽ ôm bạn với giá 10 tệ".

Cô cho biết Jia, bạn trai cô, đang cần được phẫu thuật cấy ghép tủy. Theo Shanghaiist, bệnh viện đã yêu cầu gia đình phải đóng trước 250.000 tệ (hơn 40.000 USD) để đặt cọc. Không có đủ tiền, Jia hỏi bác sĩ liệu có thể trì hoãn ca mổ lại hay không, tuy nhiên đại diện bệnh viện cho biết người cho tủy có thể sẽ không sẵn sàng hiến tặng nữa nếu như anh ta phải chờ đợi lâu.

Yuanyuan tâm sự cô từng nghe về trường hợp một ông bố ở Bắc Kinh đã được quyên tặng 800.000 tệ (gần 130.000 USD) sau khi anh tình nguyện làm "bao cát sống" để có tiền cứu đứa con trai bị bệnh bạch cầu. Vì thế, cô quyết định xuống đường, cung cấp dịch vụ "ôm người lạ" trong một phút để có được 10 tệ.

Khi Jia biết chuyện, anh lập tức chạy tới nơi bạn gái đang kiếm tiền để ngăn cản cô. Những người chứng kiến cho biết cặp tình nhân cãi nhau rất to rồi bật khóc giữa phố.

Câu chuyện của cặp đôi trẻ trên chỉ là một trong số rất nhiều trường hợp, trong đó một người cố gắng để kiếm tiền cứu giúp người mà họ yêu quý đang bị bệnh nguy hiểm nhưng lại không có tiền điều trị. Hôm 13/4, một ông bố ở tỉnh An Huy xuống đường làm "ngựa người" để có tiền cứu con trai đang bị bệnh hiểm nghèo.

Theo Ngôi sao

Tin tức mới nhất