Làm người yêu của sếp còn không biết hưởng, đi muộn bị phạt lại kêu oai oái!
Đáng lẽ có người yêu làm sếp, nàng công sở này càng phải làm gương cho mọi người. Đằng này thì...
Có người yêu làm sếp đúng là sướng, kiểu gì cũng sẽ được ưu ái ít nhiều, đồng nghiệp nể nang. Ấy thế nhưng, không phải cứ có người dựa dẫm mà bạn thích làm gì thì làm đâu nhé, đặc biệt là ở chốn công sở, nơi mọi người đến để làm việc chứ không phải đến để yêu đương.
Như trường hợp của cô nàng trong câu chuyện dưới đây đã thực sự khiến nhiều người cảm thấy không hài lòng trước thái độ của cô gái.
Cụ thể, cô nàng và bạn trai cùng làm chung công ty, cô chỉ là nhân viên bình thường nhưng bạn trai lại là sếp. Anh người yêu này đã rất tuân thủ quy định, dù bạn gái có vi phạm lỗi thì vẫn bị phạt tiền bình thường như tất cả mọi người.
Nguyên văn dòng trạng thái của cô nàng:
"Ở đây ai có người yêu là sếp không ạ? Cho em hỏi là người yêu của các chị có hà khắc như người yêu em không ạ? Người yêu em, anh ấy khó với em từng chút một như người dưng vậy đó. Hôm nay em và người yêu cãi nhau khá to chỉ vì chuyện trừ lương thôi ạ. Anh ấy cư xử với em chả khác nào người dưng nước lã cả".
Đoạn tin nhắn được chia sẻ (Ảnh chụp màn hình)
Vì nghỉ không xin phép nên Sếp đã thẳng tay trừ 500k tiền phạt, mặc cho bạn gái có trình bày lý do hay năn nỉ xin tha thì anh chàng vẫn nhất quyết làm theo quy định. Sau một hồi năn nỉ không được, cô nàng đã quay ra tỏ thái độ vùng vằng, không vừa ý khiến chàng trai chẳng biết nói gì hơn.
Ngay sau khi đoạn tin nhắn được lan truyền trên mạng xã hội, rất nhiều người đã chỉ trích thái độ của cô gái. Mọi người đều cho rằng, chính vì cô là người yêu của Sếp nên càng phải gương mẫu để giữ thể diện cho bạn trai. Đằng này, cô ấy lại cư xử quá trẻ con và cố chấp.
Những bình luận "ném đá" không thương tiếc (Ảnh chụp màn hình)
Trong tình yêu, dù gì thì dù, việc rạch ròi vẫn là trên hết. Chuyện tình cảm, tiền nong và cả chuyện công việc nếu làm cùng công ty, tốt hơn hết hãy như những người bình thường mà đối đãi. Để đến khi có xảy ra việc gì thì mình cũng không hổ thẹn, người khác cũng không có cớ nói mình. Vậy mới là sáng suốt.
Nami
Theo VietNamnet
-
10 giờ trướcTôi ghét nghỉ lễ dài vì từ khi lấy chồng đến nay, hễ nghỉ quá 2 ngày là phải về nhà nội, phục vụ cỗ bàn suốt ngày đêm, nhìn bạn bè du lịch sống ảo mà tủi, mà ao ước.
-
15 giờ trướcCả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.
-
20 giờ trướcPhạm Tăng là họa sĩ nổi tiếng tại Trung Quốc. Tuy nhiên, ông cũng gây tranh cãi với đời tư ồn ào, yêu vợ bạn hay kết hôn với người kém 50 tuổi.
-
23 giờ trướcAnh ta hoảng hốt khi thấy tôi xuất hiện. Trái ngược với chồng, vợ anh lại rất bình tĩnh, chào đón tôi như một người khách tới nhà. Đến lúc này tôi mới nhận ra, vợ anh ấy cực kỳ dịu dàng và xinh đẹp.
-
1 ngày trướcTôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.
-
1 ngày trướcHiện nay, giá nhà ở Hà Nội đang tăng cao. Nhiều người tự hỏi, với mức lương 7 triệu đồng/tháng thì trong khoảng thời gian bao lâu mới có thể mua được nhà?
-
1 ngày trướcMỗi dịp lễ, Tết, mẹ lại xốn xang muốn về gặp họ hàng, người thân. Nghĩ đến cảnh người ta có quê, có nhà để về, mình thì không, mẹ lại giấu tôi khóc.
-
1 ngày trướcCác cụ xưa có câu “một giọt máu đào hơn ao nước lã”, thế mà anh em ruột nhà tôi chẳng bằng ao nước lã.
-
2 ngày trướcTôi ngày càng đắm chìm vào sự hão huyền đó, bỏ bê chồng con và công việc gia đình.
-
2 ngày trướcTừ con chim bị ghét bỏ, Lá của tôi đã được mẹ cưng hết mức vì khui ra một chuyện động trời.
-
2 ngày trướcTưởng bố cho căn nhà thì may ra tôi suy nghĩ lại. Vậy mà ông vẫn keo kiệt và coi thường con gái như xưa.
-
2 ngày trướcBà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.
-
2 ngày trướcTôi cứ nghĩ vợ mình không hề biết chuyện này. Bởi 3 tuần nay, mọi chuyện vẫn trót lọt, vợ tôi cũng không có biểu hiện gì khác ngày thường.
-
2 ngày trướcNhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.
-
2 ngày trướcChỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.
-
3 ngày trướcMẹ chồng sẽ càng ghét nếu tôi dám hủy chuyến du lịch cùng gia đình dịp lễ này, nhưng team building là bắt buộc, tôi rất muốn tham gia vì đây là chuyến đi nước ngoài.
-
3 ngày trướcMới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.
-
3 ngày trướcĐó là bữa cơm cuối cùng tôi góp mặt vì sau đó mẹ đã đưa tôi đi nơi khác sống.
Tin tức mới nhất
-
10 giờ trước
Hay nhất 2sao
-
11 ngày trước